Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phòng Livestream Bắt Quỷ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-12 15:40:05
Lượt xem: 319

Một người trong số họ liền cười nhạo:

 

"Người này là ai mời đến? Chỉ được cái mã ngoài đẹp, hóa ra lại là một ngôi sao mạng nhỏ lừa đảo, chẳng có chút thực tài nào, đoàn phim sao lại mời người thế này đến? Làm giảm giá trị của chúng ta."

 

"Ây, dù sao khán giả cũng không muốn xem mấy lão già chúng ta nhọc công, dạo gần đây nhiều video nhảy nhót hở hang làm trò nổi tiếng lắm, đạo đức xã hội xuống cấp thật, màn hình điện tử linh tinh đúng là vẫn nên để cho người trẻ tuổi thì hơn."

 

Mấy người họ bình luận về tôi. Không chỉ nói tôi không có thực tài, còn nói tôi làm những thứ mờ ám ấy hả? 

 

Ban đầu tôi còn muốn phản bác, nhưng nghe đến đó... 

 

Người ta đang khen tôi đẹp mà! Thôi thì nhịn vậy!

 

Lúc này, một cô gái mặc sườn xám bỗng bước ra nói:

 

"Hy vọng các vị đồng nghiệp đừng có ác ý với phụ nữ như vậy, mọi người đều là thí sinh tham gia, nên giúp đỡ lẫn nhau, cho dù người ta không có thực tài, ít nhất cũng có hiệu ứng chương trình chứ?"

 

Nghe lời này cũng khá dễ chịu, nhưng nửa sau sao lại không thoải mái thế nhỉ. 

 

Tôi nhìn về phía cô gái mặc sườn xám, kết quả cô ấy bước tới, xúc động ôm tôi.

 

"Tiểu Ngư, không ngờ cậu cũng tham gia chương trình này, chúng ta đã hơn mười năm không gặp rồi nhỉ?"

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

Nhìn cô gái mặc sườn xám, tôi nhếch mép cười khẩy. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Kẻ thù chạm mặt nhau. 

 

Cô ta tên An Nhiên, từng là bạn thân thời trung học của tôi. 

 

Hồi nhỏ vì tôi có đôi mắt âm dương, không được mọi người yêu mến. 

 

Suốt thời gian đi học, gần như không có bạn bè. 

 

Cho đến khi An Nhiên xuất hiện, nghe nói tôi có đôi mắt âm dương, cô ta liền ngày nào cũng hỏi tôi về chuyện đôi mắt âm dương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phong-livestream-bat-quy/chuong-2.html.]

 

Thời gian đó, chúng tôi rất thân thiết. Cho đến sau này xảy ra một sự cố, có bạn học bị ngã lầu tử vong. 

 

An Nhiên lại đổ mọi chuyện lên đầu tôi. 

 

Không những hô hào cả lớp cô lập tôi, còn tuyên truyền rằng tôi xui xẻo, có thể sai khiến tiểu quỷ hại người. 

 

Nhưng hôm đó rõ ràng tôi thấy, bạn học kia bị cô ta xúi giục rồi mới quyết tâm nhảy lầu. 

 

Nhưng không ai tin tôi.

 

Tôi cười giả lả nói:

 

"Biết trước cậu đến, tôi đã không tham gia rồi, có người có năng lực mạnh như cậu ở đây, e là tôi chẳng có cơ hội gì."

 

3.

 

 

An Nhiên chuyển trường khi lên lớp 12. Sau đó chúng tôi cũng không có nhiều liên lạc, cho đến vài năm trước, cô ấy đột nhiên nổi tiếng trên mạng nhờ vào những video bói toán cho người khác. Thêm vào đó, cô ấy còn xây dựng hình tượng mình có con mắt âm dương. 

 

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, An Nhiên không chỉ trở thành một nữ streamer bói toán hàng đầu mà còn thu hút hàng triệu người hâm mộ. 

 

Các khách mời xung quanh thấy chúng tôi quen nhau cũng vội vàng khen ngợi An Nhiên.

 

"Thì ra là bạn tốt của cô An Nhiên, chẳng trách gì mà có thể tham gia chương trình này, là chúng tôi thất lễ rồi. Cô An Nhiên pháp lực cao cường, tín đồ đông đảo, chắc chắn bạn của cô ấy cũng có điểm gì đó đặc biệt phải không?"

 

Tôi điều chỉnh lại suy nghĩ, có chút khó chịu đẩy An Nhiên ra.

 

"Tôi đặc biệt, nghề nghiệp đặc biệt có tính là ưu điểm không?"

 

Quỷ sai cũng được tính là một loại công việc đặc biệt nhỉ.

 

"Với lại, sao mùi trên người cô hôi vậy?"

 

Mùi trên người An Nhiên thật sự rất hôi. 

Loading...