Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:33:22
Lượt xem: 255

Trên gương mặt đó là đủ loại cảm xúc đan xen là ảo não, hối hận, sợ hãi kèm theo là một chút may mắn. Là may mắn vì cảm thấy tôi vẫn dễ dỗ như trước đây, ngây thơ tin vào những lời hứa suông của anh ta ư?

“Anh biết lần này đã làm em tổn thương, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em Mạn Mạn.”

Anh ta ngồi vào bên cạnh tôi, đưa tay ôm cả người tôi vào lòng. Tôi không có chống cự, cũng không hưởng ứng, chỉ duy trì một tư thế cũ để mặc cho anh ta ôm, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng đó có chút cứng đờ.

10.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Du như thường lệ đến công ty làm việc. Trước lúc anh ta rời đi, tôi giả vờ ngủ say. Anh ta hôn lên trán tôi, nhẹ giọng thì thầm:

“Hôm nay anh sẽ về nhà sớm với em.”

Tôi làm như chuyện gì cũng không nghe được. Sau khi anh ta đi được 30 phút, tôi ngồi dậy thu dọn đồ đạc.

Sau khi phát hiện ra chuyện Hứa Du phản bội, tôi vẫn luôn ép buộc mình phải tỉnh táo để xử lý mọi chuyện. Cả đêm hôm qua tôi không tài nào chợp mắt, cứ như vậy cho đến hừng đông, suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Đối với sự thật Hứa Du ngoại tình, tôi không biết nên xử lý như thế nào để vẹn cả đôi đường.

Đi quá giới hạn chính là đi quá giới hạn, cho dù anh ta có nói bao nhiêu lời êm tai thì sự thật vẫn là như thế, anh ta đã thay lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-6.html.]

Thậm chí tôi đã soạn xong đơn ly hôn. Nhưng giây phút tôi đặt bút chuẩn bị ký tên mình lên đó nước mắt đã rơi nhòe cả chữ. Tôi cuối cùng vẫn là không làm được, không quên được đoạn tình cảm bảy năm qua, cũng không bỏ được những thói quen trong suốt những năm này. Hơn nữa, ly hôn cũng không đơn giản như vậy, còn cần phải phân chia tài sản, những mối quan hệ xã hội chung của hai người. Trên hết là ánh mắt của ba mẹ hai bên, cùng lời ra tiếng vào của bạn bè và đồng nghiệp. Nghĩ tới đó thôi đầu tôi đã đau như muốn nứt ra, chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm được. 

Tôi ngay lập tức gửi đơn xin nghỉ phép cho sếp. Sau đó mua vé máy bay sớm nhất đến Maldives, đặt trước phòng khách sạn cùng rượu ngon.

Lúc lên máy bay là 5 giờ chiều. Hứa Du hẳn là đang trên đường tan làm về nhà. Không biết sau khi trở về phát hiện tôi đã biến mất anh ta sẽ có phản ứng như thế nào?

Tôi tưởng tượng ra dáng vẻ không biết làm sao của anh ta trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê.

Gửi cho ba mẹ một tin nhắn báo tôi đi xa vài ngày, không cần lo lắng sau đó tắt nguồn điện thoại.

Sau khi máy bay hạ cánh, tôi thay một cái sim điện thoại mới, cắt đứt mọi liên lạc ở trong nước.

11.

Đến khách sạn, tôi liền bảo quản lý mang đến cho tôi vài chai rượu. 

Tiếng sóng biển rì rào, hơi mặn của biển theo từng làn gió bay tới, tôi nhìn những tấm ảnh chụp chung của hai đứa ở một bên vừa khóc vừa uống rượu.

Bình luận

1 bình luận

Loading...