Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 377

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:23:41
Lượt xem: 42

Dù giọng Tang Tiếu và đạo diễn Hướng không lớn nhưng vì livestream vẫn đang bật, cho nên tất cả dân mạng trong phòng livestream đều nghe rõ mồn một.

Họ nhìn vẻ mặt ghét bỏ và thất vọng của Tang Tiếu, nghe Tang Tiếu nói ba từ “không chịu tới”, rõ là cô tỏ ra vừa nhõng nhẽo vừa ghét bỏ, nhưng họ thậm chí chẳng nói ra nổi mấy lời chỉ trích!

Suy cho cùng…

Tang Tiếu nói để cô tới cũng được, nhưng trước hết mọi người phải cho cô bỏ tiền ra khoản đãi rồi lại tới.

Nắm ý chính!

Cô ấy bỏ tiền!!

Liền đó, cả phòng livestream nổ tung!!!

[A a a a a! Tang Tiếu! Chị tới thăm nhà em đi! Thôn bọn em chẳng có nổi một con đường nhựa nữa, nào được chị tới thăm em đi!!!]

[Tang Tiếu, có tới thăm trường học không? Trường trung học cơ sở số 20 thuộc thành phố Đơn chờ chị tới nè QAQ. Có ai mà ngờ trường bọn em vẫn chỉ là nhà trệt ngói đỏ, mùa hè trông cậy vào quạt trần, còn mùa đông phải dùng bếp lò, quỳ xin một bộ lò sưởi hức hức hức hức.]

[Chị em bên trên đã nhắc nhở tôi rằng Tang Tiếu quyên tiền cho trường tiểu học để xây dựng trường, chắc không phải vì cổ nhõng nhẽo nên mới nhất quyết chờ trường học ổn định rồi mới đi đấy chứ?!]

[Có lẽ bạn nào đó đã nắm được sự thật rồi, nếu như đây là lý do Tang Tiếu làm công ích, vậy thì thật sự ngây thơ và không hề ra vẻ, hơn nữa vô cùng thuyết phục, vỡi!]

[Tang Tiếu! Tang Tiếu! Tôi rống cổ lên gọi bà ra ngó tôi cái với! Trấn Thanh Tây thuộc tỉnh Ninh thành phố Dương nè, dâu tây nhà chúng tôi ngọt lịm luôn, Tang Tiếu chịu tới không nè! Xin bà tới thử một lần đi!]

[Tang Tiếu tới thẳng nhà tôi đi, tôi sẽ lập tức báo địa chỉ và cả biển số nhà tôi cho cô biết luôn, hoàn cảnh nhà tôi không tồi, chỉ thiếu cái nhà lầu thôi à QAQ]

Đêm hôm đó, sau khi kết thúc livestream “Xin nhờ!Đại sư”, #Phong cách nhõng nhẽo của Tang Tiếu# được cư dân mạng tìm kiếm đến mức lên hot search. Có người hâm mộ còn tổng hợp lại danh sách vài chuyện làm nũng của Tang Tiếu trong chương trình giải trí và đoàn phim. Dõi theo danh sách, cư dân mạng mới giật mình, hóa ra tất cả những gì họ xem, lúc ấy không cảm thấy có gì không ổn, nay thống kê lại họ mới nhìn ra được bản chất!

Tang Tiếu cực kỳ nhõng nhẽo trong chương trình giải trid, không chịu phơi nắng bèn quyết định lén lút ra bẻ hết ngô vào ban đêm, thậm chí còn giúp đỡ người khác bẻ xong hết cả, kẻo hôm sau lại phải ra phơi nắng.

Tang Tiếu cực kỳ nhõng nhẽo ở đoàn phim, ăn không vô cơm hộp của đoàn phim bèn quyết định đầu tư vốn vào cơm hộp cho đoàn, ngoài cơm hộp ra thì không vớt vát được bất cứ đặc quyền nào khác.

Tang Tiếu cực kỳ nhõng nhẽo trong sinh hoạt, không thể lên núi chịu khổ bèn quyết định quyên góp cho trường tiểu học, để họ tu sửa đường xá trường học. Cô sẽ đến thăm sau khi sửa xong.

Chẳng bao lâu, từ hot search #Phong cách nhõng nhẽo của Tang Tiếu# trên Weibo lập tức biến thành #Khi nào Tang Tiếu tới thăm nhà tôi đây#. Và lần đầu tiên phần lớn cư dân mạng cũng hiểu sâu sắc và nhận rõ rằng một ngôi saocực kỳ nhõng nhẽo có thể tốt đến nhường nào!

Tính nhõng nhẽo của những nghệ sĩ khác là phải cho tất cả mọi người biết khi họ bị xước da, bị ngã hay bị say nắng. Còn Tang Tiếu thì sao? Tang Tiếu cũng nhõng nhẽo, nhưng sự nhõng nhẽo của Tang Tiếu khác hẳn họ!

Xem hai ba chuyện nhõng nhẽo của Tang Tiếu xong, cư dân mạng lần lượt ước ao nghệ sĩ trong giới cũng có thể nhõng nhẽo tựa như Tang Tiếu!

“Ha ha ha ha ha ha, Tiểu Quý Gia, hiện tại công ty Thước Kiều đang đổi cách marketing nghệ sĩ à?” Sầm Luật vừa kết thúc cuộc họp. Trên đường ngồi xe về, anh ta lên lướt hot search, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Quý Kỳ Tây: “Tôi từng gặp kha khá nghệ sĩ nổi tiếng rồi, nhưng Tang Tiếu, thật sự là nghệ sĩ đầu tiên tôi thấy có thể chuyển từ mác đen thành đỏ đấy.”

Nếu là ngày xưa, một nghệ sĩ bị người ta nói là nhõng nhẽo thì đoan chắc chín trên mười người cho rằng người đó không thể chịu đựng nổi khó khăn. Một số chương trình và đoàn phim, trừ khi quá thiếu độ hot, nếu không tất cả mọi người rất không ưa thích hợp tác với một nghệ sĩ quá nũng nịu.

Nhưng bây giờ…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-377.html.]

Sầm Luật thấy cư dân mạng hô hào bảo Tang Tiếu đến nhà/trường của họ trên Weibo, bèn lắc đầu cười. Nhõng nhẽo bị coi là xấu với các nghệ sĩ khác, nhưng rõ ràng đó là ca ngợi dành cho Tang Tiếu.

“Marketing?”

Giọng Quý Kỳ Tây nghe như lẫn thêm tiếng gió, hơi mơ hồ: “Có lẽ những người trong bộ phận quan hệ công chúng cũng nóng lòng hi vọng mình có thể marketing giúp Tang Tiếu đấy chứ.”

Về chuyện Tang Tiếu quyên tặng trường học, thời gian bộ phận quan hệ công chúng của công ty Thước Kiều phát hiện ra chân tướng tuyệt nhiên không hề sớm hơn cư dân mạng, vậy họ có thể quảng bá gì đây?

Còn tình huống hiện tại trên mạng chỉ có thể nói do Tang Tiếu vô tình cắm liễu thôi. Vốn dĩ cô tốt bụng giúp đỡ mọi người nhưng vì nhõng nhẽo mà cô không thể quang minh chính đại thừa nhận, trời xui đất khiến mới có #Phong cách nhõng nhẽo của Tang Tiếu# như bây giờ.

Anh nhấc chân lên bậc thang, gật đầu với Đồng Thừa Vụ rồi ngồi xuống hàng ghế đầu. Nghiêng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, anh lười biếng nói: “Sầm Luật, dạy cậu một câu này, tấm lòng lương thiện.”

Sầm Luật: “Trước khi dạy người khác thì cậu cũng phải làm tấm gương tốt chứ nhỉ?”

Anh ta nói xong, nghiêm túc lắng nghe: “Cậu đang ở đâu đấy? Xung quanh hơi ồn kìa.”

Quý Kỳ Tây thu lại ánh nhìn, trước khi cúp điện thoại, anh khẽ bật cười: “Như cậu nói đấy thôi, đang làm tấm gương tốt.”

Sầm Luật: ...

Sầm Luật: ???

Cậu lừa ma đấy à? Cho tới bây giờ cậu và hiền lành đều không cùng phe!!

Trong thôn, nhóm Tang Tiếu và bà Long xem phim xong, lại xem thêm một bộ phim phóng sự rồi mới về nhà ngủ. Nơi đó có bầu không khí mát mẻ, ban đêm cũng yên ả, khiến người ta vừa chạm vào gối đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Quãng thời gian trước Tang Tiếu đi học suốt, trước đó nữa phải quay phim và học lớp dự bị. Vì cả hai việc đều bắt đầu từ lúc sáng sớm nên trước năm giờ rưỡi sáng Tang Tiếu đã phải thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Cô khẽ dụi mắt, thấy Tịch Ngôn Vãn đang ngủ, thế là cô lặng lẽ xuống giường. Mới đầu Tang Tiếu cho rằng có lẽ mình là người đầu tiên ra khỏi phòng, tuy vậy, cô vừa vào bếp đã nhìn thấy bà Long đang nấu nướng rồi.

“Bà ơi, bà đang làm gì thế ạ?”

“Con dậy rồi ạ?” Bà Long thấy Tang Tiếu, cười đến đuôi mắt hằn lên nếp nhăn, rồi bà nhẹ nhàng giơ cánh tay lên ngoắc Tang Tiếu, ý bảo Tang Tiếu bước lên xem thử: “Nhựa cây phong và mỡ bò, chờ nấu xong thì có thể tô lên vải trắng rồi.”

Tuy trước khi tới thôn, Tang Tiếu có tra cứu một ít thông tin trên mạng và xem một vài bộ phim phóng sự về nhuộm phong hương, nhưng cũng không chân thật bằng được tận mắt chứng kiến. Huống nữa, qua màn hình, ta càng không thể ngửi thấy mùi thơm tản ra khi chúng được nấu lên.

Tang Tiếu nhìn bà Long ngồi một mình dưới ghế lẳng lặng nấu, bèn mím môi nhỏ giọng hỏi: “Bà ơi, bà không phiền nếu con lấy điện thoại di động ra quay lại quá trình nấu và những điều cần chú ý chứ ạ?”

Hỏi xong, Tang Tiếu chợt nhớ đến dù phòng livestream chưa bật nhưng máy quay vẫn còn, đợi khi biên tập lại thì cô cũng có thể làm kiêu rồi. Vì vậy, cô khẽ hất hàm, ra chiều kiêu ngạo bổ sung: “Con thông minh mà, xem một lần là nhớ ngay, những người khác thì không đâu ạ, tại họ đần lắm!”

Một nhân viên trực trong phòng của đạo diễn: ...

[Chỉ số ra vẻ: 5391/9999]

Tang Tiếu: ???

Nhìn người duy nhất trong phòng, Tang Tiếu hoang mang hỏi: “Bà ơi, bà không nghĩ con thông minh sao?”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...