Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nụ Hôn Hồng Nhan - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-05-31 19:27:32
Lượt xem: 1,230

Anh ta hình như khẽ rên lên một tiếng.

 

Tôi chưa kịp nghe rõ thì đã bị anh ta véo vào má, hôn lấy hôn để.

 

Lần này đến lượt tôi rên rồi.

 

Lúc đầu, chỉ có môi anh ta chạm vào môi tôi, mềm mại và lạnh lẽo, tim tôi đập nhanh, đầu óc choáng váng.

 

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta bắt đầu dây dưa môi lưỡi với tôi.

 

Tôi sắp khóc vì bị anh ta hôn rồi, hôn đến mê man, hôn đến trên giường.

 

Áo đã bị hôn đến mức biến mất luôn rồi.

 

Trước đây tôi cứ tưởng Hạ Văn Tự không thèm để mắt đến vòng 36D của tôi là vì không hứng thú.

 

Bây giờ mới biết, là do tôi nghĩ nhiều rồi.

 

Đúng là, đàn ông đều là fan bóng đá, tiểu thuyết tổng tài không lừa tôi.

 

9.

 

Nhưng Hạ Văn Tự chỉ chơi bóng, chứ không sút gôn.

 

Váy đã cởi rồi, mà anh ta lại mặc vào lại cho tôi.

 

Sau đó, tự mình đi ra ngoài khi đang cương cứng.

 

Trước khi đi còn dùng chăn quấn tôi lại.

 

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của An Lăng Dung khi bị trả về nguyên vẹn là như thế nào.

 

Tôi nghĩ có lẽ anh ta nhất thời không thể chấp nhận được sự chuyển đổi từ gay sang thẳng nam.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hon-hong-nhan/chuong-08.html.]

 

Nhưng thực tế chứng minh, tôi đã nhầm.

 

Hai ngày sau, Hạ Văn Tự hẹn tôi đến căn biệt thự tổ chức tiệc lần trước, trên tay còn xách theo một túi lớn.

 

Tôi tưởng anh ta mua gì ngon cho tôi ăn.

 

Kết quả mở ra xem, ba hộp loại siêu mỏng cỡ lớn, còn có mười mấy chiếc đĩa DVD Nhật Bản.

 

Tình cảm mấy ngày nay, là anh ta đang học bù những kiến thức còn thiếu sót sao?

 

Bỗng nhiên, một bóng đen phủ lên đầu tôi, Hạ Văn Tự vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nói:

 

"Sẵn sàng chưa? Để tôi cho cô xem tôi có phải là đàn ông không.”

 

"Cũng để cho cô xem, gã trai tân mà cô cười nhạo, có thể dữ dội đến mức nào."

 

Tôi trợn tròn mắt: "Không phải, chỉ là mấy câu nói thoáng qua thôi mà anh đã tức tối đến bây giờ sao? Anh làm như vậy có giống phong cách của một người đàn ông không?"

 

Nói xong, tôi đã bị Hạ Văn Tự đè ngã.

 

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh ta chuẩn bị mười mấy chiếc đĩa DVD rồi.

 

Hóa ra là anh ta muốn diễn theo từng chiếc!

 

10.

 

Tên sinh viên này kinh khủng quá!

 

Sức lực còn trâu bò hơn cả mấy anh Hàn Quốc đêm nào cũng thức trắng!

 

Đã ba ngày ba đêm tôi không bước chân ra khỏi cái biệt thự này rồi, đủ thứ tư thế gì cũng đã thử hết rồi.

 

Sau này ai dám lấy trai tân thế này nữa?

Loading...