Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 830. Phiên ngoại 10

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:57:49
Lượt xem: 4

Ngày tết qua đi, Kỳ Niệm Nhất tìm Diệu Âm để tính ngày lánh tháng tốt rồi mới mời một vài bạn bè thân thích để làm bữa tiệc rượu.

Dưới sự chứng kiến của bọn họ, nàng và Vân Dã trao đổi khế thư và thiếp canh.

Thiếp canh là Mặc Vô Thư viết cho bọn họ, nói là trao đổi nhưng thật ra vốn là đổi từ tay trái sang tay phải thôi, cuối cùng vẫn bỏ chung trong hộp chứa đồ của Kỳ Niệm Nhất.

Theo cách nói của Vân Dã thì chính hắn cũng là của Kỳ Niệm Nhất rồi, còn để ý những thứ khác nhiều làm gì nữa.

Nhiều ngày qua cả người hắn tản ra hơi thở phơi phới khiến làm người ta không tự chủ được rời xa, trên mặt tươi cười lộ vẻ dào dạt hạnh phúc, nén cũng không nén được.

Mọi người nghe hắn nói như thế, ban đầu còn cảm thấy Vân Dã lại bắt đầu khoe ân ái, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy lời này của hắn không sai chỗ nào.

Không phải từ người tới kiếm của hắn đều là của Kỳ Niệm Nhất hay sao.

Yến Hoài Phong nghe xong mà thái dương giật giật, thở dài nhận lấy bánh kẹo cưới mà Vân Dã phát, cố gắng một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận người em rể này dưới ánh mắt sắc như d.a.o của Ôn Hoài Du.

Lúc Kỳ Niệm Nhất rượu kính Mặc Vô Thư, Mặc Vô Thư sắp bóp nát chén rượu trong tay rồi mà còn chưa uống hết được.

Cố Diệp Phi

Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Niệm Nhất một lát, sau đó ánh mắt chuyển sang Vân Dã bên cạnh Kỳ Niệm Nhất cả người tỏa ra vẻ hạnh phúc, vẻ mặt không diễn tả được là đang uất nghẹn hay là đau thương.

Giãy giụa một lát, Mặc Vô Thư uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, rồi sau đó nhắm mắt lại, miệng hết đóng rồi mở nhưng thật sự không thể nói nên lời hai chữ kia.

Ba đứa đồ đệ làm bực mình còn lại đứng cạnh xem náo nhiệt, Mặc Vô Thư lặng lẽ ghi thù bọn họ trong lòng.

Lúc Mặc Vô Thư tự làm bước xây dựng tâm lý cuối cùng cho mình thì Kỳ Niệm Nhất thật sự nhịn không được nữa, xoay người sang chỗ khác cười một lát.

Nàng nhịn cười nói: "Sư tôn, thật sự không gọi được thì có thể không cần miễn cưỡng mình như vậy đâu."

Mặc Vô Thư vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Kỳ Niệm Nhất nói tiếp: "Trong lòng ta biết rõ mình có thêm một tiểu đệ nữa là được rồi."

Vẻ mặt Mặc Vô Thư đổi tới đổi lui, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Vân Dã một cái.

Ôn Hoài Du bưng chén trà, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Bảo Niệm Nhất kêu theo Vân Dã, sư tôn ngài thấy không vui, để Vân Dã kêu theo Niệm Nhất thì cũng không thích hợp, một khi đã như vậy, ba người các ngươi thân ai nấy gọi là được rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-830-phien-ngoai-10.html.]

Thân ai nấy gọi, vẫn như trước kia.

Kỳ Niệm Nhất lập tức nói tiếp: "Đúng vậy, như thế là tốt nhất."

Thấy bọn họ đối đáp qua lại, cuối cùng Mặc Vô Thư cũng phát hiện hình như mình bị chơi rồi.

Bọn họ vốn không tính sửa miệng, chỉ muốn trêu hắn thôi.

Mặc Vô Thư tức tới mức bật cười.

Thấy sư tôn xưa nay uy nghiêm đoan chính lộ ra biểu cảm như vậy, bốn đứa đồ đệ bất hiếu rời đi trong sự thỏa mãn.

Đây là ngày hiếm có nên mấy người bạn tốt đều góp mặt.

Tống Chi Hàng bước tới thiệt tình thật lòng kính một chén rượu với Kỳ Niệm Nhất và Vân Dã, trịnh trọng nói: "Hai người các ngươi nhất định phải hạnh phúc đấy."

Thoạt nhìn đã hoàn toàn buông bỏ giấc mộng đẹp năm xưa rồi.

Kết quả hắn ta đặt chén rượu xuống, quay đầu đi vào một góc rồi túm Sở Tư Niên đi lau nước mắt chung.

Sở Tư Niên bày vẻ lạnh lùng, quần áo bị Tống Chi Hàng dùng để lau nước mắt, một tay xách cổ áo của Tống Chi Hàng muốn hắn ta cách xa mình một chút.

Tiêu Dao Du ôm Kỳ Niệm Nhất không chịu buông tay, Mộ Vãn đứng bên cạnh mỉm cười nhìn các nàng.

Tiệc rượu mở được một nửa, tất cả mọi người đã uống say khướt rồi.

Thừa dịp bóng đêm và cảm giác say, một đám đồng bạn có xa lạ có quen thuộc thừa dịp trời tối để lên núi, từ con đường tuyết trên đỉnh núi Vẫn Tinh Phong bay tới Kính Hồ của Minh Kính Phong.

Tiêu Dao Du uống say tới mức hai mắt lờ đờ mơ màng, tóm được tiên hạc Linh Hư Tử nuôi bên Kính Hồ rồi nói muốn ăn gà nướng, khiến cả đám tiên hạc có linh tính sợ tới mức vỗ cánh phành phạch ven Kính Hồ, phát ra tiếng kêu thê lương.

Minh Nhiên tửu lượng kém, mới uống vài chén mà sắc mặt đã đỏ bừng, túm Kỳ Niệm Nhất nhất quyết đòi tỷ thí một trận.

Lê Nhạn Hồi phản đối đầu tiên, hắn vô cùng bực bội: "Năm đó ở Vô Vọng Hải đã hẹn sẽ đấu một trận, không ngờ tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được, nếu hôm nay muốn luận kiếm thì dù sao cũng phải là ta đầu tiên mới đúng."

Loading...