Nữ Xuyên Không Hôm Nay Có Ổn Không Vậy? - Hoàn Chính Văn

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:25:51
Lượt xem: 164

14.

Ngày ta và thái tử thành hôn, hệ thống đúng hẹn khởi động chương trình xóa bỏ.

Tối hôm đó, ta và thái tử canh giữ bên cạnh An Nhiên.

An Nhiên tươi cười nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

“Tỷ tỷ, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, đừng lãng phí thời gian để đau lòng.”

Đúng vậy, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm.

Hai chân bị gãy vẫn chưa chữa lành.

Cánh chim bị bẻ gãy vẫn chưa mọc ra.

Trong tháp trẻ em vẫn còn tiếng bé gái kêu khóc.

Nữ tử bị đặt tên như một món hàng hóa, mặc cho nam nhân mua bán.

Chúng ta còn con đường rất dài cần phải đi.

Nhưng ta thật sự rất đau lòng!

Ta ôm chặt nàng ấy, khóc đến nghẹn thở.

“An Nhiên, để cho ta khóc một lúc được không, chỉ một lúc thôi…”

“Được rồi, chỉ được đau lòng một lúc thôi đó…”

Ngón tay khô gầy của nàng ấy phất qua lọn tóc của ta, khẽ cười một tiếng.

“Ta sinh ra chính là núi cao, không phải dòng suối nhỏ, ta muốn đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới. Ta sinh ra là nhân tài, không phải cỏ rác, ta đứng trên vai người khổng lồ, xem thường những kẻ hèn nhát.”

“Đây là khẩu hiệu của trường chúng ta, ta truyền lại cho ngươi nha…”

Giọng máy móc lạnh như băng vang lên.

Hệ thống khóc nức nở, bắt đầu đếm ngược.

10, 9, 8, 7…

Cuối cùng, An Nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y của ta: “Thẩm An Bắc, ngươi là người ta dùng sinh mệnh để chọn, tuyệt đối không được làm ta thất vọng.”

Sau khi đếm ngược hoàn tất, nàng ấy chậm rãi nhắm mắt lại.

Lông mi dài khẽ cụp xuống, giống như cánh bướm bay đi…

15.

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Năm thứ hai ta và thái tử thành hôn, tiên đế băng hà.

Thái tử đăng cơ, phong ta làm hoàng hậu.

Ngày thứ hai được sắc phong, ta và hoàng thượng cùng trở về phủ tướng quân một chuyến.

Khi cầm chìa khóa mở cửa nhà kho ra, ta và hoàng thượng đều giật mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-xuyen-khong-hom-nay-co-on-khong-vay/hoan-chinh-van.html.]

Trong nhà kho lớn như vậy, ngoài tranh chữ đồ cổ còn có sách vở chất cao như núi.

Dệt, thêu thùa, y dược, cất rượu, chăn nuôi, gieo trồng…

Rất nhiều phân loại sách, mỗi loại cũng có rất nhiều…

Ta như được nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia đang cười cười nói nói.

Nàng ấy từng nói, nữ tử không có địa vị xã hội bởi vì bọn họ không nắm kinh tế trong tay.

Muốn đề cao địa vị của nữ tử, việc đầu tiên là phải dạy bọn họ khả năng mưu sinh.

Ta bắt đầu xây học phủ nữ ở kinh thành.

Vì cổ vũ bách tính bình dân đưa con gái tới đọc sách, chúng ta miễn giảm học phí, mỗi tháng còn cho thêm trợ cấp.

Trong học đường, ngoài Tứ Thư, Ngũ Kinh, bọn họ còn được học rất nhiều kỹ năng thực tế.

Khương Chỉ Nhu là nữ tiên sinh đầu tiên ta thuê.

Ngày đầu dạy học, nàng ta đã xé tan hai quyển “Nữ Đức” và “Nữ Giới” trước mặt tất cả học sinh.

“Ta sinh ra chính là núi cao, không phải dòng suối nhỏ, ta muốn đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới. Ta sinh ra là nhân tài, không phải cỏ rác, ta đứng trên vai người khổng lồ, xem thường những kẻ hèn nhát.”

Khẩu hiệu An Nhiên để lại trước khi qua đời đã được hoàng thượng tự tay viết lại, treo ở cửa học phủ.

Dần dần, sau khi không còn tục bó chân, nữ tử lại đua nhau đi học.

Học chữ xong, nữ tử vốn bị người khác nắm trong tay đã biết cách phản kháng.

Bọn họ phản đối những cuộc hôn nhân vì lợi ích, tiếng hô hào nam nữ bình đẳng càng lúc càng nhiều.

Không ngừng có thế gia quý tộc chỉ trích nữ tử học toàn những thứ vớ vẩn, làm trái ý trời.

Nhưng hoàng thượng đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Hàng năm, bạc vẫn đều đặn chảy vào nữ học phủ.

Mấy năm sau, Đại Tống xuất hiện nữ thương nhân kỳ tài đầu tiên.

Cũng xuất hiện quan nữ y đầu tiên, tài năng có thể sánh với Hoa Đà.

Nữ học phủ không chỉ dạy kiến thức mà còn xây dựng Trân Tu Phường, Tàng Bảo Các, Tú Y Phường…

Sau khi học thành tài, nữ tử có thể trực tiếp mở cửa hàng kiếm sống.

Mười mấy cửa hàng này đều bán đắt như tôm tươi, sau đó lan ra thành mấy trăm cửa hàng, kéo dài ra các tỉnh khác.

Quốc khố cũng nhờ vậy mà phong phú hẳn.

Hoàng thượng cầm sổ sách trên tay, hai vành mắt ửng hồng.

“Nàng ấy nói ngày sau sẽ trả lại cho ta gấp mười, quả thật không hề gạt ta…”

 

Bình luận

1 bình luận

    Loading...