Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 143

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:14:35
Lượt xem: 148

Vì vậy, trong suốt nửa tiếng, toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến cảnh MC bưng chén, chốc chốc ăn thịt viên và phỏng vấn, chốc lại ăn rau xem họ đánh bài, chốc nữa lại ăn cá ba sa chụp hình với họ.

Toàn bộ quá trình đều là ăn ăn ăn, đến nỗi khi tới giờ phỏng vấn những người khác, MC suýt nữa đã bưng chén ra khỏi phòng.

Dân mạng: ...

Nửa tiếng trước khi bắt đầu buổi lễ, một nửa số lượt hot search trên Weibo được chiếm lĩnh bởi các nghệ sĩ tham gia lễ Vinh Danh lần này.

Một số người lăng xê cặp đôi màn ảnh của mấy năm trước; một số lăng xê tình cảm bạn bè, anh em thần tiên thân thiết. Những điều này có xu hướng lan tỏa một làn sóng ký ức rộng lớn đến cộng đồng mạng.

Mãi đến khi một nồi lẩu đã chấm dứt chuỗi ký ức trên bảng hot search Weibo này.

Trong video, nhóm Tang Tiếu đã biến cuộc phỏng vấn trực tiếp của MC thành phỏng vấn truyền bá ẩm thực.

[Ha ha ha ha ha ha, vụ nấu lẩu cũng xịn xò quá ha ha ha. Cảm ơn Tang Tiếu đã cho Dập của em ăn no nha, thằng bé khổ quá mà.]

[Xem màn phỏng vấn của những người khác, người khác chỉ muốn được lên hình nhiều nhiều à, chỉ có các ngôi sao A107 là chẳng thèm nhìn máy quay, toàn nhìn nồi lẩu không thôi, cười xỉu luôn]

[Đừng nói không thèm nhìn máy quay, lúc được phỏng vấn thì Tang Tiếu chỉ một mực nhớ nhung bao tử bò mà cô ấy đang nấu trong nồi kia kìa.]

[Có gì đâu mà buồn cười. Nếu những người khác có phòng nghỉ thì cũng có thể nấu lẩu thôi. Nhà tư bản thực tế quá mà, so bầu không khí trong phòng họ với khu vực công cộng thật làm người ta xót xa.]

[Thôi đi, đừng ở đó mà xót với chả xa nữa, idol của bạn có thể lấy ra tác phẩm tiêu biểu thì hãy bàn tiếp chuyện nhà tư bản có thực tế hay không nhé.]

[Nhà tư bản thực tế hay không thực tế tui không biết, nhưng tui nhìn ra Tang Tiếu thật sự được mọi người cưng chiều (đầu chó). Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn ghen với nhau suốt thôi, âm thầm đấu đá xem Tang Tiếu gắp cho ai nhiều hơn, chẳng lẽ làm kiêu ra vẻ dễ ăn vậy à?]

[Xin lỗi, mị nói thật, đẹp mới có thể làm kiêu ra vẻ nhá.]

[Bổ sung thêm, vừa đẹp vừa có tác phẩm tiêu biểu thì làm kiêu ra vẻ mới dễ ăn à nghen - Tang Tiếu.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-143.html.]

Trong khi trên mạng đang xôn xao, lễ Vinh Danh mỗi năm một lần cũng được khai mạc.

Trong giới, Tang Tiếu vốn chỉ là một ngôi sao bình thường, lẽ ra sẽ được xếp ngồi ở hàng thứ ba, nhưng nhờ thành tích cao của cô trong ba chương trình giải trí và album hot hơn một tháng qua nên lượng người theo dõi Weibo của Tang Tiếu đã tăng gần mười triệu, theo đó mức độ nổi tiếng cũng tăng lên. Do đó, chỗ ngồi của cô từ hàng thứ ba trực tiếp chuyển thẳng lên hàng đầu tiên.

Có lẽ ban tổ chức muốn tạo mối quan hệ tốt với Quý Lâm Xuyên, cũng có thể do ca khúc tiêu biểu của Tang Tiếu, bởi vậy họ mới xếp cho Tang Tiếu ngồi cùng hàng với Quý Lâm Xuyên.

Trước khi vào hội trường, Tang Tiếu đã thay bộ lễ phục khác. Một chiếc váy trễ vai bằng ren màu be với hình con bướm vàng được thêu ở bên eo, khi nhìn từ góc nghiêng sẽ làm nổi bật vòng eo thon thả, không thừa một phân nào của Tang Tiếu.

“Ưm, đáng lẽ mình không nên ăn nhiều.” Nhìn Quý Lâm Xuyên đang bước lên sân khấu để nhận giải Nam thần vinh dự, Tang Tiếu vừa vui mừng vỗ tay, vừa luôn tự nhắc nhở mình phải ngồi thẳng lưng, thậm chí còn âm thầm hít vào và hóp bụng lại.

Lúc cô ăn lẩu, một mình cô ăn bằng ba người. Vả lại, không hiểu sao có vẻ cô không khống chế được sức ăn như người khác, đến nỗi vừa thở ra là có thể thấy bụng phình lên rồi.

Nếu là trước kia, Tang Tiếu chắc chắn không thèm quan tâm, nhưng cô được xếp ngồi cạnh đại sư huynh. Vì lẽ đó, cô không thể đưa theo đại sư huynh lên hot search chỉ vì cái bụng bự của cô được.

Tang Tiếu khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng không khỏi thấy khá may mắn: “May là mình không phải biểu diễn tiết mục nào, cố gắng chịu đựng đi, lát nữa máy quay không lia tới đây thì mình không cần phải hóp bụng nữa rồi.”

Vừa nhủ thầm xong, Tang Tiếu chỉ nghe thấy tiếng khò khò nho nhỏ bên cạnh mình.

Tang Tiếu hơi nghiêng đầu, phát hiện một nữ nghệ sĩ ngồi bên tay phải đang chống má ngủ say.

Ngủ mất rồi.

Ngủ.

Nhìn một hồi, Tang Tiếu trộm nhìn bụng cô ấy, phẳng lì luôn.

Hu hu hu, hâm mộ quá đi à QAQ, nếu lúc này mình không có bụng thì cũng có thể ngủ thỏa thích rồi.

Khắp người Tang Tiếu bộc lộ cảm giác tang thương có tên là không được ngủ, vậy nên suốt cả buổi lễ cô không nhớ mình phải làm ra vẻ nữa.

Mãi đến mười một giờ đêm, buổi lễ kết thúc, Tang Tiếu được ban tổ chức gọi vào phòng nghỉ để MC phỏng vấn riêng vì cô nhận được giải thưởng Tiến bộ nhanh nhất.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...