Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 5

Cập nhật lúc: 2024-08-27 06:51:32
Lượt xem: 75

Sư phụ ta vẫn chưa giảng cách lịch kiếp khi có việc tình kiếp này. Hơn nữa cái thứ tình kiếp quái gở này thật muốn mệnh ta, thế mà tận hai tình căn. Đây chắc chắn là nợ chọc tình nghiệp duyên, mấy rối rắm liên lụy từ mấy đời cũng không ít nhà 

 

Đừng nói đến việc tăng lên tu vi, tu vi thụt lùi lại cũng có khả năng cao.

 

Hơn nữa, theo sự quan sát ta với duyên phận cùng hai người bọn họ, quả thực là không ở cùng nhau. Chính bản thân mình ta đều phải bóp cổ tay thở dài không khỏi nuối tiếc trình độ, làm Nguyệt Lão đương nhiệm, ta thật sự không khống chế được bệnh nghề nghiệp của chính mình. 

 

Lúc đó ta vạn phần nghi hoặc , vào lúc ban đêm ta liền lâm vào một giấc mộng, mơ thấy ta đã về hưu dưỡng lão cùng với sư phụ.

 

Sư phụ ở trong mộng thở ngắn than dài, thấy ta, sắc mặt càng là đen thêm chừng ấy.

 

Không ngừng truy xét tới lui, nàng mới mở miệng nói: “Phong Hòa, ngươi lần này lịch kiếp, nhiệm vụ gian khổ rồi.”

 

Ta không khỏi bày ra bộ mặt ăn phải phân, ta không phải nghỉ phép ăn dưa sao, vì cái gì còn có nhiệm vụ?

 

Sư phụ thở dài thật dài một tiếng, theo sau nói: “Mấy vạn năm trước, Ma Tôn Hành Xuyên thất bại,Thiên giới vốn tưởng rằng hắn sớm đã hôi phi yên diệt, lại không nghĩ rằng hắn còn có một mạt tàn thần thức sót lại…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/5.html.]

“Hắn đối với chuyện này sớm có chuẩn bị, cho nên một mạt tàn thức này đi đâu, không ai biết.”

 

Ma Tôn Hành Xuyên ta biết, nghe nói đó là Ma giới cường đại nhất vương từ trước tới nay , hắn dựa vào Phật Tổ oán khí mà sinh, cắn nuốt tam giới oán khí tu hành, cho nên bách chiến bách thắng.

 

“ Mà chuyện này cùng chuyện ta lịch kiếp có quan hệ gì?”

 

Ta bất quá chỉ là một cái cây nhỏ nhoi tu luyện vạn năm mà thôi. Luận thân thế không có thân thế, luận sức chiến đấu cũng không có sức chiến đấu, thế mà xem nhân duyên đặc biệt có thiên phú, mới thành người nối nghiệp sư phụ ta , vẫn là công tác mấy ngàn năm liên tục cũng chưa có thể nghỉ ngơi xả hơi.

 

“Lần này phát hiện hắn còn sống lại, Thiên giới trước tiên muốn tiêu diệt hắn.”

 

“Nhưng trăm triệu lânf không nghĩ tới, tàn thức hắn thoát đi gần vạn năm, cư nhiên chưa từng có chậm trễ chuyện tu hành, thậm chí đã cắn nuốt hai vị tân hộ pháp của Ma giới.”

 

“Hắn so với trước càng mạnh hơn.”

 

Ta nghe được có chút sợ hãi, miệng nhắc mãi: “Chính là, hiện giờ Thiên giới…… Hẳn là không có đệ nhất chiến lực đi."

 

 

Loading...