Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 279

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:59:56
Lượt xem: 75

Sắp tới thời gian khai mạc buổi diễn thời trang, các nghệ sĩ lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Đợi khi họ ngồi xuống thì sự hơn kém nhau về địa vị mới hiện rõ.

Một trong những lý do Amber được coi là thương hiệu thất thường nhất trong giới thời trang là thứ tự chỗ ngồi trong các buổi biểu diễn.

Có một số thương hiệu cao cấp, bạn ngồi ở hàng ghế đầu tiên không có nghĩa là bạn có địa vị cao đối với thương hiệu. Đó có thể là do bạn có một bộ phận quan hệ công chúng đáng gờm, nhờ bộ phận quan hệ công chúng của công ty thương lượng với bên thương hiệu cho bạn được ngồi hàng thứ nhất.

Amber thì khác. Nghệ sĩ và khách hàng do đích thân họ mời đến sẽ được ngồi hết ở hàng đầu tiên. Tương tự, nếu Tịch Ngôn Vãn và Quý Lâm Xuyên đến đây dưới danh nghĩa công việc kinh doanh của gia đình thì cũng sẽ ngồi hàng thứ nhất.

Ngoài những người đó ra, nghệ sĩ nào nhận được thiệp mời từ tạp chí họ hợp tác sẽ ngồi ở hàng thứ hai, nhận được thiệp mời từ truyền thông họ hợp tác sẽ ngồi ở hàng thứ ba, còn hầu hết những ai đến giả vờ xem buổi diễn để ké độ nổi và trợ lý nghệ sĩ… sẽ ngồi ở hàng bốn và năm.

“Chị ngồi ở hàng thứ hai, lát kết thúc chị em mình lại tám tiếp.” Tuy Ông Khả Vi rất có địa vị trong lĩnh vực truyền hình quốc nội nhưng cô ấy không được đánh giá cao trên trường quốc tế. Do đó, cô ấy không thể dựa vào thân phận nghệ sĩ nhận được thiệp mời từ thương hiệu Amber.

Nếu tại buổi diễn của các thương hiệu khác, Ông Khả Vi có thể lấy được hàng ghế đầu. Nhưng cô ấy chọn Amber, chủ yếu là do cô ấy rất thích thiết kế của Amber. Mỗi khi có dịp xuất hiện trong các sự kiện quan trọng, cô ấy luôn bảo đoàn đội cố hết sức mượn được lễ phục của Amber cho mình.

Sếp tổng nghe nói cô ấy muốn tới Amber xem thời trang, đã nhờ cô ấy săn sóc Tang Tiếu, thế là cô ấy cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Vả lại, sau gần mười phút trò chuyện với Tang Tiếu, cô ấy cũng thật sự thích tính tình của Tang Tiếu, vậy nên thái độ nói chuyện cũng từ khách sáo biến thành thật lòng, rồi đối đãi với Tang Tiếu như đàn em thực thụ.

“Chị Khả Vi ơi, chị xuống hàng ghế thứ hai thì sẽ không còn ai nói chuyện với em nữa.” Tang Tiếu không nỡ, bèn đưa tay kéo cổ tay Ông Khả Vi lại, thì thầm: “Amber cho em hai chỗ ngồi, vốn dĩ họ nói để trợ lý ngồi với em, nhưng Miêu Miêu đi ra sau rồi, chị cứ ngồi đây đi ạ.”

Ông Khả Vi sửng sốt, hỏi nhỏ với vẻ khó tin: “Amber cho em và cả trợ lý ngồi hàng đầu luôn à?” Cô ấy biết Tang Tiếu được Amber mời tới, nhưng không ngờ Amber lại đối xử đặc biệt với Tang Tiếu như vậy. Những nghệ sĩ khác còn không được ngồi hàng đầu, thế mà họ lại cố tình chừa thêm một ghế trống cho Tang Tiếu để trợ lý ngồi cùng, chẳng lẽ họ sợ Tang Tiếu buồn chán ư?

“Đúng ạ.” Tang Tiếu gật đầu, vừa nói vừa kéo Ông Khả Vi ngồi xuống vị trí bên trái ở hàng ghế đầu – nơi đó có hai chỗ ngồi Amber sắp xếp cho cô: “Ban nãy Miêu Miêu thấy chị em mình tám vui quá nên đã ra sau ngồi rồi ạ. Chúng ta ngồi chung đi, nếu không em xem một mình chán lắm.”

Ông Khả Vi: ...

Đến khi lại ngồi xuống vị trí đầu, cô ấy vẫn chưa hoàn hồn. Ông Khả Vi đã vào giới được vài chục năm rồi, rất nhanh biết được việc cô ấy có thể ngồi ở hàng đầu sẽ giúp ích cho tài nguyên mới sau này của mình đến nhường nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-279.html.]

Cô ấy nghĩ mình đến để trò chuyện với Tang Tiếu coi như giúp Tang Tiếu, kết quả mình nói từ nãy đến giờ, ngược lại đang giúp bản thân mình ư?

Trong khi Ông Khả Vi thầm kinh ngạc, Bạch Dao cũng đi tới hàng thứ hai.

Có lẽ là trùng hợp, chỗ ngồi của Bạch Dao được xếp ngay sau lưng Tang Tiếu. Thấy Ông Khả Vi ngồi cùng Tang Tiếu ở hàng thứ nhất, cô ta khẽ nhíu mày, thầm có linh cảm xấu. Giây lát sau, cô ta đảo mắt qua, lại quét thấy Ngụy Khai Vũ đang đi về phía này.

Ngụy Khai Vũ nhìn thấy Bạch Dao thì nét mặt vẫn lạnh lùng, tâm trạng cũng không tốt mấy. Mãi đến sau này anh ta mới phát hiện Bạch Dao lợi dụng mình làm công cụ để thắng Tang Tiếu, chỉ hận lúc trước ý chí của anh ta không kiên định bị Bạch Dao quyến rũ mà chủ động chọn về phe Bạch Dao, lúc Tang Tiếu rời khỏi nhà họ Tang.

“Cô giáo Ông.” Ngụy Khai Vũ chỉ mong sao có thể bắt quàng tài nguyên của Ông Khả Vi thôi. Tuy nhiên, nhớ đến hình tượng lạnh lùng xa cách được xây dựng trong giới của mình, anh ta chỉ khẽ gật đầu sau khi đã chào hỏi, lại nhìn qua Tang Tiếu và dửng dưng nhắc nhở: “Tang Tiếu, sắp mở màn rồi, cô đừng làm phiền cô giáo Ông nữa.”

Dứt lời, Ngụy Khai Vũ nhìn Tang Tiếu ra chiều tự tin, đứng yên chờ Tang Tiếu ném cho anh ta ánh mắt cảm ơn.

Theo quan điểm của anh ta, những lời anh ta vừa nói nghe có vẻ lạnh lùng và cứng rắn nhưng anh ta cũng đang giải vây cho Tang Tiếu, kẻo khi buổi diễn thời trang bắt đầu thì nghệ sĩ ngồi ở hàng thứ nhất sẽ đuổi Tang Tiếu đi và làm Tang Tiếu bị xấu mặt trước bao người.

“Làm phiền?” Tang Tiếu buồn bực nhìn Ngụy Khai Vũ, rồi quay sang nhìn Ông Khả Vi, nhu nhược hỏi: “Cô giáo Ông, chẳng phải chúng ta trò chuyền rất vui sao ạ?”

Ông Khả Vi không biết suy nghĩ của Ngụy Khai Vũ. Nghe vậy, cô ấy khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, em không hề làm phiền chị.”

Trong số những người xung quanh, chỉ có Bạch Dao nhìn thấu toan tính của Ngụy Khai Vũ. Suy cho cùng, ban nãy bắt gặp Tang Tiếu chụp hình với Giám đốc tạp chí ngoài cửa, giống Ngụy Khai Vũ, gần như cô ta cũng cho rằng Tang Tiếu được tạp chí hợp tác mời đến xem diễn và nên ngồi ở hàng thứ hai mới đúng.

Nhưng hiện tại, Bạch Dao nhìn Ngụy Khai Vũ như nhìn một thằng đần. Dù cô ta không thích Tang Tiếu đến mấy thì cũng hiểu khá rõ tính tình của Tang Tiếu, có lẽ cô sẽ ăn nói mạnh miệng nhưng cô không phải là loại người đeo bám vào nghệ sĩ nổi tiếng để được ngồi ké ở hàng đầu. Phải mặt dày cỡ nào mới có thể làm nổi điều đó chứ? Trong mắt Ngụy Khai Vũ, các nữ nghệ sĩ sẽ sẵn sàng chịu bẽ mặt để ké fame à?

Ngụy Khai Vũ hoàn toàn không nghe được tiếng chửi thầm của Bạch Dao. Thấy Tang Tiếu và Ông Khả Vi không nhận thức được, anh ta không khỏi nhắc lại: “Lát nữa người ở hàng đầu tiên sẽ vào ngồi, chỗ của cô ở hàng thứ hai đúng chứ?”

Nghe vậy, Bạch Dao tỏ ra xem thường sâu sắc. Thảo nào ban đầu cô ta không cần tốn nhiều công sức đã có thể quyến rũ Ngụy Khai Vũ rồi, đúng là đồ ngu ngốc, đần độn hết thuốc chữa.

Sự thật chứng minh, một vài anti-fan và kẻ bẻ lái dư luận cũng ngu ngốc không kém. Khi Ngụy Khai Vũ đi tới trước mặt nhóm Tang Tiếu, máy quay trực tiếp vốn đang quay xung quanh khán phòng cũng theo chân một siêu sao cùng ngồi ở hàng ghế đầu tới và tình cờ quay được họ, vả lại cuộc trò chuyện của họ còn được phát tiếng lên sóng trực tiếp.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...