Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 162

Cập nhật lúc: 2024-08-29 10:44:44
Lượt xem: 60

Vậy chuyện này không tốt lành gì.

 

“Tân Di, chuyện đại ngôn của em hiện tại đoán chừng là có tính toán cả rồi cũng không còn chỗ trống nữa, tạp chí bên kia cũng nói đã lên báo trước rồi, không có khả năng thay đổi, về phần kịch bản phim…”

 

“Chuyện đại ngôn không thể khoan nhượng thì quên đi, tạp chí bên kia cũng không cần liên lạc lại, tạm thời kịch bản cứ gác lại đã.” Hứa Tân Di bày ra vẻ mặt không quá quan trọng.

 

“Tân Di, em chắc chứ?”

 

“Hứa Vi Nhân này là có chuẩn bị mà đến, chúng ta căn bản không đấu lại cô ta, nếu đã đấu không lại vậy chúng ta cũng đừng vì những chuyện vặt này mà lãng phí thời gian.”

 

Hứa Tân Di cười nói: “Giới giải trí này vốn là thế mà, có chống lưng thì muốn làm gì mà chẳng được, nếu không có ai đằng sau vậy chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng chèn ép thôi.”

 

“Vậy kế tiếp em muốn xử lý thế nào? Hứa Vi Nhân không phải loại người tốt lành đâu, chúng ta phải có kế sách đề phòng.”

 

“Hứa Vi Nhân không phải người tốt lành vậy chẳng lẽ em là người tốt à? Trước tiên giúp em xử lí hai chuyện.”

 

Cô nói: “Thứ nhất, giúp em theo dõi động tĩnh của Hứa Vi Nhân tra xem người đằng sau cô ta là ai. Thứ hai, ngày mai giúp em hẹn Cao tổng của Thiên Ngu ra nói chuyện, em sẽ thay Giang Niệm đi giải quyết chuyện hợp đồng của cậu ấy.”

 

“Được.”

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của An Nhã, Hứa Tân Di nhẹ nhàng cười nói: “Đừng lo lắng, có em đây.”

 

Hôm sau Hứa Tân Di thành công hẹn gặp Cao tổng, bởi vì chuyện hủy hợp đồng lần trước của Hứa Tân Di có sự tồn tại của Dịch Dương, đến hiện tại Cao tổng còn tưởng rằng kim chủ đằng sau Hứa Tân Di là Dịch Dương.

 

Nghe xong việc Hứa Tân Di nói đến về vấn đề hợp đồng của Giang Niệm, dù sao cũng chỉ là một minh tinh nhỏ, Cao tổng không nói hai lời liền đồng ý với yêu cầu của Hứa Tân Di.

 

Toàn bộ quá trình coi như vẫn còn thân thiện dễ chịu.

 

Sau khi giải quyết xong chuyện hợp đồng, Hứa Tân Di gọi điện thoại cho Giang Niệm thông báo chuyện này, cũng hỏi hắn khi nào có thời gian hãy đến phòng làm việc của cô ký hợp đồng.

 

“Em lúc nào cũng có thời gian.” Giang Niệm do dự một chút hỏi: “Chị Tân Di, gần đây em có nghe được một vài tin đồn về chị…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-162.html.]

Hứa Tân Di nhíu mày, “Làm sao? Cảm thấy gần đây chị có nhiều scandal nên không muốn ký à? Không sao cả, em không muốn ký cũng không thành vấn đề, em nghĩ…”

 

“Không phải chị Tân Di, em không có ý đó.” Giang Niệm gấp gáp: “Em chỉ là muốn hỏi em có thể giúp chị một chút chuyện cho chị đỡ bận rộn hay không.”

 

Hứa Tân Di cười: “Được rồi, chuyện của chị em không giúp được gì đâu, em yên tâm chị sẽ không có chuyện gì, đợi chút nữa chị gửi địa chỉ cho em, ngày mai em cứ đến phòng làm việc đó của chị, chị đã cho An Nhã chuẩn bị hợp đồng cho em rồi.”

 

Nói xong cô cúp máy.

 

Giang Niệm nhìn màn hình đen sau khi điện thoại bị tắt, giữa mày là sự lo lắng khó che giấu.

 

Giải quyết xong chuyện của Giang Niệm, Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra.

 

Xong xuôi cũng đã là mười giờ tối.

 

Buồn ngủ đến mức chịu không được, nhưng vẫn phải cố chống mắt lên xem toàn bộ những tin tức có liên quan đến Hứa Vi Nhân trong mấy tháng gần đây.

 

Nếu như Hứa Vi Nhân đã khai hỏa muốn khiêu chiến với cô, vậy phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.

 

Tiết mục kêu oan khóc lóc.

 

Fan hâm mộ la hét không ngừng.

 

Hứa Vi Nhân phân tích toàn bộ chuyện của năm đó, nói thẳng là hối hận.

 

Hứa Tân Di mở tin tức ở mục đầu tiên ra xem một chút, chủ yếu là tin tức Hứa Vi Nhân lên chương trình phỏng vấn kêu oan khóc lóc.

 

Trên mục đề, Hứa Vi Nhân nói năm đó cô chọn ra nước ngoài, nói thẳng vì khi ấy còn trẻ tuổi, quá mức bốc đồng nên chọn sai người khiến cô bây giờ tiếc nuối cả đời.

 

Người chủ trì cuộc phỏng vấn ấy hỏi đùa tìm hiểu xem cha đứa bé là ai, Hứa Vi Nhân cũng chỉ che che giấu giấu, nhưng từ dăm ba câu cô ta nói ra cũng đào được không ít tin tức.

 

Là một người đàn ông khoảng tầm hai mươi tám tuổi, gia thế không tệ, tuổi còn trẻ đã là người đứng đầu công ty, đã đừng tặng cho cô một chiếc xe thể thao số lượng có hạn toàn cầu nhằm cầu hôn cô nhưng lại bị cô từ chối.

 

Từ những tin tức mà Hứa Vi Nhân tiết lộ kia, Hứa Tân Di càng xem càng cảm thấy chính là tên chó Dịch Dương kia!

Loading...