Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-26 15:23:31
Lượt xem: 87

 

Nàng nhìn kia nam khất cái sau một lúc lâu, ngồi xổm xuống sờ ta đầu, nói: “Tiểu Phong Hòa cảm thấy hắn tốt sao?”

 

Ta dùng sức gật gật đầu, làm Nguyệt Lão, cấp phàm nhân chỉ điểm nhân duyên, giảm bớt vận mệnh trắc trở, vốn chính là công việc ta nên làm, như vậy không chỉ có thể gia tăng tu vi của chính mình, còn có thể làm tiến trình lịch kiếp đẩy nhanh tiến độ hơn.

 

Tuy rằng ta cũng không muốn bộp chộp nhanh chóng như vậy.

 

Sau đó ở trong ánh mắt không dám tin tưởng của mọi người, Ân tướng quân đi qua, hỏi nam tử kia: “Công tử, thứ ta mạo muội, ngươi có nguyện ý cùng ta thành thân hay không?”

 

Kia nam tử nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt kinh diễm chấn động lòng người,không khỏi gật gật đầu.

 

Một đoạn thời gian sau, toàn kinh thành đều đang nói Ân tướng quân là bất chấp tất cả, phóng tầm mắt nhiều thế gia công tử lại không cần, cư nhiên chiêu một tên khất cái ở rể.

 

Kết quả không tới một năm, đã bị vả đau mặt.

 

Nam nhân kia đã đỗ Trạng Nguyên, hơn nữa một lần tra mới biết, hắn lại đỗ tam nguyên.Tuy rằng bản thân là cô nhi, từ nhỏ đã ăn bữa này lại còn lo bữa mai. Có điều rất chăm chỉ học sách, nếu không phải trên đường đến kinh thành gặp phải bọn cướp, không có khả năng đem chính mình làm thành khất cái ngoài đường như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/4.html.]

 

Sau khi nhận lễ tam nguyên, Thái Hậu đương triều còn trêu ghẹo hỏi hắn, sớm biết chính mình có thể đỗ Trạng Nguyên, có hối hận khi ở rể nhà Ân gia hay không.

 

Không nghĩ tới hắn lại ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt lại ửng hồng, dõng dạc trả lời: “Thần không hối hận, có thể vào tay phu nhân xinh đẹp thiện lương, thông tình đạt lý, cô nương ôn nhu kiều diễm, là thần mấy đời đều tu không đủ phúc khí.”

 

Không chỉ có là Thái Hậu, ở đây quan viên tả hửu nghe xong đều là khóe miệng không khỏi co quắp ngay. Mặc dù Ân tướng quân xinh đẹp không phải là giả,nhưng mà đoạn sau nghe hơi có chút quá mức.

 

Sau đó trong kinh thành liền bắt đầu truyền Trạng Nguyên lang là thê nô chính hiệu.

 

Nhờ chuyện này lan ra, ta nhất chiến thành danh, từ đây ba ngày vài hôm liền có các gia lão thái thái hay lão nhân đưa bái thiếp cho cha ta, cầu ta nhìn xem nhân duyên cho nhi tử nhà họ, làm cho cha ta phiền không thể phiền hơn.

 

Sau này, Ân tướng quân sinh một đôi song nam, một đứa tên là Chỉ Xuyên, đứa còn lại là Chỉ Hành.

 

Cái gì đều khá tốt, nhưng có một chút không quá thích hợp, khi hai tiểu tử vừa sinh ra, vậy mà cùng ta có tơ hồng nối giữa, vẫn là cái loại tơ hồng đệ nhất siêu bền ấy!

 

Nguyệt Lão ta đây, bản thân đều không giải được cái loại này.

Loading...