Nữ hầu lắc mình thành phú mỹ

Nữ hầu lắc mình thành phú mỹ

Cập nhật
2 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Lạc Bối Bối
Thể loại
Ngôn TìnhNữ CườngNgọt
Lượt xem
1,428
Team
Anan
Lượt theo dõi
7
Trạng thái
Đang phát hành

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Văn án:

Trước một ngày bị tịch thu tài sản, tất cả người hầu trong nhà đều được thả ra.

 

Ta dựa vào số tiền mấy năm nay tích góp được, thuê một chiếc thuyền nhỏ, rồi bắt đầu bán rượu trên sông Biện Hà.

 

Năm nay ta mười chín tuổi, hắn nhăn mặt, còn có chút tức giận quát ta: "Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi, sau này ai dám cưới ngươi nữa?"

 

Ta nhịn hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa nên lạnh mặt nói với hắn: "Không phiền Lang quân lo lắng, cha ta đã đính ước cho ta từ khi lọt lòng, giờ ta chỉ cần tích góp đủ tiền thì ta liền về quê thành thân với người kia.

 

Xem thêm
Danh sách chương

2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
Bình luận

0 bình luận

    Loading...