Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 376

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:40:22
Lượt xem: 22

Quan trọng là, loại chất lượng sinh hoạt thượng đẳng khiến hai nhóm khác cũng có thể hâm mộ này lại còn có người không hài lòng!

Tang Tiếu nhìn quanh một vòng, quay đầu lại hỏi bà cụ Long: “Bà, trong nhà không có TV sao? Bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ, trời cũng còn sáng đây, bình thường ông bà ăn cơm nước xong thì làm gì g.i.ế.c thời gian vậy?”

“À —” Bà cụ Long bị Tang Tiếu hỏi mà không được tự nhiên, bàn tay khô gầy níu lấy áo: “Trong, trong thôn cũng có người lắp TV, cháu muốn xem thì bà dẫn cháu đi xem.”

Đứa con duy nhất của bà cụ Long đã sinh bệnh qua đời vào mười năm trước, mấy năm qua, bà và người bạn già sống nương tựa lẫn nhau, ban ngày bạn già trồng trọt, bà ở trong nhà vẽ vời, nhuộm vải.

Mặc dù lúc trước bà cụ Long có mở lớp dạy ở trên trấn nhưng bà một lòng tìm đồ đệ có thể truyền thừa tay nghề, cho nên luôn dạy miễn phí, đối với bà cụ Long, dạy miễn phí mà còn không giữ được mấy người, nếu như thật sự lấy tiền thì chỉ sợ một người cũng không ở lại.

Có thể nói, cuộc sống của bà cụ Long cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có thể duy trì những thứ cần thiết thường ngày cơ bản, lần trước mua thịt trong nhà là vào nửa tháng trước, hôm nay khi bà cụ Long bảo ông cụ Tam mua thịt, ông cụ Tam một mực không động đậy, thật ra cũng bởi vì ông có hơi tiếc tiền, nhưng ông thấy bà cụ Long cao hứng, trong lòng cũng xoắn xuýt, cuối cùng cũng ra khỏi phòng, sau đó thì được Tịch Ngôn Vãn đuổi theo đưa tiền.

Tang Tiếu lắc đầu: “Cháu không thích chỗ xa lạ, xem ở nhà người khác không bằng xem ở nhà mình.”

Nghe vậy, bà cụ Long càng áy náy.

Trông thấy biểu cảm của bà cụ Long, cư dân mạng trong phòng livestream lập tức hiểu ra, trong nhà bà cụ Long không có TV rất có thể là vì hoàn toàn không có tiền!

[Chỉ số ra vẻ: 5375/9999]

[Chỉ số ra vẻ: 5380/9999]

[Chỉ số ra vẻ: 5390/9999]

[Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Tang Tiếu có được hay không vậy! Không thể xem TV thì không xem thôi! Không nhìn ra bà cụ khó chịu à? Vì sao cứ nói rồi nói vậy!]

[Tang Tiếu, bình thường cô yếu ớt cũng không sao, nhưng vào lúc then chốt cô có thể có chút ánh mắt không? Vừa nhìn là biết cuộc sống của bà cụ không tốt lắm, có một chỗ ở là không tệ rồi, hơn nữa còn để cô ăn không ở không, kết quả cô còn một lòng chê bai.]

[Mặc dù thế nhưng… Trước khi mua thịt thì Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn đã đưa hết 700 tệ cho ông bà cụ rồi, hơn nữa buổi tối ăn cơm, hai bọn họ cũng gắp rau quả nhiều hơn chứ không hay động vào thịt.]

[Fan của Tang Tiếu cút đi! Cô không nhìn thấy chính chủ nhà cô đòi TV à? Trong núi, bà ấy lấy đâu ra TV?!]

Tang Tiếu hoàn toàn không nhìn thấy phần bình luận màn hình trong phòng livestream, vừa mở hành lý ra vừa hỏi: “Bà, bình thường bà thích xem TV không?”

“Thích.” Bà cụ Long cười cười: “Có đôi khi cũng sang nhà khác xem phim, xem thời sự, bây giờ bà đi đứng không vững nữa, không thể chạy lên núi mãi được, xem phong cảnh, tranh vẽ trong TV, thứ mình vẽ ra cũng phong phú sinh động.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-376.html.]

Nghe vậy, Tang Tiếu lập tức thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong hành lý: “Bà, bà thích xem TV là được, một khi bà không thích xem TV, mười lăm ngày tới có thể cháu không ở trong nhà bà được đâu, cháu ấy, chú trọng nhiều thứ lắm! Một việc được coi trọng trong đó chính là trước khi ngủ cháu nhất định phải xem TV, nếu không sẽ không ngủ được!”

Người yếu ớt, đều chú trọng nhiều thứ!

Tang Tiếu nói xong thì lấy đồ trong đó ra, mặt mày cong cong: “Một cái máy chiếu cỡ nhỏ, màn chiếu cháu cũng mang đến rồi, nếu chúng ta xem thì nhất định phải xem thật thoải mái!”

Cư dân mạng: ???

Máy chiếu?

Lần đầu tiên bà cụ Long nhìn thấy máy chiếu, trong lòng có chút ngạc nhiên, muốn đưa tay sờ một cái nhưng lại sợ làm hỏng nên không dám sờ, mà Tịch Ngôn Vãn trước đó đã bảo ông cụ Tam hỗ trợ dựng màn hình chiếu trong nhà chính.

Rất nhanh, trên màn chiếu đã xuất hiện hình ảnh, Tang Tiếu chọn một bộ phim liên quan đến kỹ thuật lâu năm, chủ yếu kể về nghệ sĩ kèn xô-na dẫn dắt đồ đệ không ngừng kiên trì với sự yêu quý vô tận của bọn họ đối với kèn xô-na.

Bà cụ xong nhìn tinh thần kiên định của nhân vật chính trong phim đối với kèn xô-na, đáy lòng không khỏi sinh ra sự đồng cảm, hốc mắt cũng có chút ướt át.

Tang Tiếu thấy bà cụ Long thích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, trước khi cô đến chương trình vẫn luôn lo lắng gặp phải người thầy có tính khí nóng nảy, cho nên, sau khi tham khảo ý kiến của một đống sư môn và người hâm mộ, cô đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nếu không thì cũng không thể nào kéo đến hai cái vali hành lý to tướng được.

Người dẫn đường vừa đi vào nhà là đã bị màn hình chiếu trong nhà chính làm kinh sợ, anh ta đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, lại nhìn hai ông bà cụ đã xem đến nhập tâm, trong lòng hơi dừng lại.

Anh ta đi bước nhỏ đến trước mặt Tang Tiếu, nhỏ giọng hỏi: “Bạn ở nhà bà Ba của tôi có vui không?” Tang Tiếu vừa đến, chất lượng sinh hoạt của bà Ba nhà anh ta cũng lập tức tăng lên, quan trọng là còn không cần mình dùng tiền! Để Tang Tiếu ở lại mười lăm ngày, thật là đáng giá!

“Sao có thể vui được chứ?” Tang Tiếu than thở: “Cũng chỉ là quay hình chương trình thôi, bằng không nếu là bình thường, không lấy tiền bảo các anh trải phẳng đường trong thôn trước, lại mua cả TV, tủ lạnh, tôi cũng không chịu tới đâu.”

Cư dân mạng: ???

Người dẫn đường: ???

Ê-kíp chương trình làm thôn chúng tôi lỗ cả trăm triệu rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Ê-kíp chương trình: Nồi của tôi à???

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...