Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phát sóng trực tiếp tại biệt thự ma nữ - Chương 16-17

Cập nhật lúc: 2024-07-31 21:44:30
Lượt xem: 123

Lúc này, Hứa Tùng Hạc đã bị dọa đến mức choáng váng. 

Anh ta chưa từng gặp phải cảnh tượng này bao giờ. 

Cả người anh ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. 

Tôi vội vàng kéo anh ta ra sau ghế sofa và vẽ một vòng tròn xung quanh anh ta.

Trận pháp này tạm thời có thể đảm bảo ma nữ không đến gần anh ta.

"Anh cứ ở đây, đừng động đậy, nhắm mắt lại và bịt tai, điều hòa hơi thở ở trong bụng, tĩnh tâm tĩnh khí, nếu quá sợ thì nhẩm lại những điểm cốt lõi của triết học Mác."

Lúc này anh ta mới tỉnh táo lại, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi cầu cứu. 

Sau khi an bài anh ta ổn thỏa, tiếp theo sẽ đến lượt người em gái.

“Hứa Tùng Doanh, cô có biết tội của mình không?” 

“Sau khi c.h.ế.t cô không đi đầu thai, lại còn g.i.ế.c hại người vô tội ở nhân gian. Cô có nhận tội không?” 

Cô ta cười khinh bỉ: “Vô tội? Ồ, mày đang nói đến tên bảo vệ họ Vương đó à? Vậy ngươi có biết hắn trông thì đàng hoàng nhưng thực chất đã nhiều lần quấy rối ta không, ngay ở tầng để xe ngầm trên tầng 2. Một lần, hắn còn cùng đội trưởng của hắn nữa. Nhân tiện, còn bà già quét dọn thang máy, bà ta mắng ta bằng những lời khó nghe, những lời bẩn thỉu mà, chậc chậc, đến ma nghe cũng không chịu nổi.” 

Cô ta vừa nói vừa bò về phía tôi. 

“Như vậy sao? Nhưng dù có dọa người thì cũng không thể g.i.ế.c người được. Nhân gian có luật của nhân gian, âm gian có luật của âm gian, cô đã vượt quá giới hạn rồi.” 

Tôi vừa trả lời qua loa, vừa lén bấm tay niệm thần chú sau lưng. 

Linh lực của cô ta rất mạnh, tôi không thể coi thường cô ấy được. 

Vừa rồi cô ta nói “người thứ chín.” 

Chắc hẳn là chỉ tôi. 

Giết chín người, lấy mỗi người một hồn phách, dùng m.á.u tươi của người sống nuôi dưỡng. 

Cô ta đang nuôi tiểu quỷ. 

Và tiểu quỷ đó chính là con trai cô ta. 

Nuôi tiểu quỷ cần định kỳ cho ăn hồn phách của người. 

Nếu không người nuôi sẽ bị phản phệ. 

Nhưng rốt cuộc người nuôi là ai? 

Thân xác của Hứa Tùng Doanh từ lâu đã mất đi sinh khí, cơ thể này chỉ là một con rối. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phat-song-truc-tiep-tai-biet-thu-ma-nu/chuong-16-17.html.]

Người đó dùng pháp thuật giữ cho thân xác cô ta không bị phân hủy, để cô ta có thể tự do ra vào, tiện cho việc g.i.ế.c người lấy phách. 

Vì vậy, Hứa Tùng Doanh có thể chỉ là một kẻ g.i.ế.c người phục vụ cho người đó mà thôi.

Không kịp suy nghĩ thêm. 

Hứa Tùng Doanh đã bò đến trước mặt tôi. 

Cô ta giơ nanh múa vuốt, lao thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. 

Tôi lùi lại một bước. 

Cắn ngón tay trỏ. 

Nhanh chóng vẽ một lá bùa để giam giữ cô ta. 

Nhưng cô ta không phải loại dễ đối phó.

Cô ta nhanh chóng biến mất. 

Đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy không ngừng. 

Gió thổi mạnh khiến đồ đạc trong phòng lung lay.

Rượu trong tủ rượu vỡ tan tành. 

Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh sau tai. 

Không biết từ lúc nào, cô ta đã lặng lẽ bò đến phía sau tôi, bám chặt lên người tôi.

Khi tôi quay đầu lại, đã thấy đôi mắt đen ngòm của cô ta. 

“Tên đạo sĩ nỏ này, tối nay, ta dùng mày để làm no bụng con ta nhé.” 

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn coi thường tôi. 

Tôi là người thừa kế cuối cùng của dòng họ đi cửa âm. 

Đào Hố Không Lấp team

Tôi bẻ đôi cây mõ gỗ trong tay. 

Rút ra đôi đũa làm từ gỗ âm hòe. 

Một chiếc đ.â.m vào huyệt trên đỉnh của cô ta. 

Cô ta nhìn tôi không tin nổi. 

Chưa kịp nói gì, đã thét lên một tiếng rồi hóa thành tro bụi, biến mất. 

Tôi phủi đi luồng khí đen trên áo: “Tiếp theo, là đứa bé nhỏ trên lầu kia.”

Loading...