Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 161

Cập nhật lúc: 2024-08-28 17:47:18
Lượt xem: 64

Cướp chồng còn được nhưng cướp đại ngôn thì không thể nhịn!

 

Hứa Vi Nhân vừa về liền lấy cô ra khiêu chiến, chẳng lẽ xem cô là người ăn chay à?

 

“Tân Di em đừng xúc động, chị cảm thấy sau lưng Hứa Vi Nhân có người, bằng không cô ta sẽ không dám phách lối như vậy, hai ngày này chị đặc biệt chú ý động tĩnh vòng di chuyển của paparazzi, em có biết paparazzi kia chụp được cái gì không?”

 

“Cái gì?”

 

An Nhã mang một xấp ảnh chụp đưa tới trước mặt cô, trong xấp ảnh kia tất cả đều là ảnh của Hứa Vi Nhân.

 

Hứa Vi Nhân từ bên trong chiếc xe sang trọng đi ra cùng với ảnh Hứa Vi Nhân từ trong biệt thự ra.

 

“Người phụ nữ này vừa về nước đã an vị trong xe sang ở biệt thự rồi, vừa đoạt đại ngôn còn cướp kịch bản, thật quá đáng! Chị nói em nghe đi, cô ta là bám vào ai vậy?”

 

Hứa tân Di nhìn chiếc Maybach trên ảnh chụp, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo không dễ phát hiện.

 

“Mang những tư liệu chụp được này cất một chỗ đi, về sau em có việc cần dùng đó.”

 

__________

Tám giờ tối.

 

Bóng đêm dày đặc chặt kín kẽ, dù là một điểm ánh sáng mờ nhạt cũng không thấy.

 

Gió đông lạnh thấu xương, người trên đường đi bộ rải rác.

 

Hứa Vi Nhân vừa kết thúc một buổi thu hình chương trình phỏng vấn đang ngồi trong chiếc xe bảy chỗ nghỉ ngơi.

 

“Chị Vi Nhân, hôm nay biểu hiện của chị rất tốt, mấy người có mặt ở trường quay xem chị cũng đều khóc hết rồi, em tin tưởng sau khi tiết mục này được đăng tải lên mạng có thể thu được lượng lớn fan hâm mộ đó.”

 

Hứa Vi Nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy thì mỉm cười: “Em xem, người khác ai cũng thích nghe chị kể về những khổ cực bi thảm của quá khứ đã trải qua, chỉ cần phơi bày vết thương đầy m.á.u thịt kia ra trước mắt bọn họ cùng với vài dòng nước mắt đã hóa thân thành thánh mẫu nhân từ rồi, từ nay về sau chắc chắn sẽ yêu quý em, quan tâm thậm chí là bảo vệ em.”

 

Cô mở mắt hỏi: “Chuyện đại ngôn và tạp chí quay chụp thế nào rồi?”

 

“Nhãn hiệu bên đó mời chúng ta cuối tuần này đi ký kết, chủ biên tạp chí bên kia nói thứ ba tuần sau có thể đến nơi quay phim chụp ảnh.”

 

“Vậy thì được rồi, em tự xem kỹ chút có gì thì lập tức nói cho chị.”

 

“Vâng ạ.”

 

“Đúng rồi, trước đó chị bảo em mang kịch bản kia nhường cho Hàn Kiêu, em đã đưa chưa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-161.html.]

 

“Cho rồi ạ.”

 

“Hàn Kiêu bên kia nói sao?”

 

“Nói là nhóm của Hàn Kiêu gần đây đang nghỉ ngơi không thể nhận tiếp.”

 

“Không nhận kịch bản?” Hứa Vi Tân nhíu chặt mày, “Làm sao có thể không nhận kịch bản? Bộ phim này theo lý mà nói hắn sẽ không chắp tay nhường cho người khác mới đúng.”

 

“Ngày mai em sẽ liên lạc cho quản lí của anh ta nói chuyện một chút.”

 

Hứa Vi Nhân gật đầu.

 

Điện thoại vang lên.

 

Hứa Vi Nhân thấy một số điện thoại gọi đến, vừa nhận máy đã dùng giọng điệu ôn nhu: “Ôi bảo bối, sao rồi? Sợ tối sao? Không sợ không sợ, trước tiên để dì ở bên con nhé hiện tại mẹ còn đang làm việc, khả năng phải khuya với có thể về được,chút nữa con ngoan ngủ trước đi, cuối tuần này mẹ dẫn con ra ngoài chơi có được không? Ngoan, mẹ yêu con.”

 

Trợ lý chờ Hứa Vi Nhân cúp điện thoại hỏi: “Chị Vi Nhân, bây giờ về chung cư sao?”

 

Hứa Vi Nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không, chỗ cũ.”

 

Trợ lý hiểu ra sau đó lái xe đến một địa điểm.

 

Nửa tiếng sau Hứa Vi Nhân đeo kính râm và khẩu trang lên, từ tốn đi đến một khu biệt thự cao cấp yên tĩnh.

 

Mở khóa vân tay, cửa mở ra.

 

Nhiệt độ trong phòng ấm áp vừa phải, Hứa Vi Nhân cởi áo khoác ra, khoác áo lên khuỷu tay đi lên lầu đẩy cửa phòng ra.

 

“Giang tiên sinh, tôi tới rồi.”

 

_______

Giới giải trí này nói lớn không lớn, nói bé không bé, nhưng có điều dù chỉ là gió thổi cỏ lay mọi người ai cũng biết.

 

Đại ngôn của Hứa Tân Di liên tiếp bị cướp, tạp chí thì đổi người, thậm chí đổi diễn viên của phim truyền hình sắp tới, những chuyện này đại khái đã truyền ra khắp nơi.

 

Người sáng suốt đều nhìn ra được sau lưng Hứa Vi Nhân có chống lưng, bằng không với sức lực một bình cô ta, đã rời khỏi giới giải trí được bốn năm làm sao bây giờ có thể nhận được nhiều tài nguyên đến vậy.

 

Đây hẳn là muốn giẫm lên người Hứa Tân Di mà trở lại rồi.

 

Cũng là chuyện không tốt lành gì.

Loading...