Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 91

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:58:46
Lượt xem: 131

Xe cộ tới lui trên quốc lộ, trong đó có một chiếc xe màu trắng, dù nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong cứ như chốn bồng lai, ghế salon, phòng tắm, nhà bếp, cái gì cần có đều có.

Nếu những người trong giới nhìn thấy, họ có thể nhận ra chiếc RV trước mắt này là chiếc RV mà Quý Lâm Xuyên thường dùng, giá trị lên tới 7 con số.

Nhưng Tang Tiếu ngồi bên trong chẳng có cảm giác gì, cô không hưởng thụ sự bày biện xa hoa đó, trái lại một lòng một dạ nằm trên ghế than thở: "801, 801..."

Đã năm ngày rồi, điểm hãm lờ vẫn dừng ở số 801, Tang Tiếu thầm tính toán, năm ngày, cô đã kén ăn trước mặt Đại sư huynh và Quất Tử bốn lần, cô nói xong tất cả những món mình không thích song vẫn chẳng lấy được một điểm nào.

Không khoa học gì cả!

77777 đang lừa cô sao?

Quất Tử đang pha cà phê, thấy vậy thì hơi kinh ngạc: "Em có tâm sự sao Tang Tiếu?"

Miêu Miêu bưng trái cây tới, nghe được bèn cười hì hì: "Tang Tiếu, tay trái em cầm một vai diễn điện ảnh siêu to khổng lồ, tay phải lại bắt được một đại diện thương hiệu, em đang xoắn xuýt nên để ekip thông báo cái nào trước hả?"

Nói xong chị thổi phồng theo thói quen: "Dù là phim điện ảnh hay đại diện thương hiệu, chắc chắn Tang Tiếu cũng sẽ "cưỡi xe nhẹ đi đường quen" thôi, khiến bọn họ biết được cái gì gọi là diễn xuất chuẩn mực!"

Tang Tiếu nhìn Quất Tử bưng cà phê, lại nhìn Miêu Miêu đang tung hô mình, trong lòng cảm thấy hình như bản thân rất giống Vương gia quần là áo lụa được người hầu đi theo tiền hô hậu ủng trong phim truyền hình hôm qua cô xem.

Ừm.

Mà, mà vẫn vui lắm chớ.

Tang Tiếu thầm xấu hổ nói.

Chỉ số ra vẻ: 802/9999.

Tang Tiếu vẫn đang nằm dài trên ghế làm cá mặn, cô thấy điểm tích lũy bỗng dưng tăng lên thì mạnh mẽ bật dậy, con ngươi trong suốt mang theo vài phần mù mờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-91.html.]

Hệ thống hãm lờ sai rồi hả?

Tang Tiếu nhìn về phía Tam Thủy, mềm maị hỏi: "Tam Thủy, trên mạng có người mắng em sao?"

"Trên mạng có người mắng em đấy." Mọi người đã làm việc với nhau một đoạn thời gian, Tam Thủy biết Tang Tiếu hoàn toàn không để ý việc cư dân mạng chửi cô nên trả lời cũng không giấu giếm: "Có người chụp hình lúc em ra khỏi sân bay, vẻ mặt em trông rất khó coi nên họ suy đoán có thể vai nữ ba đã bị người khác lấy, em cố ý về nước để tìm nhà đầu tư tính sổ."

Dù trước mắt vẫn chưa công bố nhưng ba ngày trước, có người trong nhóm D đã nói Tang Tiếu lấy được một vai nữ phụ quan trọng trong một bộ phim điện ảnh b.o.m tấn.

Khi ấy, có thể nói là một hòn đá làm dậy ngàn con sóng, ai cũng nghĩ Tang Tiếu sẽ đi từ các web drama mà Thước Kiều tự chế tác nhưng chẳng ai ngờ công ty lại không ra bài theo lẽ thường, trực tiếp nhét Tang Tiếu vào bộ phim mà ngay cả Đại hoa trong giới cũng không chui vào nổi!

Nghe thấy Tam Thủy đáp, Tang Tiếu, Quất Tử và Miêu Miêu cùng tụ tập lại, nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao mọi người chửi em?"

Cô nghĩ tới những cách để tích điểm được thì tâm trạng vô cùng hớn hở.

Tam Thủy vừa đưa điện thoại cho Tang Tiếu xem, màn hình hiển thị phần bình luận của Weibo, vừa kê gối cho cô để cô thoải mái đôi chút: "Tịch Ngôn Vãn mà, đó là tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước mình, hai năm trước cô ấy ra nước ngoài để rèn luyện, chắc chắn là diễn viên cao cấp ở nước mình."

"Em nghĩ đi, tác phẩm điện ảnh đầu tiên của em mà lại đóng chung với Tịch Ngôn Vãn, nghệ sĩ nào mà bị cô ấy ghét thì con đường điện ảnh sau này gần như bị hủy đấy."

Đương nhiên Tang Tiếu không phải người bình thường, dù trên mạng người ta giễu cợt Tang Tiếu là công chúa nhỏ của Thước Kiều nhưng trong lòng Tam Thủy bọn họ sáng như gương, Tang Tiếu thật sự là công chúa của Thước Kiều danh xứng với thực.

Lúc trước khi bị Tang Tiếu hỏi, họ còn không dám nói những lời kia.

Sau đó thấy Tang Tiếu thật sự không quan tâm, họ cũng làm như quản lý Quý yêu cầu, Tang Tiếu hỏi thì họ trả lời, không cần nói dối.

Tang Tiếu cái hiểu cái không gật đầu, thì ra bị người lợi hại ghét cũng sẽ được tăng điểm hãm lờ?

"Chị cảm thấy chị Ngôn Vãn sẽ không kiếm chuyện với em đâu." Miêu Miêu là fan của Tịch Ngôn Vãn, cô ấy không mong hai đầu tường của mình sẽ battle nhau.

Tang Tiếu lắc đầu, cô vừa xem Weibo vừa nói: "Thật ra bị kiếm chuyện cũng tốt lắm ạ..." Như vậy mới tích điểm được.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...