Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nha Hoàn Báo Thù - Chương 15.

Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:37:38
Lượt xem: 423

Ta đột nhiên hiểu lời của cô gia.

 

Cái mà Đào Trọng Nghĩa muốn, là một muội muội tuyệt đối lấy huynh trưởng làm trung tâm, việc gì cũng đặt huynh trưởng lên hàng đầu.

 

Việc gì cũng vì huynh trưởng mà cống hiến, vì huynh trưởng mà sống.

 

Giống như hồi nhỏ vậy.

 

Nếu không, kết cục sẽ như công chúa hiện tại.

 

Ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Sau lưng, mồ hôi đã thấm ra ướt đẫm. Thật đáng sợ. Thật đáng kinh tởm. Thật đáng xuống địa ngục.

 

Ngày đưa dâu, công chúa mất tích.

 

Mọi người trong vương phủ đều đang tìm, chỉ có Đào Trọng Nghĩa là không hề hoảng sợ.

 

Hắn nói với ta:

 

- A Lan, hoàng huynh đưa muội đi xem thứ này, muội có muốn đi không?

 

Trực giác nói với ta, không phải thứ gì tốt, nhưng ta vẫn gật đầu:

 

- Muội muốn.

 

Đào Trọng Nghĩa đội nón che mặt cho ta, cưỡi ngựa ra khỏi thành.

 

Nơi đến chính là mộ của tiểu thư.

 

Chỉ thấy công chúa đang cầm ô, sai hai người đang đào mộ.

 

Ta chỉ cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại, muốn lao ra.

 

Đào Trọng Nghĩa giữ ta lại:

 

- Ta biết muội thích Trương nương tử, hoàng huynh đến đây giúp muội xả giận được không?

 

Hắn xoa xoa tóc ta.

 

Hai tiếng xé gió vang lên, hai gia nhân kia ngay lập tức bị trúng tên vào lưng, ngã xuống không dậy nổi.

 

Công chúa giật mình:

 

- Ai? Là ai? Nha hoàn Xuân Lan, có phải ngươi không? Có phải là ngươi không? Ngươi cướp hoàng huynh của ta, có phải để xả giận cho tiểu thư của ngươi hay không? Ha ha ha… Ta sẽ đào mộ tiểu thư của ngươi, khiến nàng không được yên nghỉ, khiến ngươi suốt đời ân hận!

 

Nàng điên rồi, không có ai giúp đỡ thì bất chấp tất cả, tự tay đào.

 

Ta bị Đào Trọng Nghĩa giữ lại, mắt đã ướt đẫm, huynh hỏi ta:

 

- A Lan, trong mắt muội hoàng huynh và Trương nương tử, ai quan trọng hơn?

 

Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hắn đã điều tra rồi, tiểu thư bảo vệ ta hơn mười năm, bây giờ hắn muốn ta nhìn kẻ thù, đào mộ của tiểu thư.

 

Hắn như một kẻ điên.

 

Không, hắn chính là một kẻ điên. Một kẻ điên khốn kiếp!

 

Ta mở miệng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-hoan-bao-thu/chuong-15.html.]

 

- Hoàng huynh muốn nghe lời thật lòng của muội sao?

 

- Thôi.

 

Không hiểu sao Đào Trọng Nghĩa lại thở ra, hắn dịu dàng nói:

 

- Nên giúp A Lan xả giận rồi.

 

Hắn phất tay, mười mấy người xông ra, kéo công chúa vào bụi rậm bên cạnh, nhanh chóng truyền ra tiếng xé áo và tiếng kêu thảm của phụ nữ.

 

Không, không nên như thế này.

 

Có nhiều cách để trả thù, nhưng để một nữ nhân chứng kiến một nữ nhân khác bị làm nhục trước mặt, đối với ta, chẳng phải cũng là một sự tra tấn tinh thần sao?

 

Ta giữ c.h.ặ.t t.a.y Đào Trọng Nghĩa:

 

- Hoàng huynh, đừng…

 

Một mệnh lệnh vang lên, rừng cây lại trở về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của phụ nữ.

 

Công chúa dường như nhận ra thuộc hạ của Đào Trọng Nghĩa, tiếng chất vấn của nàng trong rừng yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng:

 

- Hoàng huynh, huynh nuôi ta mười năm, sau khi nàng trở về vẫn cho ta hy vọng… Tại sao… tình thân huyết thống của huynh và nàng là thật, còn mười năm bên nhau của ta và huynh là giả sao… Tại sao lại phải dùng cách này để giúp nàng xả giận, tại sao…

 

Đào Trọng Nghĩa chỉ hỏi ta:

 

- Tại sao dừng lại? Muội không muốn báo thù sao? A Lan, mất trinh tiết sau đó lột da rút xương, đây mới là cách đau đớn nhất.

 

Ta run rẩy nói:

 

- Muốn. Dĩ nhiên là ta muốn trả thù. Nhưng ta càng muốn, dùng chính cách của nàng, trả lại cho nàng.

 

Hôm đó, một ngôi miếu hoang trong núi bốc cháy dữ dội.

 

Ta phóng hỏa.

 

Lửa cháy nửa ngày, nghe tiếng kêu thảm của công chúa, ta chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái.

 

Đào Trọng Nghĩa lấy khăn tay, lau nước mắt nơi khóe mắt ta:

 

- Sau này có hoàng huynh ở đây, không ai có thể ức h.i.ế.p A Lan, bất kỳ ai cũng không.

Ta vùi đầu vào n.g.ự.c huynh, đè nén mọi thù hận trong lòng:

 

- Hoàng huynh, ta nhớ mẫu phi.

 

Đào Trọng Nghĩa chọn một quý nữ danh giá, thay thế thân phận của công chúa để xuất giá.

 

Đối với ta, hắn có hơn mười năm áy náy.

 

Những ngày này, mọi điều ta cầu xin, hắn đều đáp ứng.

 

Mọi người đều biết, Trọng vương vô cùng yêu chiều nghĩa muội.

 

Sau khi công chúa xuất giá, hắn dành tất cả sự sủng ái cho ta.

 

Cùng với đó, cô gia, à không, trước mặt mọi người ta phải gọi ngài ấy là phu quân; chức quan của phu quân ta cũng ngày càng thăng tiến.

Loading...