Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 369

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:05:07
Lượt xem: 35

[Tang Tiếu bị thao tác bỉ ổi của ê-kíp chương trình làm cho tự sa ngã rồi? Chỉ có 500 tệ, vậy mà lại tiêu thẳng tay hết 200 tệ để ngồi xe RV? Cũng tìm đường c.h.ế.t quá rồi đó, mười lăm ngày còn lại thật sự có thể sống được sao?]

[Tìm đường c.h.ế.t +1, cả người từ trên xuống dưới chỉ có 500 tệ, thế mà lại không tiêu tiết kiệm, vì hình tượng yếu ớt chó má mà cũng đủ rồi.]

[Đoán chừng là đã nhìn trúng việc có tổ chương trình nhỉ, thật sự đợi đến khi không còn gì cả, ê-kíp cũng không thể nào thật sự để Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn ăn ở đầu đường, không sợ hai người nguy hiểm sao?]

[Không giống, Mật Đào TV vô cùng chú ý đến quy tắc, lần trước có chương trình, một nghệ sĩ nam đã thật sự ở ghế công viên cả đêm, nhân viên công tác quay hình anh ta cũng rất thảm mà ở cùng một đêm.]

Đương nhiên, ngoại trừ đám dân mạng cho rằng Tang Tiếu tìm đường chết, trong 10 chỉ số ra vẻ cũng có sự cống hiến của hai nhóm kia.

Hai khách mời của nhóm thứ nhất thấy Tang Tiếu lại có thể đặt xe RV, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp, bọn họ lập tức nhét một trăm tệ cho nhân viên công tác: “Xe thương vụ! Vừa đi vừa về 100 tệ, chúng tôi đặt!”

Nhóm thứ hai chậm nửa nhịp: …

Bọn họ nhìn xe điện hơi cũ nát, trên hai khuôn mặt đều viết hai chữ từ chối.

Có thể nói, trước khi Tang Tiếu ra tay, khách mời và nhân viên toàn trường cùng với người xem, đều phân loại xe điện cho Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn, có vài người thậm chí còn chờ xem hai người chạy xe điện làm ra trò cười, kết quả —

Người ta không cần cả xe thương vụ, trực tiếp muốn xe RV.

Nhóm thứ hai cầm 1.500 tệ trong tay, trong lòng rất ảo não, bọn họ có tiền, một trăm tệ đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không tính là chuyện gì, con mẹ nó ai muốn đi xe điện hai tiếng đồng hồ chứ!

“Cô giáo Tịch, Tang Tiếu, nếu hai người tiêu hai trăm tệ thuê xe RV thì chỉ còn lại ba trăm tệ thôi.” Một khách mời của nhóm thứ hai nhắc nhở Tang Tiếu giống như để xoay chuyển tình hình: “Ba trăm tệ, sinh hoạt trong mười lăm ngày có chút khó khăn nhỉ?”

Tang Tiếu tán đồng gật đầu: “Anh nói đúng.”

Nghe vậy, ánh mắt của vị khách nói chuyện sáng lên, anh ta chờ Tang Tiếu đổi ý, chờ Tang Tiếu đòi xe điện!

Tang Tiếu nói xong thì nghiêng đầu, rất chân thành mà hỏi lại: “Nhưng tôi cảm thấy chất lượng sinh hoạt của ba trăm tệ và năm trăm tệ không có sự khác biệt quá lớn nhỉ, thậm chí là ba trăm tệ, tốt xấu gì thì giai đoạn đầu tôi và sư tỷ có thể vừa đi vừa về hưởng thụ bốn tiếng đồng hồ trong xe RV đấy!”

Những người khác: …

Bây giờ nghe xong hình như cũng không sai.

[Chỉ số ra vẻ: 5265/ 9999]

Tang Tiếu: ???

Tang Tiếu nhìn chỉ số ra vẻ tăng lên, dự định tiếp tục tiến lên, kéo cửa xe RV ra, đồng thời hướng về phía xe điện lắc đầu: “Nó! Không xứng với tôi!”

Khách mời nhóm thứ hai: …

Xem ra cô đang nói ẩn ý chúng tôi.

[Chỉ số ra vẻ: 5266/ 9999]

Tang Tiếu: !!!

Tang Tiếu một lần nữa nhìn về phía xe thương vụ ở phía trước, tiếp tục lắc đầu: “Nó! Cũng không xứng với tôi!”

Chỉ số ra vẻ lặng im.

Chỉ số ra vẻ tiếp tục im lặng..

Ôi.

Giống như vậy, cũng chỉ có lần đầu tiên có tác dụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-369.html.]

Mặc kệ khách mời nhóm thứ hai ảo não hơn nữa, hối hận hơn nữa, không muốn đi xe điện tới đâu đi nữa, ba chiếc xe cũng đã được phân phối đủ hết rồi, chờ đến khi chuẩn bị xuất phát, những người khác mới phát hiện ra cái hố thứ hai của xe điện.

Khách mời của nhóm thứ hai không thể tin được: “Hành lý của chúng tôi để xe của mấy người chở đi cũng phải dùng tiền à?” Hóa ra, xe điện không mang theo vali hành lý được, mà để nhân viên quay phim đi theo quay cầm giúp thì nhất định phải trả tiền ngoài định mức.

Nhân viên công tác lễ phép mỉm cười: “Vừa đi vừa về hai mươi tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố.”

Những người khác: …

Chương trình chó má, Chu Bái Bì [1] à!

[1] Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện Tiếng gà gáy lúc nửa đêm của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để yêu cầu người ta phải ra đồng làm việc.

Khi bọn họ chửi vậy trong lòng, một giọng nói thanh thúy truyền đến, so sánh với câu trả lời của nhân viên công tác, ngoại trừ con số thì những yếu tố khác gần như không sai: “Vừa đi vừa về 2000 tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố ~”

Cũng không đúng, âm cuối được lên rất cao, nghe ra ý vui sướng lắm.

Tang Tiếu chặn ở phía sau cánh cửa, nhìn nhân viên quay phim chuẩn bị khiêng camera lên xe quay cùng, cô dùng một tay chặn bên cửa, một tay khoác lên cửa xe, vô tội chớp mắt: “Không phải các anh không định trả tiền chứ?”

Nhân viên công tác: …

Nhân viên công tác: ???

Chúng tôi không lên xe, các cô cũng không có cảnh đâu!

“Vừa đi vừa về 2000 tệ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố ~”

Giọng nói thanh thúy vang dội vang lên trong phòng livestream, nhân viên công tác mờ mịt, những nghệ sĩ khác ngơ ngác, toàn bộ cư dân mạng trong phòng livestream lại cười.

[Ha ha ha ha ha ha, ê-kíp chương trình: Vừa đi vừa về 200 tệ, Tang Tiếu: Vừa đi vừa về 2000 tệ, hố mấy người gấp mười lần ha ha ha ha ha.]

[Tiểu Tang Tiếu vừa học vừa áp dụng!]

[Fan CP Chén Rượu mau xem! Tịch Ngôn Vãn đang lặng lẽ giơ ngón tay cái với Tang Tiếu kìa!!!]

[Aaaaaaa! Cắn được đường rồi! Cắn được đường rồi!!]

[Tôi có một suy đoán to gan, thật ra là Tịch Ngôn Vãn bảo Tang Tiếu phụ trách đòi tiền ê-kíp!]

[Không thể nào, vẫn luôn livestream mà, toàn bộ quá trình hai người không nói chuyện, chẳng lẽ Tang Tiếu nghe thấy tiếng lòng của Tịch Ngôn Vãn?]

[Sự ăn ý! Đây là sự ăn ý đặc biệt của hai người! Fan CP một lần nữa tìm được chỗ để đẩy thuyền rồi!]

[Nói về việc Tang Tiếu không cho nhân viên quay phim lên xe, không sợ không có lấy một cảnh quay nào sao?]

[Đầu tiên, chắc chắn trong xe có camera, tiếp theo đó, người chị em bên trên, cô cảm thấy Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn, ai có thể thiếu cảnh được? Nói thật, tôi cũng nghi ngờ hai người họ đến “Xin nhờ! Đại sư” đơn giản là để chơi 233333]

Trong phòng livestream vô cùng náo nhiệt, mà ở hiện trường chương trình, nghệ sĩ nhóm thứ nhất nhìn thấy hành vi của Tang Tiếu thì mơ màng trước, sau đó anh ta bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng chặn cửa xe, chuẩn bị học theo Tang Tiếu chào giá ngay tại chỗ.

Đáng tiếc.

Phản ứng của nhân viên công tác cũng rất nhanh, trước khi anh ta đưa tay chặn cửa xe, nhân viên công tác đã nhanh nhẹn xông lên xe, đồng thời quay đầu làm mặt quỷ với nghệ sĩ.

Những người khác: …

Nhân viên công tác mấy người cũng diễn sâu quá!

Khi ê-kíp chương trình của “Xin nhờ! Đại sư” đang ghi hình đã dùng hai đội nhân viên quay phim, một đội nhân viên lái xe chạy phía sau xe của các nghệ sĩ để quay hình, dùng cho bản biên tập hậu kỳ, một đội nhân viên quay phim đi cùng xe với các nghệ sĩ, phát livestream tình huống của các nghệ sĩ trong xe.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...