Chạm để tắt
Chạm để tắt

Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:17:04
Lượt xem: 1,117

 

Thanh lâu bị niêm phong rồi.

 

Chúng ta không còn nơi nào để về, tiền của ta cũng còn để ở trong đó. Tú bà nói bà ấy mệt mỏi rồi, sau này cũng không mở thanh lâu nữa, để mọi người giải tán đi.

 

Ta nói ta muốn đi theo tú bà, nhưng tú bà nói bà ấy không nuôi nổi ta, tiền của bà ấy cũng bị niêm phong trong thanh lâu rồi.

 

Phán quan đã cố tình lợi dụng tình hình kiếm lợi đôi chút.

 

Tệ hơn nữa, huynh trưởng của ta đã đến. Ngoài ra còn có một gã nam nhân trông thô tục với nụ cười dâm đãng trên môi.

 

Huynh trưởng ta bất ngờ nắm chặt lấy tay ta, rồi quay sang gã nam nhân kia cười nói: "Đây chính là muội muội ta, năm nay mười bốn tuổi, đã từng ở chốn lầu xanh nên biết cách hầu hạ người khác. Nay nó đã được tự do rồi, nếu huynh có ý, ta nguyện bán nó cho huynh với giá năm lạng bạc."

 

Ta vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của huynh trưởng.

 

Huynh trưởng ta giáng cho ta một cái tát mạnh đến nỗi m.á.u mũi ta chảy ra. Hắn ta chửi rủa: "Con đ* rẻ tiền, ở lầu xanh rồi thì quen thói hư hỏng rồi phải không? Còn làm loạn nữa thì ta đánh gãy chân ngươi"

 

Ta sợ hãi chỉ dám khóc thút thít.

 

Huynh trưởng ta là một tên khốn nạn, hắn ta thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.

 

Để bán ta đi lần nữa, hắn ta chắc chắn sẽ trói ta lại. Gã nam nhân xấu xí kia mua ta về, chắc chắn cũng sẽ trói ta lại và không ngừng hành hạ, đánh đập ta.

 

Ta đang chìm trong tuyệt vọng thì một tiếng gầm phẫn nộ của nam nhân vang lên. Ngay sau đó, ta thấy một bóng người lao về phía huynh trưởng, tung một quyền khiến hắn ngã nhào xuống đất, rồi không ngừng đ.ấ.m đá túi bụi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/5.html.]

 

10

 

Là chàng thư sinh.

 

Chàng vừa đánh vừa mắng: "Ngươi dám bán thê tử chưa cưới của ta những hai lần? Hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu đã khuất của Xảo Xảo dạy cho ngươi một bài học! Đồ súc sinh bán cả thân muội!"

 

Ta càng khóc thảm thiết hơn.

 

Tẩu tử định xông lên kéo chàng thư sinh lại.

 

Ta vừa khóc vừa lao tới đụng vào bụng tẩu tử, khiến nàng ngã nhào xuống đất.

 

Chuyện này nhanh chóng kinh động nha dịch, chúng ta bị giải lên công đường.

 

Quan huyện thấy chàng thư sinh là người có học, lại nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bèn đánh huynh trưởng và tẩu tử ta mỗi người mười gậy, rồi để chàng thư sinh mang ta đi.

 

Ra khỏi nha môn, ta vẫn còn thút thít.

 

Chàng quay đầu, cúi xuống nhìn ta: "Từ Xảo Xảo, nàng có bằng lòng cùng ta chịu cảnh bần hàn không?"

 

Ta hít hít mũi, tiếng huynh trưởng và tẩu tử bị đánh kêu la thảm thiết vọng lại.

 

Ta vừa khóc vừa gật đầu: "Chàng đừng để ta chịu khổ quá lâu, nếu không ta sẽ phải tìm đến chốn thanh lâu."

 

Loading...