Nữ Chính Cứu Rỗi Cút Xa Dùm!! - Chương 16:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:20:13
Lượt xem: 788

Trình Ngôn không có lấy chút d.a.o động nào.

Ánh mắt tôi đảo một vòng, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn: "Vậy thì nghe lời anh đi."

Dù sao bây giờ vẫn còn chưa ở cùng Trình Ngôn, tôi vẫn có thể lén lút ăn được.

Trình Ngôn giống như có thể đoán trước được trong đầu tôi đang suy nghĩ gì, anh nói tiếp:

"Anh sẽ còn thông báo cho chú Trương, để chú ấy cùng các dì giúp việc trong nhà giám sát em thay anh."

Tôi cảm thấy mình đã chịu uất ức vô cùng lớn, nhìn chằm chằm vào Trình Ngôn, câm nín không nói lời nào.

Rốt cuộc Trình Ngôn đành bất đắc dĩ thỏa hiệp với tôi: "Hai tuần được phép ăn một lần, không thể nhiều hơn được."

Hai tuần một lần hả? Thôi được vậy cũng tốt, có còn hơn không!

Tôi cảm thấy vô cùng thoả mãn trong lòng, ngọt ngào nói: "Trình Ngôn, anh thật là tốt!"

10

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trình Ngôn đưa tôi đến khu dân cư gần trường để gặp bà ngoại.

Diện tích ngôi nhà không lớn lắm, ba phòng ngủ hai phòng khách, nhưng cách bày trí trong nhà lại rất ấm áp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chinh-cuu-roi-cut-xa-dum/chuong-16.html.]

Thấy tôi tới thăm, bà ngoại đang nhặt rau đã vội vàng lau tay, đi về phía tôi, kêu lên: "Tiểu Chi tới rồi sao!"

"Vâng ạ!" Tôi kéo tay bà ngoại ngồi trở lại phòng khách, bỏ mặc Trình Ngôn ở phía sau lưng.

Tôi dẻo miệng nịnh nọt: "Cháu nhớ bà quá đi mất!"

"Đứa bé ngoan này." Bà ngoại cười híp mắt nhìn tôi, "Tiểu Chi lại xinh đẹp hơn rồi!"

"Bà ngoại cũng càng ngày càng đẹp thêm rồi ạ!"

"Bà ngoại ơi, bà ngoại có muốn cùng cháu về Đồng gia không ạ?"

Tôi và bà ngoại luôn thân thiết với nhau như thế, cũng không quên nói vài lời chà đạp Trình Ngôn:

"Trình Ngôn có phải luôn ở bên ngoài tham gia thi đấu gì đó, để bà ngoại ở nhà một mình không ạ?"

"Cháu thì khác đó nha, cháu rất rảnh rỗi, cháu có thể xem ti vi với bà ngoại, còn có bà nội cháu cũng ở đó, không phải bà ngoại và bà nội của cháu vẫn thường xuyên gọi điện thoại tán gẫu sao ạ?"

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Người cao tuổi vốn rất thích những cảnh tượng náo nhiệt, tôi khuyên bảo như thế cũng khiến bà ngoại có chút động lòng.

Trình Ngôn - người đang ngồi ở một bên thu dọn lại đống rau củ bà ngoại vừa nhặt, cũng nói thêm vào: "Như thế thì cháu cũng sẽ yên tâm hơn."

"Đúng vậy ạ!" Tôi nói: "Hơn nữa trong nhà cháu còn có thêm bác sĩ tư nhân, để cho bà ngoại luôn luôn khỏe mạnh!"

Bà ngoại được tôi dỗ dành nên vô cùng vui vẻ, môi cười tươi như hoa: "Được được, vậy thì nghe theo Tiểu Chi, cùng cháu về Đồng gia ở nhé."

Bình luận

20 bình luận

Loading...