Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhà Ma Chính Là Nhà Tôi - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:40:21
Lượt xem: 2,223

Tôi cùng đám bạn đi thám hiểm nhà ma.

 

Hoa khôi của lớp dựa vào lồng n.g.ự.c của bạn trai tôi: “Em sợ lắm, anh phải ôm chặt em đấy.”

 

Giữa khung cảnh u ám như thế này, tôi thấy bọn họ trốn vào một góc hôn nhau.

 

Thậm chí bạn trai tôi còn hứa sẽ đẩy tôi từ tầng cao nhất xuống để dỗ dành cho cô ta vui vẻ.

 

Nhưng bọn họ không hề hay biết, ngôi nhà ma này là nhà tôi.

 

Bầy ác ma trú ngụ trong ngôi nhà này xem tôi như báu vật, không nỡ để tôi chịu bất cứ thiệt thòi nào.

 

1.

 

Khi một nhóm người đứng đông đúc ở trước cửa nhà tôi.

 

Tôi mới biết rằng, thì ra ngôi nhà ma đáng sợ nhất trong thành phố theo lời của hoa khôi lớp - Tô Nhã Nhã…

 

Lại chính là nhà của tôi... 

 

Trong khu vực hẻo lánh, trống trải, căn biệt thự kiểu Pháp nổi bật nằm dưới chân núi. 

 

Quạ bay ngập trời, làm cho bầu trời phía trên căn biệt thự càng thêm u ám hơn nữa.

 

Đây là nơi mà Tô Nhã Nhã tìm thấy trên mạng. 

 

Trên đường đến đây, để tạo ra bầu không khí kinh dị. 

 

Cô ta tìm những sự kiện kỳ quái đã xảy ra tại ngôi nhà ma này trong những năm gần đây, và kể cho chúng tôi nghe. 

 

Chẳng hạn như kẻ g.i.ế.c người trốn ở đây, nhưng chỉ sau một đêm đã biến thành đống xương trắng. 

 

Hoặc nữ streamer đến đây thám hiểm. 

 

Vừa vào nhà, cô ấy đã liên tục đập đầu trước ống kính, đến độ não đã muốn tràn ra ngoài nhưng vẫn không dừng lại. 

 

Tóm lại là, mỗi câu chuyện đều có diễn biến rất kỳ lạ. 

 

Hơn nữa, còn chẳng có ai có thể sống sót để ra khỏi đây. 

 

Kể đến đây, sắc mặt ai nấy dường như đã không được ổn nữa rồi. 

 

Thế nhưng, nhờ một câu nói của bạn trai tôi đã phá đi bầu không khí căng thẳng hiện giờ. 

 

"Nhưng chúng ta đều là người tốt mà. Mấy câu chuyện này cũng đâu nói là người tốt sẽ không được ra ngoài đâu." 

 

Tô Nhã Nhã thoáng cái đã vui hẳn lên, nũng nịu đập tay với anh ta. 

 

Nhưng tôi lại cảm thấy bất an. 

 

Dù là người tốt đến đâu cũng sẽ có mặt tối, đứng trước lợi ích thì ai cũng sẽ ích kỷ như ai thôi, không có người nào hoàn hảo hết được.

 

Tôi ngước lên nhìn ngôi biệt thự trước mắt. 

 

Cơ mà, đây là nhà của tôi mà. 

 

Người nhà tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. 

 

2.

 

Đang trong lúc căng thẳng, một con quạ đ.â.m thẳng vào cửa kính bên cạnh lớp trưởng rồi chết. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-ma-chinh-la-nha-toi/chuong-1.html.]

Làm người đã run rẩy căng thẳng suốt chặng đường như cô ấy bật khóc nức nở, la hét đòi về trường. 

 

Tô Nhã Nhã là người đầu tiên xuống xe. 

 

Cô ta hừ lạnh nói: "Muốn lấy học bổng do bố tôi tài trợ thì mau xuống xe đi." 

 

Nói xong, cô ta thu hết điện thoại của chúng tôi rồi ném lên xe, dặn tài xế năm tiếng sau hẳn quay lại. 

 

Lần này có năm người cùng đi. 

 

Ba người bọn tôi ở chung ký túc xá, thêm bạn trai tôi và bạn cùng phòng của anh ta - Lý Cường.

 

 m thịnh dương suy. 

 

Trước khi đến đây, mọi người đều giấu tôi, nói là sẽ đi chơi ở homestay. 

 

Đi được nửa đường rồi mới nói thật với tôi là đi thám hiểm nhà ma. 

 

Mà lại còn là của tôi nữa chứ. 

 

Vậy nên tôi có hơi lo lắng.

 

Về nhà quá đột ngột, tôi chưa chuẩn bị gì hết.

 

Tôi ngước nhìn cửa sổ tầng ba, rồi nhìn lớp trưởng đang khóc run rẩy, lên tiếng đề nghị: "Hay là cứ quay về đi, đã là nhà ma rồi thì đừng cố vào làm gì nữa." 

 

Tôi nói thật đấy.

 

Linh hồn ác ma có tính chiếm hữu rất mạnh, cũng có sở thích riêng. 

 

Nếu lãnh thổ của bọn họ bị xâm phạm, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

3.

 

Lời nói của tôi khiến Tô Nhã Nhã rất khó chịu, cô ta nhìn bạn trai tôi, rồi lại nhìn sang tôi mỉa mai: "Lạc Hiểu Hiểu, cậu sợ rồi à?" 

 

Hỏi xong lại quay sang hỏi người yêu tôi: "Anh muốn về với cậu ấy không?" 

 

Nghe vậy, Triệu Thần vội nắm tay tôi dỗ dành: "Em yêu, mình chỉ vào chơi một chút thôi, nếu em thấy sợ thì chúng ta ra ngoài ngay." 

 

Tôi vội rút tay lại. 

 

Thấy cửa sổ tầng ba không có bóng ma, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. 

 

Bình thường tôi và bạn trai ít có tiếp xúc cơ thể. 

 

Tôi mà nói gì anh ta cũng sẽ chiều theo. 

 

Nhưng tôi phát hiện mỗi lần có Tô Nhã Nhã ở cùng, anh ấy luôn vô tình hoặc cố ý gì đó thiên vị cho cô ta. 

 

Hơn nữa, lần này đến thám hiểm cũng là anh ta tự ý đồng ý với Tô Nhã Nhã. 

 

Điều này khiến tôi rất khó chịu. 

 

Tôi đang định từ chối. 

 

Bỗng tôi thấy em trai ở tầng hai đang hớn hở vẫy tay với tôi qua cửa sổ. 

 

Tôi biết. 

 

Chúng tôi không thể đi được nữa rồi. 

 

Loading...