Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 171

Cập nhật lúc: 2024-09-02 08:33:52
Lượt xem: 79

Năm phút sau, Dịch Dương lại ngồi ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay mình.

 

Quả nhiên là món quà vặt chọn đại, mang trên tay hắn không hợp chút này, còn phải để hắn gỡ đi một đoạn dây mới đeo vừa.

 

Dịch Dương tỏ ra mười phần ghét bỏ thả chiếc đồng hồ lại vào trong hộp, cũng đồng thời tra giá đồng hồ trên mạng.

 

Hai mươi vạn? Dịch Dương mở to mắt xem giá cả trên trang thẩm định đồ vật.

 

Cái kia vậy thôi miễn cưỡng mang cũng được.

 

__________

Ngày phát hành cuốn tạp chí của [BW], bọn họ đã tung ra ảnh Hứa Tân Di và Hàn Kiêu chụp ảnh chung.

 

Trên tấm ảnh kia Hứa Tân Di mặc âu phục và trang điểm tone đen, âu phục có phần hơi hở mà bên trong lại không mặc gì, vô cùng gợi cảm, đứng cùng một chỗ với Hàn Kiêu, cao ngạo lại lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, những tiếng lách tách của máy ảnh vang lên.

 

Sự thật chứng minh, giá trị nhan sắc mới là chính nghĩa.

 

Bình luận lập tức bùng nổ.

 

“Nhóm này chụp ảnh cho Hứa Tân Di cũng quá đẹp mà, đột nhiên vô cùng hứng thú với vẻ đẹp của Hứa Tân Di!!!”

 

“Trên mạng có vô số người công kích đến nhan sắc của Hứa Tân Di, mặc dù tôi cũng không thích Hứa Tân Di nhưng trái lương tâm phải thốt lên một câu, mặt của Hứa Tân Di thật sự không có chỗ bắt bẻ, nhóm này chụp ảnh bạo quá đó.”

 

“Mama tiểu tỷ tỷ này ơi, tôi không khép chân lại được rồi!!!”

 

“Cái đệt!!! Quá đẹp rồi đó nha!!! Không hổ là người của BW, cũng chỉ có nơi đây mới có thể tung ra những bức ảnh có hồn thế này, thật sự quá chất mà.”

 

“A a a a a a, hai cái người này đứng một chỗ cảm thấy xứng đôi thật đó, nhan sắc này đến chó cũng chịu không nổi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-171.html.]

“Dù tôi có trở thành chó cũng chấp nhận, quá đẹp đi, chỉ cần cô ấy không phóng hỏa g.i.ế.c người tôi sẽ l.i.ế.m mặt cô ấy cả đời luôn!!!”

 

Bản bán trước của [BW] rất nhanh bị mua sạch, không nói đến việc sự tiêu thụ của tạp chí [BW] vốn lớn xưa nay, nhưng lần này lại trở thành kỳ tích mới trong năm.

 

Dưới nhiều sự so sánh, sự chú ý vào cuốn tạp chí [ Thời Thượng Tuần San ] sau sự tái xuất của Hứa Vi Nhân trở nên bình thường, cũng không có nhiều người lời qua tiếng lại nữa là bao.

 

Người qua đường bới móc không ít.

 

“Hôm qua ảnh chụp của Hứa Tân Di hợp tác với Hàn Kiêu vừa được tung ra chớp mắt đã bán gần hết, với kinh nghiệm của tôi, ngược lại của Hứa Vi Nhân và Tạ Trì không chỉ thấp hơn một bậc thôi đâu.”

 

“Đều nói nước sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chị Hứa Vi Nhân hiện tại vẫn là cúi đầu chịu thua.”

 

“Tôi nghe nói khoảng thời gian đầu mới ra mắt công chúng Hứa Vi Nhân được mọi người đặt cho cái danh xưng tiểu Hứa Vi Nhân đó, nhưng tôi vẫn cảm giác chỉ cần Hứa Tân Di chớp mắt thôi cũng duyên hơn.”

 

“Hứa Vi Nhân và Tạ Trì làm tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm, không được linh hoạt như Hứa Tân Di, mặc dù nhân phẩm của cô Hứa Tân Di này có thể không ra sao nhưng mà ai ở cạnh cô ấy cũng đều cảm thấy dễ chịu về việc hợp tác.”

 

“Tôi nghe nói lần quay chụp tạp chí này của Hứa Vi Nhân là cướp từ trong tay Hứa Tân Di đó, hiện tại lại để cho Hứa Tân Di lật bàn nữa rồi, không biết bây giờ Hứa Vi Nhân đang nghĩ thế nào.”

 

Chỉ có mỗi bình luận này nổ ra mà không ít người qua đường vào hóng hớt, nhao nhao khắp cả bình luận hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

 

“Mọi người cầu dưa à, nè link đó tự xem qua đi, tôi không biết nói sao.”

 

Tuy nhiên link bình luận này rất nhanh liền bị quản lí weibo chính thức xóa đi, nhưng cũng đã không ít người có tâm cap màn hình lưu lại liên kết.

 

Thực ra đường link kia cũng chỉ là mấy đường link cũ, thế nhưng bên trong nói rõ từng kỳ tạp chí này vốn là do Hứa Tân Di đảm nhiệm, có thể Hứa Vi Nhân hiện tại muốn ra mắt lại chắc chắn là đạp lên người Hứa Tân Di mà lên, không chỉ cướp đi mấy tạp chí của Hứa Tân Di mà còn cướp đi cả đại ngôn lẫn kịch bản của Hứa Tân Di.

 

Vì để cho lời nói của bản thân càng có độ tin cậy cao hơn, có người còn dán luôn cả post [ Thời Thượng Tạp Chí ] trước đó từng liệt ra toàn bộ khách quý trong danh sách, trong kỳ sắp tới của cuốn tạp chí đó đúng thật có tên của Hứa Tân Di.

 

Mà thêm cả đại ngôn mà Hứa Tân Di đã làm ba năm nay, bây giờ lại tuyên bố đổi người thành Hứa Vi Nhân.

Loading...