Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phòng Livestream Bắt Quỷ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-12 15:49:15
Lượt xem: 231

Tôi lắc đầu, cầm điện thoại bước ra.

 

"Mọi người đi đi, chỗ này để tôi lo."

 

Tư Trình: "…Đừng cố chấp."

 

Tôi chớp mắt, ngáp một cái.

 

"Không phải cố chấp, mọi người ở đây chỉ làm chậm tốc độ của tôi."

 

Lúc này, An Nhiên đã từ dưới đất bò dậy, lùi lại phía cửa, cười lạnh nhìn tôi.

 

"Tư Trình, anh đừng lo cho cô ta, người ta cũng muốn thể hiện mà, có thêm nhiều cảnh quay, dù sao cũng chỉ là đạo cụ của chương trình, không thực sự làm tổn thương cô ấy đâu. Chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi."

 

Nói rồi, cô ta định kéo tay Tư Trình nhưng anh tránh ra. Nhìn mấy người này kéo kéo đẩy đẩy không rời, tôi thở dài một hơi.

 

"Được rồi, nếu mọi người không muốn đi, thì trốn vào góc, đừng cản trở tôi."

 

Mọi người đều nghĩ tôi đang làm màu. Tôi vỗ tay, trong đầu hiện ra một đoạn chú thuật cản thi Tương Tây. 

 

Với pháp thuật của địa phủ bao quanh, những hành thi đang lao tới cắn xé đột nhiên đứng yên cứng đơ. 

 

Tôi di chuyển tay, dưới sự chỉ huy của tôi, các hành thi nhanh chóng xếp thành hàng. 

 

Lúc thì thành chữ "nhân", lúc thì thành chữ "đại".

 

Tôi nảy ra ý nghĩ nghịch ngợm, quay lại hỏi ba người đang trốn trong góc:

 

"Mọi người có muốn xem bài thể dục giữa giờ không? Tôi có thể cho chúng làm thử!"

 

Tôi như nghe thấy tiếng lòng của hành thi: CMN muốn làm gì vậy? Nghĩ chúng tôi không nói được là thích bắt nạt kiểu gì cũng được sao?

 

An Nhiên: "……"

 

Tư Trình: "……"

 

Lão đạo sĩ bất tỉnh không thể nói được gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-livestream-bat-quy/chuong-9.html.]

 

【Cười ngất, Tiểu Ngư này có gì đó thú vị! Cô ta thực sự biết thuật cản thi Tương Tây à? Nếu không sao đám xác này nghe lời cô ta thế?】

 

【Tôi muốn xem bài thể dục giữa giờ!】

 

【Cứu với, tôi có vẻ như đã đổ Tiểu Ngư rồi, cô ấy đúng là nữ chính phúc hắc mà!】

 

【Hiệu quả live stream đạt đỉnh, Tiểu Ngư có phải là thiên sư không vậy?】

 

Không, thực ra tôi là quỷ sai. 

 

Tôi không nói đùa đâu, nhìn bình luận trực tuyến, trong lòng tôi dần có linh cảm.

 

Những khán giả đang xem live stream này là người sống hay đã chết? 

 

Chương trình dùng xác thật mà không ai nghi ngờ gì sao? 

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Cảnh quay chân thực, đùa cợt nhìn các ngôi sao chạy trốn, rất phù hợp với hành vi của ác quỷ địa ngục. Tôi kiểm soát toàn bộ nhà xác, thấy mọi việc đã ổn, tôi rút từ sau lưng ra móc câu hồn của quỷ sai, lần lượt rút hồn ma ra khỏi các hành thi, bỏ vào túi thu hồn. 

 

Các hành thi mất hồn điều khiển, nhanh chóng gục xuống, hóa thành vũng chất lỏng đen ngòm.

 

Quỷ sai thu hồn, người thường không thấy được. Trong mắt Tư Trình và An Nhiên, tôi chỉ đang vung tay loạn xạ, những xác c.h.ế.t bỗng ngã xuống, biến thành máu. 

 

Dọn dẹp xong, tôi nhìn hai người còn đang kinh ngạc, nhớ lại vai diễn của mình, lập tức vỗ ngực.

 

"Ôi trời, vừa rồi sợ c.h.ế.t khiếp, tôi chỉ vung tay loạn xạ mà sao những xác c.h.ế.t này lại không động đậy nữa? Đạo cụ của chương trình làm thật quá!"

 

An Nhiên há hốc miệng, muốn châm chọc nhưng không biết mở lời thế nào. Tư Trình vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

12.

 

 

Chúng tôi cầm theo tấm thẻ nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ tại nhà xác. Đỡ vị đạo sĩ già đang hôn mê lên thang máy, chúng tôi đi gặp các khách mời khác. 

 

Theo thời gian tính toán, nhóm khách mời khác cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của họ. Bây giờ, tất cả mọi người cần tập hợp lại, nộp những thông tin đã thu thập được để phân tích câu chuyện của bệnh viện tâm thần này.

Loading...