Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 92

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:26:57
Lượt xem: 124

Lúc Tang Tiếu lướt Weibo thấy hình Tịch Ngôn Vãn thì mấy lời còn lại đều nuốt xuống hết.

Hai mắt Tang Tiếu lấp lánh xem từng tấm ảnh, người trong hình có dáng vẻ xinh đẹp và gợi cảm, khí chất mạnh mẽ, có sự quen thuộc khiến Tang Tiếu thoáng cảm thấy bản thân gặp được Nhị sư tỷ!

Dù Nhị sư tỷ thường xuyên nhét vài bản nhạc bắt cô học nhưng cũng sẽ mang cô ra khỏi tông môn để ngắm nhìn nước non, một năm có thể mua cho cô hơn ba ngàn sáu trăm bộ trang phục tiên nữ!

"Chị ấy đẹp thiệt á." Tang Tiếu thật lòng khen.

Miêu Miêu cũng đồng ý: "Chị Vãn thật sự rất đẹp." Cô ấy nói xong lại nhìn Tang Tiếu: "Em cũng đẹp lắm Tang Tiếu, dù phong cách hai người khác nhau nhưng nhan sắc đều là đỉnh của chóp!"

Nếu nói vẻ đẹp của người trước có thể g.i.ế.c người thì người sau lại xinh đẹp một cách hãm lờ, viết là "hãm" nhưng đọc chữ "hãm" đấy là "đáng yêu".

Ba người Miêu Miêu không thấy kỳ lạ vì sao Tang Tiếu debut cũng sắp hai năm mà vẫn ngạc nhiên với giá trị nhan sắc của Tịch Ngôn Vãn, bọn họ trong giới làm việc bao lâu vẫn còn cảm thán đây!

Nhân.

Thực. Sắc. Dã.

*Thực sắc tính dã: Ăn uống và t.ì.n.h d.ụ.c là bản năng của con người.

Đầu ngón tay Tang Tiếu chỉ vào phần bình luận khen ngợi Ngôn Tịch Vãn, trong trẻo hỏi: "Ý mấy từ này là sao ạ?"

Dù cô có trí nhớ Tang Tiếu song cũng chỉ đủ để Tang Tiếu hiểu mấy lẽ thường cơ bản, ví dụ như câu "Dọn đường cho Chúa*" hàm chứa vài từ vựng nâng cao, cô sẽ không hiểu.

*给爷爬: Dọn đường cho Chúa

"Ý của nó là——" Miêu Miêu đang định trả lời thì đối diện với con người mờ mịt trong suốt của Tang Tiếu, thoáng chốc chị ta không thể nói lời giải thích không phù hợp với thiếu nhi kia, vì vậy khô khốc đáp: "Là thể hiện em rất thích một người."

Quất Tử và ba người Tam Thủy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, âm thầm chấp nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-92.html.]

Tang Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, thì ra sau này không thích một người cũng có thể dùng hàm ý?

Bốn người ở trong xe tám chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, mười giờ sáng, Tang Tiếu đến văn phòng của thương hiệu trước nửa tiếng, chuẩn bị ký hợp đồng người phát ngôn cho chi nhánh của công ty ván trượt.

Sau khi ký xong, bọn họ sẽ trực tiếp chụp hình ở studio, đêm đó thương hiệu sẽ công bố người phát ngôn của mình trên Weibo.

Vốn là cả nghệ sĩ và nhãn hàng đều giữ bí mật tiến hành nhưng nào ngờ Tang Tiếu vừa xuống xe, còn chưa kịp nói chuyện đã bị một đám phóng viên ngăn chặn.

Các phóng viên thấy Tang Tiếu thì giơ micro và máy quay phim lên, đột ngột hỏi.

"Tang Tiếu, xin hỏi cô đã giành được nhân vật trong phim điện ảnh "Diều Hâu Đen Hành Động" rồi sao? Vậy nên cô mới dùng tiền cát-xê bên phim để đổi lấy tài nguyên người phát ngôn bên ván trượt?"

"Chương Kiều đã bàn bạc hợp đồng rồi, thế cô giống như trên mạng nói sao, không chỉ cướp suất debut của cô ấy mà còn cướp luôn tài nguyên người phát ngôn?"

"Tang Tiếu, sao cô không trả lời? Cô có tậtt giật mình à? Cô và Chương Kiều từng là bạn cùng phòng, sao cô lại chèn ép cô ấy chứ?"

Tang Tiếu bị chất vấn đến độ mờ mắt, hồi lâu sau cô mới tìm được cái người tên Chương Kiều này từ trong cốt truyện.

Năm đó trong show sống còn chỉ có 5 suất debut, mà bất hạnh là Chương Kiều lại ở vị trí số 6.

Vốn chuyện đó cũng chẳng có gì, song hai tháng trước, Chương Kiều đã debut trong một show sống còn mới, vì vậy việc cô ta hạng 6 lại bị đào lên, sau đó có nhân viên nội bộ bảo rằng vì Tang Tiếu có chỗ dựa, làm mấy việc mờ ám mới lấy được vị trí Center, giành lấy slot debut của Chương Kiều.

Hơn nữa sau khi disband, Từ KìnhTín tiếp tục theo Tang Tiếu, rất nhiều người tin rằng Tang Tiếu có gì đó với công ty.

Các phóng viên ào ra như ong vỡ tổ, tốc độ quá nhanh nên bảo vệ của thương hiệu phản ứng hơi chậm, bọn họ đều bị ngăn bên ngoài

Ba người Quất Tử và tài xế cố gắng hết sức vây quanh Tang Tiếu, không để những người khác đụng vào cô.

 

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...