Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phòng Livestream Bắt Quỷ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-12 15:47:15
Lượt xem: 366

Tôi không thể không cảm thán, chương trình này thực sự dám chơi lớn, dám dùng xác thật, chẳng trách khi tôi vừa vào, đã thấy hồn ma lơ lửng trên các thi thể. Xem ra con ma dữ thoát ra từ mười tám tầng địa ngục đang ở trong đội sản xuất chương trình này.

 

Đã có quyết định, tôi lấy điện thoại ra. 

 

Nếu đây là nơi có ác ma xuất hiện, thì điện thoại thông linh chắc sẽ hữu dụng khi check-in ở đây. 

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

Ngay lúc đó, lão đạo sĩ đột nhiên bước tới, mắt dán chặt vào xác c.h.ế.t trên giá. 

 

Ông ta giơ tay nắm lấy thanh kiếm tiền đồng trên n.g.ự.c xác chết. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm đã bị rút ra. 

 

Ngay lập tức, đèn trong phòng mờ nhạt bắt đầu chớp tắt dữ dội, cả nhà xác rung chuyển như có động đất. Những t.h.i t.h.ể trên giá bị lật tung xuống đất, những xác cháy đen lổm ngổm bò dậy, cố gắng tấn công An Nhiên và lão đạo sĩ.

 

Tư Trình nhìn cảnh tượng này, lạnh lùng nói:

 

"Nhà xác này được thiết lập một trận pháp tụ âm, thanh kiếm tiền đồng ngũ đế là phong ấn. Xác c.h.ế.t cháy đen bên cạnh An Nhiên là mắt trận, rút thanh kiếm ra, ma quỷ trong nhà xác sẽ tràn ra."

 

Tôi ngạc nhiên nhìn Tư Trình. Anh chàng đẹp trai này hiểu biết nhiều thật, không phải chỉ là mỹ nam vô dụng. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Lúc này, An Nhiên vừa hét lên, vừa né tránh sự tấn công của các xác chết, hoảng loạn cầu cứu chúng tôi.

 

"Cứu tôi với!"

 

Cô ta vừa nói vừa dẫn các xác c.h.ế.t về phía tôi, tự mình thì nhặt thẻ nhiệm vụ trên đất và chạy ra ngoài. 

 

Ngay khi cô ta đến gần, tôi lén đưa chân ngáng cô ta một cú. Cô ta ngã nhào xuống đất, mặt cắm xuống như con ch.ó ăn phân. 

 

Cô ta lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thù hận nhìn tôi. Tôi cười nghiêng ngả, rồi lấy điện thoại ra, làm dấu "V" trước ống kính.

 

Không ngờ lần này, điện thoại thông linh đột nhiên có phản ứng. Màn hình điện thoại xuất hiện mấy chữ xanh rờn:

 

【Đã check-in thành công tại nhà xác, chúc mừng nhận được kỹ năng của địa phủ "Thuật cản thi Tương Tây". Bạn có muốn sử dụng trong tình huống này không?】

 

Tuyệt thật, điện thoại này còn tặng kỹ năng như chơi game! Lập trình viên địa phủ giỏi ghê!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-livestream-bat-quy/chuong-8.html.]

 

"Dùng, dùng ngay, tôi chưa từng thấy thuật dẫn xác bao giờ."

 

11.

 

Tôi thực sự rất phấn khích. Thực ra, đối phó với oan hồn trong nhà xác này không phải là vấn đề với tôi, nhưng điều kiện là chúng phải ở trạng thái oan hồn. Giờ thì tất cả chúng đều nhập vào thi thể, biến thành hành thi, và việc thu hồn sẽ tốn sức hơn nhiều.

 

【Đã nhận lệnh, thuật cản thi Tương Tây đã được áp dụng vào tình huống này, xin người dùng nhanh chóng thu phục hành thi.】

 

Đột nhiên, một ánh sáng xanh lục bừng lên từ điện thoại của tôi, lơ lửng trong nhà xác như có mắt. 

 

Những hành thi đáng sợ lao tới bất ngờ bị một lực vô hình khống chế. Tư Trình lúc này đã rút ra một nắm bùa chú, linh hoạt di chuyển giữa các hành thi, nhưng số lượng t.h.i t.h.ể quá đông, bùa chú của anh ta tuy có hiệu quả nhưng chẳng khác nào muối bỏ bể. 

 

Mồ hôi lấm tấm trên trán Tư Trình, anh ta quay sang chúng tôi và nói:

 

"Các người hãy đỡ thầy Dương ra khỏi đây, để tôi lo đám xác này."

 

Do quá trình ghi hình không thể tạm dừng, đội sản xuất cũng không giúp đỡ. Kết quả là Tư Trình quay lại và thấy tôi đang cầm điện thoại selfie, mặt anh ta đen như than. 

 

Bình luận trực tuyến lại bùng nổ.

 

【Não phẳng rồi, Tiểu Ngư này chắc chắn có vấn đề về đầu óc, lòng dạ đen tối, vừa rồi tôi thấy cô ta cố tình ngáng chân An Nhiên đấy!】

 

【Hu hu hu, ba người kia vô dụng, vẫn phải dựa vào anh trai chúng tôi cứu!】

 

【Sao tôi thấy An Nhiên cũng thảo mai, cô ta trước đó còn "vô tình" đẩy Tiểu Ngư vào đây mà, giờ Tiểu Ngư ngáng chân cô ta cũng là vô tình thôi?】

 

【Bênh vực Tiểu Ngư là do fan mua hay sao, cô ta trả cho năm hào à?】

 

【Có ai chú ý thấy điện thoại Tiểu Ngư cầm có gì đó không đúng không? Vừa rồi tôi còn nghe cô ta nói về thuật cản thi Tương Tây thì phải?】

 

【Đừng đùa, cô ta chỉ là khách mời ăn theo, thật sự tin cô ta có thể đối phó với đám xác trong nhà xác này à?】

 

 

 

 

Loading...