Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 368

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:09:31
Lượt xem: 30

Ông nhìn Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn trong ống kính, chán chường ngồi trên ghế, tự giận mình, xem ra sau này ông ấy không mời được hai người đó nữa rồi.

Vấn đề của Tang Tiếu đương nhiên là không có ai trả lời, thế là, sau khi rời khỏi căn phòng nhỏ phát trực tiếp, Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn lấy được tiền sinh hoạt 500 tệ trong mười lăm ngày tới của bọn họ từ nhân viên công tác.

Khách mời của nhóm thứ nhất nhìn năm tờ tiền mặt trong tay Tang Tiếu, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Hay là chúng tôi cho các cô mượn một chút? Chúng tôi có ba ngàn tệ.”

Tang Tiếu: !!!

“Vậy các anh có thể cho mượn —”

Nhân viên công tác làm hết chức trách: “Chương trình của chúng tôi có quy định, giữa các nhóm không thể vay mượn nhau.”

Tang Tiếu: …

Đạo diễn: !!!

Ông bỗng nhiên quay đầu, hô to với trợ lý bên cạnh: “Cho họ mượn! Cho bọn họ mượn! Thực sự không được thì thêm quy trình, để bọn họ lấy thêm chút tiền sinh hoạt ngoài định mức!”

Lỡ như Tịch Ngôn Vãn và Tang Tiếu quay trực tiếp được một nửa rồi bỏ gánh không làm nữa thì sao?!

Trợ lý im lặng, lấy máy tính bảng ra để đạo diễn nhìn phần bình luận màn hình trong phòng trực tiếp: “Đạo diễn, tôi cảm thấy cư dân mạng hình như rất muốn thấy dáng vẻ khó khăn vì tiền của cô giáo Tịch và Tang Tiếu, ông xem độ hot thực xem, chúng ta vậy mà lại vọt tới top bảy trong các chương trình phát trực tiếp cùng thời kỳ!”

Mật Đào TV luôn yếu trong mảng chương trình giải trí, nhất là chương trình trực tiếp, thường xuyên quanh quản ở vị trí mười lăm, thỉnh thoảng vọt lên tới top mười cũng có thể được lãnh đạo gọi tên khen ngợi.

Ai có thể nghĩ tới, bọn họ có thể dựa vào 500 tệ ít ỏi khiến chương trình vọt tới top bảy chứ?

[Ha ha ha ha ha ha biểu cảm uất ức của Tang Tiếu thú vị quá, thật ra tôi không có hứng thú lắm với nghề truyền thống, nhưng tôi muốn xem Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn phải dùng 500 tệ thế nào để sống 15 ngày tại một nơi lạ lẫm.]

[Đúng đó, dù là khách sạn nhỏ thì một ngày cũng mất 50 tệ nhỉ? Hoàn toàn không đủ cho bọn họ ở mười lăm ngày.]

Mặc dù rất nhiều người có thể đều đang tiếc nuối kỹ thuật truyền thống ngày càng suy thoái, nhưng quay những nghề truyền thống này thành phim tài liệu, lượng người xem lại không lý tưởng, dưới tình huống thời đại phát triển nhanh như bây giờ, phần lớn người đã không tĩnh tâm nổi để xem nữa.

Cho nên, lúc trước đạo diễn của “Xin nhờ! Đại sư” cũng không ôm hy vọng quá lớn với độ hot của việc livestream chương trình, mãi đến khi Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn đều ký kết, đã khiến ông ấy nhặt lại được chút hy vọng.

Tình huống trước mắt rõ ràng, có vài cư dân mạng có thể vẫn không có chút hứng thú nào với kỹ thuật truyền thống trong mười lăm ngày livestream, nhưng bọn họ đã tìm được chút hứng thú khác.

[A a a a a, chờ mong xem Tang Tiếu cầm 500 tệ sống trong mười lăm ngày ha ha ha, xin hỏi ekip chương trình phát trực tiếp ở đâu, Tang Tiếu, em ngồi máy bay đi nuôi chị!]

[Chờ mong chờ mong, khi nào livestream vậy? Tôi đã chuẩn bị đi ngồi trong phòng phát trực tiếp của Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn rồi!]

[Người chị em phía trên, cô không nghiêm túc xem bài tuyên bố chính thức của ê-kíp chương trình à? “Xin nhờ! Đại sư” không áp dụng chia phòng phát trực tiếp nữa, trong mười lăm ngày ròng rã chỉ có một phòng trực tiếp, ba nhóm khách mời xen kẽ nhau.]

[?]

[Ê-kíp chương trình vì để cho khách mời khác cũng có độ hot mà cực khổ quá, có sao nói vậy, nếu thật sự chia phòng livestream, lượt xem và số người online trong phòng của Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn rất có thể sẽ bỏ xa phòng livestream của hai nhóm còn lại.]

Tang Tiếu không nhìn thấy lời bàn trong phòng livestream, nắm năm tờ giấy trong tay, mang theo tâm tình nặng nề đi đến trước mặt xe thương vụ do ê-kíp chương trình chuẩn bị.

Một khắc trước khi Tang Tiếu lên xe, Tịch Ngôn Vãn giữ cánh tay cô lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên công tác của ekip: “Xe của mấy người không thu phí chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-368.html.]

Tang Tiếu: ?!!

Tang Tiếu bị một câu của Tịch Ngôn Vãn dọa sợ, quyết định nhanh chóng nhét hết tiền vào túi, khẽ nâng cằm nhìn về phía nhân viên công tác, học theo vẻ mặt và lời nói của lão tiền bối trong phim truyền hình: “Đòi tiền không có, muốn mạng thì có một!”

Nhân viên công tác: …

Ai thèm mạng của cô chứ! Không sợ phạm pháp à!

Đương nhiên, sự lo lắng của Tịch Ngôn Vãn quả nhiên chính xác, nhân viên công tác chỉ vào ba chiếc xe trước mặt: “Xe RV vừa đi vừa về 200 tệ, xe thương vụ vừa đi vừa về 100 tệ, xe điện vừa đi vừa về 10 tệ.”

Tang Tiếu nhìn theo hướng ngón tay của nhân viên công tác, nhìn thấy hai bên trái phải của xe thượng vụ trước mặt có một chiếc xe RV màu trắng và một chiếc xe điện màu vàng sáng đang đậu.

Ba chiếc xe từ trái sang phải, theo thứ tự nhỏ dần, sự so sánh cực kỳ rõ ràng, Tang Tiếu một lần nữa nhìn xe RV đứng ở vị trí đầu, cực kỳ luyến tiếc mà thu hồi ánh mắt.

Hu hu hu.

Lúc trước khi ngồi xe RV đến đoàn làm phim lại không quý trọng, bây giờ ngồi một lần là nửa gia tài cũng bay luôn rồi!

Tịch Ngôn Vãn nhìn ba loại xe trước mặt, trong lòng xuất hiện một chút hối hận, chẳng lẽ lúc đó khi chị ấy xem kế hoạch chương trình đã xem sót, chị ấy hoàn toàn không nhớ ê-kíp chương trình có khâu keo kiệt.

Nhân viên công tác giới thiệu xe xong thì khẽ cười nói: “Xin hỏi ba nhóm khách mời, các bạn chọn chiếc xe nào đây?”

Nghe vậy, khách mời của nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai cùng đưa ánh mắt về phía Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn, nghệ sĩ trẻ tuổi trong nhóm thứ hai lễ phép cười cười: “Cô Tịch chọn trước đi, tiền bối ưu tiên.”

Mặc dù nói như vậy nhưng bọn họ và khán giả trong phòng trực tiếp gần như đều đoán Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn có thể chọn xe điện, dù sao cũng rẻ.

Vốn dĩ 500 tệ đã không đủ để ở rồi, hoàn toàn không đủ tiêu hoang nữa.

Rất nhanh.

Tang Tiếu đã có đáp án.

Tang Tiếu không nói hai lời, sảng khoái lấy ra hai tờ một trăm tệ từ trong túi, dáng vẻ trời đất bao la tôi là giàu nhất, nhét tiền cho nhân viên công tác, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công tác, cô chỉ tay về phía xe RV, vẻ mặt kiêu căng: “Tôi yếu ớt như vậy, nhất định phải ngồi xe RV! Bất kỳ xe nào khác cũng không xứng với tôi!”

[Chỉ số ra vẻ: 5253/ 9999]

[Chỉ số ra vẻ: 5254/ 9999]

[Chỉ số ra vẻ: 5264/ 9999]

Tang Tiếu: ???

Thế mà lại có ba tiếng vang! Hơn nữa tiếng vang thứ ba đã thay đổi lên số hàng chục rồi!

Tang Tiếu có thể đoán ra được nơi phát ra của hai chỉ số ra vẻ đầu tiên, có lẽ đến từ biểu cảm kiêu căng và hành vi tự tiện chủ trương.

Thật ra trước khi đưa tiền cho nhân viên công tác, Tang Tiếu và Tịch Ngôn Vãn đã trao đổi ánh mắt, sau khi nhận được sự cho phép của Tịch Ngôn Vãn, Tang Tiếu đã lấy ra số tiền hai trăm tệ.

Về phần tiếng vang thứ ba đến từ đâu, Tang Tiếu cũng không rõ, nếu như Tang Tiếu có cơ hội xem phần bình luận màn hình trong phòng trực tiếp, có thể sẽ có thể biết rõ 10 chỉ số ra vẻ trong tiếng vang thứ ba phát ra từ đâu.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...