Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhị tỷ thánh mẫu - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:57:18
Lượt xem: 567

03

Bên tai ồn ào tiếng người người rao hàng kéo suy nghĩ của ta trở về hiện tại.

Tri Sơ đằng xa có vẻ bất mãn, quay lại nói với hai người chúng ta:

"Các ngươi làm sao mà chậm chạp thế, mau mau lên trên này ngắm hoa đăng đi!"

Tam tỷ tỷ nắm tay của ta: "Sơ tỷ tỷ, muội có chút không thoải mái, để Hiểu Hàm dẫn muội đến y quán khám một chút !"

Tống Tri Sơ nghi ngờ dò xét chúng ta, đang lúc nàng định lên tiếng thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

"Ha, đây không phải đích thứ nữ ( con thứ hai do đích mẫu sinh ra) Tống muội muội của tướng phủ sao?"

Ngữ điệu kéo dài, cố ý nặng âm ở hai chữ “ thứ nữ”.

Là tiểu thư Hầu phủ!

Nàng cùng Tống Tri Sơ xưa nay luôn luôn đối đầu với nhau.

Tống Tri Sơ biến sắc, hai người lập tức lời qua tiếng lại.

Nhân cơ hội này, Tam tỷ tỷ quả quyết lôi kéo ta đi một mạch, biến mất khỏi tầm mắt Tống Tri Sơ.

Chỉ là, nàng cũng không dẫn ta đến y quán.

Mà là dừng ở bờ sông.

Ta thăm dò: "Thanh tỷ tỷ, chúng ta không phải đi y quán sao?"

Tống Ngọc Thanh nhìn ta nháy mắt mấy cái, che miệng cười nói:

"Hiểu Hàm, chờ tạm một chút, chúng ta sẽ được xem một màn kịch hay!"

Trong lòng ta chắc chắn, Tam tỷ tỷ hơn phân nửa là cũng trùng sinh!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhi-ty-thanh-mau/chuong-3.html.]

Có điều nơi đây nhiều người phức tạp, chờ hồi phủ ta sẽ tâm sự cùng với nàng ấy nhiều hơn.

Cũng giống như kiếp trước, Tống Tri Sơ cùng tiểu thư Hầu phủ trên cầu rất nhanh xảy ra xô xát.

Chỉ là lần này, người bị rơi xuống nước lại đổi thành Tống Tri Sơ.

Nàng ta ở trong nước lạnh, the thé gọi: "Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta!"

Nhưng vì biểu hiện bản tính nhân thiện của mình, Tống Tri Sơ đã sớm giải tán hết bọn thị vệ để họ cũng đi ngắm đèn lồng từ trước rồi.

Bên người chỉ lưu lại tỳ nữ Chi Hoa.

Chi Hoa đứng trên cầu bị doạ đến mức mặt mày tái nhợt, tiếng kêu so với Tống Tri Sơ còn sợ hãi hơn, nhưng chân nàng ta vẫn đứng yên không chịu xê dịch một bước.

Cuối cùng vẫn là tên ăn xin kia lưu loát nhảy xuống nước, vớt nàng ta lên.

Bên bờ, Tống Tri Sơ đang nôn oẹ, khạc ra nước.

Nàng ở trong nước giãy dụa quá mạnh, giờ phút này vạt áo rộng mở, chiếc yếm nhỏ bên trong thấp thoáng như ẩn như hiện.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tên ăn xin ở một bên lo lắng hỏi thăm: "Tiểu thư, Ngài không có sao chứ?"

Tống Tri Sơ lấy chân đá văng hắn, căm ghét nói: "Cút ra, ngươi cũng xứng đụng vào bản tiểu thư sao!"

Nàng cuống quít chỉnh lại xiêm y của mình, hận không thể cách tên ăn mày kia xa xa một chút

Tên ăn mày biến sắc, sờ đầu một cái cảm thấy xúi quẩy, đang muốn rời đi.

Lúc này, trong đám người không biết lên tiếng.

"Vị cô nương này, cô nương làm việc như vậy là không hợp lẽ.

"Có câu nói rất hay, ân cứu mạng lúc này lấy thân báo đáp.

"Hai ngươi đã có tiếp xúc da thịt, chính là một đôi thiên địa tác thành!"

Loading...