Nhân Gian Náo Nhiệt Bốn Phương - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-03 07:13:05
Lượt xem: 47

Người cuối cùng rời đi là Hoa Liễm.

Theo lời hắn nói, cuối cùng cũng tiễn được hai người kia đi rồi.

Hắn nói hắn không yên tâm đi trước, sợ hai người kia sẽ lừa ta đi mất.

Ta vỗ đầu hắn: "Đừng ngốc thế, người không giống người tốt nhất chính là ngươi đấy."

Hoa Liễm hừ một tiếng nhưng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt vừa mong chờ vừa sốt ruột.

Ta nói: "Ngươi còn chần chừ gì nữa, nếu không đi thì cha ngươi sắp nhắm mắt rồi đấy."

Hắn đưa tay ra, vẻ mặt như thể là đương nhiên: "Quà của ta đâu? Đừng giấu nữa."

"Nếu ta nói không có thì ngươi sẽ khóc à?"

Hắn không khóc, mà trực tiếp tức giận đến mức nhảy dựng lên.

"Không có? Tại sao? Tại sao ta không có? Dựa vào đâu mà tên ma đầu kia có? Phải chăng cô thích hắn rồi? Ta không quan tâm, cô phải chịu trách nhiệm với ta, không được ba lòng hai ý, chỉ được có mình ta. Hơn nữa, ta có kém đẹp trai hơn hắn đâu? Cô có bị mù không vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-gian-nao-nhiet-bon-phuong/chuong-11.html.]

Nói rồi, hắn thực sự ngồi bệt xuống đất ôm chân ta khóc.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Ta biết ngay mà, đồ đàn bà vừa độc ác vừa lăng nhăng, là ta si tình nhầm người. Nhưng rõ ràng ta đẹp trai nhất, cô lại bỏ ta không thích mà đi thích hai tên đàn ông xấu xí kia, như vậy có hợp lý không? Trì Nguyện, cô nói cho ta biết, như vậy có hợp lý không?"

Ta đá hắn một cái, hỏi: "Ngươi là một yêu quái hơn hai nghìn tuổi, suốt ngày khóc lóc om sòm, như vậy có hợp lý không?"

Hắn tức giận trừng mắt nhìn ta: "Đều là do cô ép ta!"

"Được rồi, đừng giả vờ nữa, mau đi đi."

Hoa Liễm bình tĩnh lại, đứng dậy cúi đầu nhìn ta.

Hắn hỏi ta: "A Nguyện, cô có muốn đi cùng ta không?"

Ta mím môi, một lúc sau mới cười nói: "Đi đâu chứ? Đây mới là nhà của ta."

Hoa Liễm cũng không thất vọng, cúi người ôm lấy ta, đầu cọ cọ vào tai ta.

"Vậy thì cô ở đây đợi ta nha, đợi ta về nhà."

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...