Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phòng Livestream Bắt Quỷ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-12 15:40:57
Lượt xem: 317

Đó không phải là mùi hôi mà con người có thể phát ra, mỗi người sau khi c.h.ế.t linh hồn sẽ tỏa ra mùi khác nhau. 

 

Linh hồn bị oan c.h.ế.t có mùi đắng nồng nặc, linh hồn tự sát có mùi tanh hôi. 

 

Còn hiện tại trên người An Nhiên phát ra một mùi hôi thối ghê tởm. 

 

Mùi này chỉ có trên những con quỷ đói hung ác.

 

Tôi cẩn thận nhìn kỹ An Nhiên. Cô ấy vẫn là con người. 

 

Nhưng thân hình mảnh mai, vòng eo cực kỳ nhỏ, toàn thân không có một chút mỡ thừa. 

 

Giữa đôi lông mày dường như bị bao phủ bởi một lớp khí đen.

 

Tôi lập tức hiểu ra. 

 

Không ngờ vài năm không gặp, An Nhiên lại nuôi dưỡng quỷ đói bên cạnh mình. 

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

Trần gian có rất nhiều quan chức giàu có không tiếc tiền mời các đạo sĩ bất lương làm phép cho mình, trong đó số người nuôi tiểu quỷ trong nhà nhiều không đếm xuể.

 

An Nhiên thấy tôi nói cô ấy hôi, khuôn mặt hiện lên chút tức giận. Nhưng rất nhanh cô ấy đã che giấu lại.

 

"Haha, Tiểu Ngư cậu nói chuyện vẫn dễ thương như vậy, cậu muốn nói mùi nước hoa của tôi hôm nay nồng quá phải không?"

 

Tôi đảo mắt lên trời.

 

"Không, ý tôi là mùi hôi theo nghĩa đen."

 

Lúc này An Nhiên hoàn toàn không biết nói gì nữa. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cứng đơ. 

 

Còn chương trình thì để làm tăng kịch tính, bất ngờ nói rằng buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu từ nửa giờ trước. 

 

Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã trở nên náo loạn.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-livestream-bat-quy/chuong-3.html.]

【Trời ơi, cô gái này bị điên à? Sao lại tấn công bảo bối An Nhiên của chúng ta? Chắc là ghen tị với nhan sắc và năng lực của cô ấy thôi!】

 

【Tôi vừa mới đi tra danh tính của cô gái này, mẹ ơi, các bạn biết không? Cô ta là một kẻ gi.ết người, nghe nói hồi cấp ba đã xúi giục bạn học tự tử.】

 

【Trời đất, tại sao chương trình lại mời loại người như thế này đến vậy! Thật đáng sợ!】

 

【Mấy thông tin trên không là gì cả, nghe nói cô ta cũng có con mắt âm dương, chương trình mời cô ta đến chỉ vì điều này thôi. Tôi thấy cô ta cố ý đến để hưởng ké sự nổi tiếng của An Nhiên, rõ ràng biết bảo bối An Nhiên của chúng ta mới có con mắt âm dương.】

 

【Cô ta biến đi cho nhanh, tôi nhìn là thấy mắc ói rồi.】

 

Các khách mời khác đều có thể thấy những bình luận này. Lúc này, ánh mắt họ nhìn tôi lập tức trở nên khinh bỉ. 

 

An Nhiên, bề ngoài giả vờ là bạn tốt của tôi, cũng nở một nụ cười đắc ý.

 

Lúc này, đạo diễn yêu cầu chúng tôi lập đội. Vì những bình luận vừa rồi, cơ bản không ai chọn tôi. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Mặc dù An Nhiên tuyên bố là bạn thân của tôi, nhưng cô ta nhanh chóng đi tìm cậu trai đẹp lạnh lùng và một đạo sĩ khác. 

 

Chương trình yêu cầu ba người một đội, mà số khách mời lại vừa đúng bảy người. 

 

Điều này đảm bảo sẽ có một người bị lẻ loi, phải tự mình tìm manh mối, đây cũng là để tạo kịch tính. 

 

Người bị lẻ loi chắc chắn sẽ là người bị đẩy xuống đáy của chuỗi thức ăn.

 

"Ai dám chọn cô ta chứ? Kẻ g.i.ế.c người, không biết đã gây ra bao nhiêu tội lỗi. Thật không hiểu sao loại người này lại có thể xuất hiện trên màn hình."

 

Tôi nghe nhưng không lên tiếng. 

 

Ha ha, tôi là kẻ g.i.ế.c người ý hả, tôi g.i.ế.c quỷ thì có. 

 

Tôi còn mong không ai chọn tôi vào đội, tôi đến chương trình này không phải để chơi, tôi đến để bắt quỷ, có người bên cạnh chỉ làm vướng tay vướng chân.

 

Thấy không ai chọn tôi, An Nhiên lập tức giả vờ tốt bụng nhìn tôi.

 

"Hay là Tiểu Ngư, cậu vào đội của chúng tôi đi? Tôi nhường chỗ cho cậu, sao có thể để cậu lẻ loi được? Cậu mới đến, không biết chương trình này rất quỷ dị, bệnh viện này đầy oán khí, nếu cậu chọc phải thứ gì thì sao?"

 

Tôi cười khẩy nhìn An Nhiên. Và trong phòng phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng theo.

Loading...