Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phát sóng trực tiếp tại biệt thự ma nữ - Chương 18-19

Cập nhật lúc: 2024-07-31 21:45:44
Lượt xem: 236

“Các bạn thân mến, chị giỏi không?” 

Vừa rồi tôi đã làm một loạt động tác mạnh mẽ như một con hổ, chắc chắn rất ngầu. 

Nghĩ đến việc vẫn đang livestream. 

Tôi định quay lại máy quay để khoe một chút. 

Nhưng không ngờ. 

Khi tôi quay đầu lại nhìn. 

Chiếc điện thoại tôi dùng để livestream, đã biến mất. 

Rõ ràng tôi vừa để trên bàn sau lưng với giá đỡ. 

Trong phòng chỉ có tôi và Hứa Tùng Hạc. 

Không phải tôi lấy. 

Vậy thì... 

Hứa Tùng Hạc từ từ đứng dậy từ phía sau ghế sofa. 

Anh ta cầm điện thoại của tôi trong tay. 

Anh ta giơ cao điện thoại rồi buông tay. 

“Bốp” một tiếng. 

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. 

Màn hình vỡ tan tành. 

“Ôi trời, xin lỗi, tay trơn.” 

Nói xong, anh ta bước ra từ phía sau ghế sofa.

“Thật thú vị, lần đầu tiên thấy bắt ma, hóa ra các người bắt ma như vậy.” 

“Chậc chậc chậc, dễ dàng g.i.ế.c được cô ta như vậy, đúng là tôi đã coi thường cô rồi.” 

Nói xong, anh ta dường như còn hơi hưng phấn. 

Nhưng ngay lập tức. 

Anh ta thay đổi sắc mặt, vung tay lên. 

Cửa sổ và cửa ra vào trong nhà đều đóng chặt lại.

“Buổi livestream của cô dừng lại khi con ma đó đi xuống cầu thang.” 

“Tôi nghĩ, một streamer bắt ma vì không giỏi bắt ma, bắt ma không thành mà bị ma g.i.ế.c chết, chuyện này cũng không có gì lạ nhỉ.” 

Anh ta vừa nói vừa lau bụi trên gọng kính vàng của mình. 

Tôi nhìn thấy dấu vết đen trên trán anh ta ngày càng rõ ràng. 

Người nuôi tiểu quỷ, quả nhiên là anh ta. 

Từ lâu đã nghe nói trong giới giải trí có người nuôi tiểu quỷ để đổi vận đỏ. 

Không ngờ một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. 

Có được địa vị ngày hôm nay, lại là nhờ nuôi tiểu quỷ. 

Nghĩ lại, năm đó anh ta thực sự chỉ là một diễn viên quần chúng không tên tuổi.

Chỉ sau vài năm, đã biến thành ngôi sao điện ảnh. 

Mọi người đều nghĩ rằng anh ta có thành tựu là nhờ tài năng và sự nỗ lực. 

Nhưng nghĩ kỹ lại. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-song-truc-tiep-tai-biet-thu-ma-nu/chuong-18-19.html.]

Đào Hố Không Lấp team

Bộ phim truyền hình khiến anh ta nổi tiếng, ban đầu nam chính không phải là anh ta. 

Nam chính đó, hai ngày trước khi quay phim đột nhiên gặp tai nạn xe hơi, đoàn phim không còn cách nào khác, đành để Hứa Tùng Hạc đóng vai nam chính.

Không ngờ bộ phim này lại thành công vang dội, đẩy Hứa Tùng Hạc lên làm ngôi sao điện ảnh. 

Vậy nên tai nạn xe hơi đó. 

Là do Hứa Tùng Hạc gây ra. 

“Anh thật là tàn nhẫn, ngay cả em gái và cháu trai của mình cũng không tha.” 

Anh ta luôn nói với bên ngoài rằng em gái mình đã lấy chồng ra nước ngoài. 

Tất cả đều là giả dối. 

Anh ta nhốt em gái đang mang thai của mình trong tầng hầm. 

Dùng cơ thể cô ấy để nuôi tiểu quỷ. 

Khi tôi vừa đi ngang qua tầng hầm. 

Mùi tử khí sau cánh cửa càng nồng nặc. 

Em gái anh ta đã bị nhốt trong tầng hầm một năm, đợi đến khi quỷ thai ra đời, tiểu quỷ đó coi như sẽ được dưỡng thành. 

Anh ta nhướng mày, “Em gái? Tôi không có em gái nào cả.” 

“Anh nói vậy là sao?” 

“Tôi không có em gái nào cả, chỉ là nhiều năm trước, khi tôi chưa nổi tiếng, có một cô bạn gái. Cô ấy như miếng cao su dính, không thể rời ra. Tôi thực sự chán ghét cô ta, nhưng cô ta nói có thể làm bất cứ điều gì cho tôi.” 

“Khi tôi không có tiền, cô ấy cật lực làm việc để nuôi tôi, còn đến khu này làm quản gia. Khi tôi muốn có một cơ hội nào đó, cô ấy đi theo tiếp rượu và ngủ với người ta. Ha ha... ha ha... Tôi và cô ta bị paparazzi chụp được vài lần. Cô ấy nói không muốn ảnh hưởng đến tương lai của tôi, nên chỉ có thể cùng tôi công khai với bên ngoài rằng cô ấy là em gái tôi thôi.” 

“Sau đó, cô ấy có thai. Cô ấy là thân thể thuần âm, cơ thể này thật sự rất thích hợp để nuôi tiểu quỷ.” 

Hứa Tùng Hạc càng nói càng hưng phấn. 

Anh ta múa tay múa chân, như đang kể chuyện của người khác. 

“Anh thật kinh khủng, đó là con trai ruột của anh.” 

Nghe tôi nói vậy, anh ta cười lớn: “Ha ha... ha ha... ha ha…” 

“Ai biết đó là con của ai chứ? Cô nghĩ cô ta đến làm việc ở khu này để làm gì? Là để quen biết những người giàu có. Cô ta nói tiếp cận họ để giúp tôi kéo tài nguyên, nhưng thực tế, là muốn leo lên làm phượng hoàng. Thật buồn cười.” 

“Anh thật kinh khủng, anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.” 

Tôi chỉ vào anh ta. 

“Ban đầu, cô ta ngoan ngoãn nuôi tiểu quỷ cho tôi thì không sao. Tôi luôn xúi giục cô ta g.i.ế.c những người cô ta ghét để nuôi tiểu quỷ. Nhưng gần đây, tôi phát hiện cô ta muốn g.i.ế.c tôi. Nhưng tôi nấu cho cô ta một bữa tối, nói vài lời ngọt ngào, cô ta lại từ bỏ ý định đó. Các cô gái thật dễ bị lừa, dù là khi sống hay khi chết. Nhưng cô hiểu đấy, một khi chó có ý định cắn chủ, thì không thể giữ lại được.” 

“Ban đầu tôi có thể g.i.ế.c cô ta, nhưng đứa tiểu quỷ đó là con trai ruột của cô ta, nó bảo vệ mẹ nó rất chặt, nó không cho phép tôi g.i.ế.c mẹ nó, nên tôi phải tìm cô.”

“Gọi điện cho tôi là anh?” 

“Là tôi, nếu không nói vậy sao cô có thể đến đây. Con Chuột Chũi Lạ Lùng trong phòng livestream của cô cũng là tôi. Tôi cố ý nói vậy, tôi tặng quà, kéo rất nhiều người vào phòng livestream của cô. Chỉ có như vậy, người trong phòng livestream mới không liên quan tôi đến cặp mẹ con ma đó. Tôi không biết gì cả, trong mắt người khác, chỉ là em gái tôi bị ma nhập, còn tôi, là một người anh yêu thương em gái mình.” 

Nói xong anh ta lại thay đổi sắc mặt. 

Anh ta nhìn tôi với vẻ kinh hãi. 

Rồi quay người trốn sau ghế sofa. 

Anh ta hét lên: “Hạo Hạo, đạo sĩ này g.i.ế.c mẹ con, bây giờ còn muốn g.i.ế.c cả ta, mau g.i.ế.c cô ta đi.” 

Ồ. 

Hoàn toàn khác với anh ta lúc trước. 

Không hổ danh là ngôi sao điện ảnh. 

Về diễn xuất. 

Anh ta vẫn rất giỏi.

Loading...