Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 831. Phiên ngoại 11

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:58:07
Lượt xem: 1

Kỳ Niệm Nhất cất cao giọng cười, phóng người lên cao, cắt một đoạn băng trên đỉnh thác nước Minh Kính Phong, cất cao giọng nói: "Cùng lên đi."

Vài kiếm tu vận sức chờ hành động, trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời đánh úp lại.

Nhìn bọn họ luận kiếm, những người khác cũng ngồi không yên, đều lao lên.

Bầu không khí luận kiếm lập tức bị quấy rầy, Tiêu Dao Du thả linh sủng của mình ra lung tung dưới nền đất tuyết, khiến bông tuyết văng khắp nơi.

Tay Kỳ Niệm Nhất vừa mới vung ra một đường kiếm, cũng cảm giác được trước mặt có một quả cầu tuyết đánh úp lại, vừa vặn ném trúng đầu nàng.

Qủa cầu tuyết không biết do ai ném tới này hoàn toàn mở màn cho trận chiến ném tuyết này, nếu nhưng có người ngoài tại đây thì chắc chắn sẽ thấy vô cùng kinh ngạc.

Trong số những người này, có kiếm giả đứng đầu thiên hạ, có người nắm quyền của Nam Cảnh, có gia chủ của Minh gia, có Cốc chủ của Quỷ Cốc, có đương gia của Nguyệt Hạ Thính Phong Lâu.

Toàn là những nhân vật nổi tiếng một phương trong thiên hạ lúc đương thời.

Lại giống một đám cún con chơi ném tuyết trên nền tuyết.

Hai vai bọn họ, tuyết đọng và ánh trăng nửa bên này nửa bên kia.

Kỳ Niệm Nhất bị tấn công nhiều nhất, nàng ỷ vào vóc dáng cao lớn của Vân Dã mà đứng sau lưng hắn để trốn tránh, hai người đều bị ném tuyết dính đầy người, mười ngón tay đan vào nhau cùng chạy thoát khỏi sự vây công.

Hóa ra, người luận kiếm, trộm uống rượu, du lịch nhân gian cùng ngươi lúc Thiếu Niên Du, đến khi Thiên Thu Tuế vẫn có thể ngàn dặm xa xôi đến để dự một bữa tiệc.

Cuối cùng, chơi đến khi mệt mỏi.

Diệu Âm thổi sáo trúc bên Kính Hồ.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Kỳ Niệm Nhất và Vân Dã mặt đối mặt cúi người lạy ba lạy.

Đại điển đã hoàn thành.

Có lẽ đây là đại điển đạo lữ không theo khuôn mẫu nhất của Thương Hoàn.

Cố Diệp Phi

Nhưng không có bất cứ ai chỉ trích bọn họ.

Kỳ Niệm Nhất đã uống say mèm, mãi tới hôm sau mới nhớ tới chuyện phải xem lúc trước Thượng Quan Hi thần thần bí bí tặng mình cái gì.

Nàng và Vân Dã mở gói đồ thật lớn đó ra, cảm nhận thứ bên trong gói đồ, cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-831-phien-ngoai-11.html.]

Mở lớp cuối cùng ra, sau khi thấy được thứ bên trong thì Kỳ Niệm Nhất và Vân Dã nhìn nhau, ai cũng ngây người.

Ngày tết năm mới, ngày đại hôn.

Không ngờ Thượng Quan Hi lại đưa cho nàng hai người.

Nói chính xác hơn là hai thân thể.

Hai thân xác được chế tạo dựa theo thân thể ban đầu của nàng và Vân Dã đang xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Bên trong còn để lại lời nhắn của Thượng Quan Hi.

- Cái ban đầu chuẩn bị cho ngươi không sử dụng được, vậy nên ta đã tìm Phi Vũ Các để làm lại lần nữa, đã là người sắp thành hôn, dù sao cũng không thể đến thân xác cũng không có. Phi Vũ Các nói là mua một tặng một, không cần cảm ơn ta đâu.

Ban đầu Kỳ Niệm Nhất giật mình sửng sốt, rồi sau đó là vô cùng vui mừng, dựa lên vai Vân Dã cười một hồi.

"Thượng Quan Hi ơi là Thượng Quan Hi, không hổ là ngươi."

Thật ra từ sau khi Kỳ Niệm Nhất Kiến Long Môn, thỉnh thoảng Vân Dã đã có thể ngưng tụ thành thực thể để đi ra một lát, nhưng ai cũng không biết cần thời gian bao lâu để hắn dùng linh thể tu luyện ra thực thể lần nữa.

Món quà này của Thượng Quan Hi, không thể không khen là rất hay.

Sau hôm đó, Kỳ Niệm Nhất không chạy khắp nơi trên đại lục nữa mà ngoan ngoãn định cư tại Thương Hoàn, rảnh rỗi thì hướng dẫn chỉ đạo cho các đệ tử mới nhập môn của Thương Hoàn luyện kiếm.

Cuộc sống có thể bình tĩnh không gợn sóng gì như thế thôi, nhưng thật ra nàng một ngày nào từ bỏ việc đánh sâu vào đỉnh cao kia.

Cơ Sướng đã lăn lộn trở thành lão đại của đám gấu trúc trong rừng trúc sau núi, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Trước đó không lâu, Nam Cảnh truyền đến tin tức.

Cuối cùng Thiên Tôn bị tự tay mình đóng băng mười năm cũng thức tỉnh lại rồi.

Kỳ Niệm Nhất vẫn dậy sớm luyện kiếm giống như mọi khi, rồi sau đó chơi với mèo cam trong sân một lát.

Con mèo cam này đã sống mười năm rồi, trông rất giống với chó đại hoàng trên Vẫn Tinh Phong rất nhiều năm trước, không cái dấu hiệu của sự già đi nào, chắc có lẽ cũng có thể sống thành một con mèo cam thành tinh.

Hôm qua Kỳ Niệm Nhất nhận được một lá thư, được gửi tới từ Vân Nhai Sơn ở Tây Châu.

Lúc thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư, trong lòng Kỳ Niệm Nhất hơi rung động.

Loading...