Chạm để tắt
Chạm để tắt

Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:19:06
Lượt xem: 1,589

 

Ta không biết hắn mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng khi không bán thịt heo, quần áo hắn mặc đều là loại vải thượng hạng.

 

Quan trọng hơn là, nhà hắn chắc chắn mỗi bữa đều có cá ăn. Nhà ta chỉ khi cá chết, không ai muốn mua, hoặc bán cũng rất rẻ khiến ta thà tự ăn còn hơn thì bữa ăn của ta và thư sinh mới khá hơn chút.

 

Vì cái việc buôn cá này, ta đã bỏ ra quá nhiều, trước khi thu hồi vốn, ta không muốn tiêu thêm tiền nữa.

 

Theo thư sinh, chỉ có thể đánh cược. Cược chàng thi đỗ, cược chàng sẽ không ruồng bỏ ta. Cả hai đều mong manh.

 

Nếu chàng ta không đỗ, tuổi xuân của ta sẽ phí hoài trên người chàng. Nếu chàng ruồng bỏ ta, ta chẳng khác nào múc nước bằng rổ tre.

 

Hơn nữa, nếu chàng ta không đỗ, cùng lắm thì hai chúng ta cùng bán cá thôi. Nhưng ta phát hiện bán cá thật sự kiếm ra tiền!

 

Nhưng mọi người đều không biết bán cá kiếm ra tiền, dù sao cả trấn chỉ có mình ta bán cá. Bởi vì ta không chỉ bán cá, ta còn đảm nhiệm việc g.i.ế.c cá, làm sạch sẽ cá cho người ta, cho nên việc buôn bán của ta rất tốt.

 

Trong một tháng, ta đã kiếm được mười lượng bạc!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/12.html.]

 

Phải biết rằng một con cá chỉ mười mấy, hai mươi mấy đồng, có khi vớt được tôm sông, ba ba gì đó thì liền có thể bán được nhiều tiền, hoặc một vài con cá lớn hơn thì cũng có thể bán được nhiều tiền hơn. Kiếm còn nhiều hơn làm kỹ nữ ở lầu xanh!

 

Nhưng chẳng ai biết ta kiếm được nhiều tiền thế này, mọi người đều giống như ta trước đây, không biết quan sát thế giới xung quanh, cả ngày sống u mê, cho nên căn bản không nhận ra lối thoát ở đâu.

 

Ta dùng ánh mắt đã có thể kiếm mười lượng bạc một tháng, nhìn lại tên bán thịt heo, hình ảnh của hắn trong mắt ta lại thay đổi!

 

Tên bán thịt heo, trong nhà đều đời đời bán thịt heo, nếu không kiếm ra tiền, người ta chắc chắn sẽ không đời đời bán thịt heo, thà đi làm ruộng còn hơn!

 

Hơn nữa, công việc bán thịt heo nhẹ nhàng hơn ta nhiều, ta phải tự mình đi đánh cá, có khi mấy con cá ấy thật sự rất nặng, tay ta đều chai cả rồi.

 

Nhưng tên bán thịt heo chỉ là đi mua cả con heo ở quê, chúng ta gọi là heo hơi. Hắn mua heo hơi rồi tự mình về trấn g.i.ế.c thịt đem bán. Căn bản không vất vả như ta.

 

Hơn nữa khi bán thịt heo thì thường thường một miếng thịt sẽ thu được mười mấy hoặc mấy chục đồng. Một con heo ít nhất cũng xẻ được cả trăm miếng thịt heo!

 

Thật muốn đi cướp mất việc buôn bán của nhà họ. Nhưng người ta bán thịt heo cũng đã bán mấy chục năm rồi, với mọi người đều là khách quen, thái độ lại tốt, ai cũng thích đến nhà họ mua thịt heo. Trước đây có người cũng bán thịt heo, bán chẳng được bao lâu thì nghỉ, xem ra việc buôn bán thịt heo cũng không dễ cướp.

 

Loading...