Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 278

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:01:34
Lượt xem: 70

Vài anti-fan nghe tin, lập tức hành động. Đám người điều hướng dư luận được thông báo từ sớm cũng đang lao nhao trong nhóm. Tuy bây giờ họ không hủy hoại được thanh danh của Tang Tiếu và không thể gán cái mác không kính nghiệp cho Tang Tiếu, nhưng có thể hủy diệt tài nguyên mới của Tang Tiếu đó nha!

Kết quả, họ đang hướng dư luận mắng trên Weibo trong nước thì Tang Tiếu xuất hiện trong buổi diễn thời trang của Amber.

Người bị họ cho rằng tài nguyên mới sẽ nhanh chóng bị hủy diệt, chẳng những đang yên vị trên hàng ghế đầu xem biểu diễn, mà gần đến giờ kết thúc còn được giám đốc thiết kế của Amber đích thân mời lên sân khấu!!!

Chiều hôm đó, những người xem buổi diễn thời trang Amber chính mắt chứng kiến người có quyền lực nhất trong giới thời trang đang dắt tay Tang Tiếu, cười trông vừa ngầu vừa rạng rỡ, cao giọng tuyên bố: “Tang Tiếu, nàng thơ của tôi.”

Quay ngược lại mấy tiếng trước.

Buổi biểu diễn thời trang mùa thu của Amber được tổ chức tại một phòng nghệ thuật lâu đời. Đồng thời, dân mạng cũng có thể xem buổi diễn thời trang rầm rộ này trên các nền tảng trực tiếp quốc nội.

Không chỉ Amber có phát sóng trực tiếp, mà những thương hiệu khác cũng có. Đương nhiên các fan sẽ đổ xô vào xem trực tiếp buổi diễn thời trang tại phòng livestream của thần tượng nhà mình rồi.

Khi máy quay trực tiếp lướt qua thần tượng mình, họ sẽ điên cuồng tỏ tình qua bình luận. Còn có xem hiểu mấy chi tiết thời trang không thì không nói chắc được, dẫu sao nhất định phải cho bên thương hiệu thấy sức ảnh hưởng cực tốt của thần tượng nhà mình ở trong nước!

So với các sóng trực tiếp khác, bình luận trên sóng trực tiếp của Amber cũng khá gió tanh mưa m.á.u với sự trộn lẫn giữa fan, anti-fan của Tang Tiếu và đám bẻ lái dư luận do đối thủ của Tang Tiếu cài vào để làm rối mắt mọi người.

Các Dâu Tằm tỏ tình với Tang Tiếu, trong lòng hứng khởi vì Tang Tiếu đủ tiêu chuẩn được Amber mời đến xem buổi diễn. Nguồn tài nguyên mà công ty Thước Kiều cung cấp cho Tang Tiếu mạnh hơn nhiều so với công ty cũ. Còn anti-fan và đám điều hướng dư luận đang công kích Tang Tiếu về chuyện rõ là cô được vào xem diễn nhờ tạp chí hợp tác, mà lại dám khoác lác nói mình được Amber mời tới, đúng là mất mặt.

Có rất nhiều nghệ sĩ trong trong phòng nghệ thuật. So với nghệ sĩ châu Á, nhân viên quay phim trực tiếp càng để tâm đến những siêu sao có địa vị trên trường quốc tế hơn. Vậy nên, họ ồn lên ồn xuống cũng chẳng thấy được mặt Tang Tiếu trong phòng phát sóng trực tiếp.

Chụp hình xong, Tang Tiếu và Giám đốc tạp chí dẫn theo Miêu Miêu vào khán phòng. Vừa vào, cô mới nhận ra có vài nghệ sĩ trong nước tại buổi diễn thời trang của Amber, nhưng vì không thường xuyên gặp nhau qua công việc nên Tang Tiếu chỉ biết tên chứ không thân với họ lắm.

“Nếu thầy Quý và chị Ngôn Vãn tới được thì tốt rồi. Mọi người có thể tám chuyện với nhau.” Miêu Miêu trộm nhìn quanh, thầm tiếc nuối.

Bất kể là gia thế hay truyền thông họ hợp tác, Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn đều đủ tiêu chuẩn được Amber mời tới xem buổi diễn thời trang. Thế nhưng, một người đang đóng phim ở thành phố Vân, người kia lại đang lưu diễn từ thiện. Vì vậy, không ai có thời gian đến xem buổi diễn cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-278.html.]

Tang Tiếu nghiêng đầu nhỏ giọng trả lời Miêu Miêu: “Không thể quấy nhiễu công việc của anh chị ấy được.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, có người đi ra từ bên trong rồi gọi bằng tiếng Trung: “Tang Tiếu?”

Nghe gọi, Tang Tiếu nhìn qua, nhận ra người đang đến, bèn cười: “Cô giáo Ông.”

Người đó mặc lễ phục lụa màu xanh lá, trông đoan trang tao nhã. Thấy Tang Tiếu kính trọng gọi mình là cô giáo Ông, cô ấy không khỏi bật cười: “Em gọi chị là sư tỷ được rồi, không thì gọi chị Khả Vi đi.”

Nghe vậy, Tang Tiếu cười tươi như hoa: “Chị Khả Vi.”

Ông Khả Vi cũng ký hợp đồng với công ty Thước Kiều giống Tang Tiếu, là một ngôi sao nổi đình nổi đám danh xứng với thực trong giới. Ở lĩnh vực điện ảnh, tất nhiên thành tựu của Ông Khả Vi không bằng Tịch Ngôn Vãn. Nhưng tại lĩnh vực truyền hình, cô ấy đã giành được ba giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, độ phủ sóng toàn quốc không phải thường.

“Chúng ta trò chuyện chút đi.” Với vẻ mặt dịu dàng, Ông Khả Vi kéo Tang Tiếu ngồi xuống gần mình: “Chị đã xem hậu trường phim ‘Hành động ưng đen’ của em trên mạng rồi, hay lắm.”

Tang Tiếu ngượng ngùng gãi mũi: “Trước khi quay, em có xem vài bộ phim để quan sát học hỏi, trong đó có bộ ‘Đột phá vòng vây’ chị Khả Vi từng đóng trước đây đấy ạ.”

“‘Đột phá vòng vây’ à...” Ông Khả Vi nhớ lại, ý cười trong mắt đậm hơn: “Tình cờ quá, chị cũng quay bộ này trong rừng mưa nhiệt đới ở thành phố Vân đó. Chị nhớ lúc đang quay dính phải mưa lớn, có lần…”

Miêu Miêu thấy hai người vừa nói vừa cười, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô ấy không cần lo Tang Tiếu sẽ buồn chán nữa rồi.

Đồng thời, Miêu Miêu cũng hiểu về người mà trước khi lên đường người đại diện Quý đã nói sẽ trò chuyện với Tang Tiếu là ai rồi. Hiểu ra, cô ấy thầm thấy vô cùng kính nể, có thể nhờ cô giáo Ông đến tiếp chuyện với Tang Tiếu, người đại diện Quý cừ thật đấy.

Thấy Tang Tiếu trò chuyện vui vẻ với Ông Khả Vi, vài nghệ sĩ nhỏ – định tiến lên hàn huyên và bắt chuyện với Tang Tiếu để kiếm độ hot – rối rít liếc nhìn nhau, rồi từng người lại ngồi xuống một cách rất không cam lòng.

Ở trong góc Ngụy Khai Vũ quan sát Tang Tiếu trong bộ váy lễ phục dài rực rỡ, sự tiếc nuối trong lòng lại mạnh nha rục rịch. Kết thúc “Tốc độ cao lao về đích”, anh ta bị Quý Kỳ Tây đe dọa nên không dám mượn tai tiếng “Thuốc cao bôi trên da chó” của Tang Tiếu để lăng xê nữa. Huống hồ, Tang Tiếu có hai sư huynh là Quý Lâm Xuyên và Thẩm Thư Triệt, nếu anh ta tiếp tục lăng xê thì rất có thể sẽ tự rước lấy nhục.

Sau đó, vì giúp đỡ và đứng về phe Bạch Dao, Ngụy Khai Vũ đã bị toàn mạng trào phúng, thế là danh tiếng lại sụt giảm. Vì vậy, mấy tháng tiếp theo, trong số fan phim mà anh ta có được nhờ vào bộ phim vừa đóng lại chẳng có mấy ai là “fan only”, đến cả lượng tiêu thụ phát ngôn cũng không tăng vọt, mà trong giới này rất thực tế, dẫn đến bây giờ anh ta không cao cũng chẳng thấp. Anh ta chỉ còn cách phim IP b.o.m tấn một chút độ hot nữa thôi mà.

Ngụy Khai Vũ nhắm ngay Tang Tiếu, trong đầu không ngừng lên kế hoạch liệu anh ta nên dùng cách gì mượn Tang Tiếu lăng xê tạo độ hot để ngược fan đây. Đến khi fan bị ngược, họ sẽ như nổi m.á.u gà xông vào lượng tiêu thụ phát ngôn khiến nó tăng cao, và có thể giúp anh ta lần nữa giành được kịch bản IP b.o.m tấn mà anh ta hằng khao khát.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...