Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 142

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:20:31
Lượt xem: 126

Khi MC nhìn rõ những người trong phòng và họ đang làm gì, thì trong giây lát, vẻ mặt cô ấy hoàn toàn đờ đẫn.

Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn, hai nhân vật nổi tiếng trong giới âm nhạc và điện ảnh. Tống Dập, Diệp Doãn Đồng, La Điềm Hân, ba nghệ sĩ thế hệ mới. Và có cả Cao Trục, một ngôi sao hài thường được mời đến các chương trình Gala cuối năm. Ba nhóm người này thoạt nhìn qua không liên quan gì đến nhau, một nhóm mặc vest thắt nơ, nhóm kia mặc váy dài chấm gót và thoa son môi.

Giữa họ có một bếp từ và một cái nồi bên trên, mùi lẩu nấm thơm ngát lan tỏa. Lúc nó sôi ùng ục bốc khói lên, mùi thơm bất ngờ len lỏi vào hệ thống vị giác của MC, đồng thời kích thích “đền ngũ tạng” của cô ấy.

Thậm chí —

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vô thức nuốt nước bọt mấy cái, đồng thời đưa tay ôm bụng.

Một số dân mạng đã xem “ Kỳ nghỉ thân yêu” và “Tốc độ cao về đích”, vì từng bị chi phối bởi cá luộc và hoành thánh nhân tôm cho nên lúc ôm bụng, họ đã thành thạo đăng nhập vào các app giao thức ăn nhanh mà mình thường dùng để đặt lẩu, lẩu xào, mao cai [1]...

[1] Một món ăn nhẹ đặc biệt của Tứ Xuyên.

Tang Tiếu vẫn mặc bộ lễ phục màu quả hạnh được cho là rất có tiên khí, làn váy tơ tằm lộn xộn trên ghế, đeo một chiếc tạp dề để giữ cho nước lẩu không dính vào váy.

Bất cứ ai nhìn thấy một người khoảnh khắc trước giống hệt tiên tử, mà giây sau lại ngồi trước nồi lẩu chẳng quan tâm đến hình tượng, thì cũng phải c.h.ế.t lặng thôi.

[Tang Tiếu đối xử với lễ phục cao cấp như thế đấy à? Vốn dĩ không mượn được lễ phục của thương hiệu cao cấp mà phải đi mua đã đủ mất mặt rồi rồi, bây giờ còn không biết trân trọng, không sợ thương hiệu ám chỉ cô ta low à? ]

[Cực cho bạn quá ta ơi, trong khi mọi người đang ngắm nồi lẩu mà điểm chú ý của bạn lại khác biệt quá nhỉ. Lần đầu tiên tôi nghe nói mua đồ cao cấp là mất mặt đấy. Cho xin đi, bạn nhích ngón tay mà qua Weibo offical của TC xem đi kìa, người ta không chỉ công nhận mà còn khen Chíu Chiu tới tấp nữa ấy, OK chưa?]

[Ha ha ha ha, dầu gì anti-fans cũng anti đúng chỗ quá ha. Thương hiệu TC đã follow Tang Tiếu rồi, ngữ khí công nhận cũng vô cùng tốt, đãi ngộ dành cho Tang Tiếu cao hơn hẳn hai bậc so với những người tự nhận có vai vế trong giới này lắm ấy.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-142.html.]

[Thú thật, nếu không phải trong nhà của sếp TC không có đứa con chừng hai ba mươi tuổi nào thì tôi cũng ngờ rằng Tang Tiếu lại trở thành tiểu sư muội của ai đó rồi ấy chứ. Đãi ngộ đó bảo đảm giống y như gặp được papa vàng siêu cấp vô địch vậy á.]

Trong lúc khu bình luận đang sôi nổi thì bầu không khí trong phòng nghỉ phút chốc trở nên lúng túng, đặc biệt là Diệp Doãn Đồng và Tống Dập đang bận tránh máy quay để nhanh chóng nuốt thịt viên trong miệng xuống.

A Tửu thấy MC đang sững sờ trước cửa mà cũng không trả lời thì hoang mang chớp mắt, rồi sau đó chia tôm viên thành hai phần rồi chia cho Quý Lâm Xuyên và Tịch Ngôn Vãn. Chờ hai người ăn hết tôm viên, Tang Tiếu mới chột dạ hỏi MC: “Ban tổ chức không cho ăn lẩu ở hậu trường sao ạ?”

Dù không cho nhưng họ đã ăn được nửa bữa rồi, thậm chí họ còn ăn xong tôm và thịt bò, tính ra cũng đáng giá phết.

MC: ...

Mới nãy cô định cầm tôm hối lộ tôi đúng không?! Cô không thể hơi chuyên nghiệp hơn một chút, hỏi thêm lần nữa à?!

“Cũng không nói là không cho.” MC không cưỡng lại được mùi lẩu đang tỏa ra khắp nơi. Cô ấy dẫn theo máy quay trực tiếp đi thẳng vào phòng: “Chỉ vì lần đầu tiên tôi thấy có người ăn lẩu ở hậu trường nên nhất thời hơi ngạc nhiên thôi.”

Nghệ sĩ nhà ai dám mang bếp điện từ, nồi, thậm chí là mấy bộ chén đũa tới đây chứ hả!

Vừa trả lời, MC rất thành thật ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đồng thời nhìn... bộ chén đũa còn thừa kế bên tay Tang Tiếu bằng đôi mắt sáng rực.

Tịch Ngôn Vãn thoáng nhìn MC, mỉm cười như có như không, đồng thời đưa chén đũa cho MC, vừa cười lười nhác: “Tang Tiếu mang đồ ăn tới chia cho mọi người, nếu cô không bận…”

“Không bận!” MC nhận lấy chén, thành thạo pha một đĩa dầu: “Đã phỏng vấn xong phân nửa rồi, trong phòng mọi người có sáu bảy người, mỗi người năm phút, tôi còn nửa tiếng lận!”

MC nhìn nồi lẩu trước mặt và phải thừa nhận rằng ước muốn của mình quá nhỏ mọn rồi.

Trong khi cô ấy và ê-kíp kiến nghị chuẩn bị cơm hộp, Tang Tiếu đã chuẩn bị lẩu. Lẽ ra cô ấy nên nhờ ê-kíp chương trình tạo một khu nấu lẩu, đợi đến khi quay hình xong thì mỗi người một miếng lẩu. Ngất ngây luôn.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...