Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-25 20:31:25
Lượt xem: 157

 

 

Trong mấy năm này, phụ thân ta luôn tất bật bận về việc triều chính, còn không ngừng phái ám vệ đi ra ngoài tìm kiếm tin tức của nương ta. Tuy rằng như thế, vẫn như cũ không quên chăm sóc ta.

 

Làm Nguyệt Lão, vẫn là đệ nhất Nguyệt Lão mạnh mẽ, ta có bản lĩnh xem nhân duyên cực chính xác. Cho nên tơ hồng rối rắm trong khắp kinh thành, ta không cái gì không biết. Dù có duyên để xem, ắt là duyên phận không thể bàn cãi.

 

Ngẫm lại khoảng thời gian ta còn ở trên Thiên cung, khi đó mỗi ngày đều bị Nguyệt Lão tiền nhiệm, cũng chính là sư phó của ta chằm chằm nhìn ta công tác làm việc.

 

Nhờ vậy, mấy ngàn năm một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có! Ta có đôi khi thậm chí cảm thấy, thần tiên ta đây không bằng một cái đầu lừa!

 

Cái gì hiện đại, cổ đại, xuyên niên đại, trọng sinh trở về, chỉ cần là duyên phận, đều đến tay ta quản lý.

 

Cho nên hiện tại, cái gì thêu thùa thi thư, mài kinh dũ sử, ta đều không có tâm tình để học, ta chỉ nghĩ làm sao yên ổn làm con cá mặn ăn dưa mỗi ngày.

 

Rốt cuộc ăn dưa với ta mà nói, hạ bút thành văn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/2.html.]

 

Tựa như con dâu cả của Lại Bộ thượng thư, không chỉ có cùng đại nhi tử hắn có quan hệ, còn cùng tiểu nữ nhi hẵn cũng có duyên phận. Mà còn ràng buộc lẫn nhau không nhỏ, người ngoài nhìn vào đều nói nhà chị dâu em chồng quan hệ hài hòa, ta chỉ tội cho đại nhi tử của hắn.

 

Đến chuyện tiểu hầu gia tương lai làm hầu gia đường nhiệm, rất nhiều bà mối đi làm mai đều không thành. Trong kinh thành đều truyền hắn là tên đoạn tay áo. Nhưng thật ra đoạn duyên phận của hắn lại ngay trong phủ, chính là kế mẫu trẻ đẹp thủ tiết của cha mình. Hơn nữa căn cứ ta xem quẻ, hắn cùng đệ đệ mồ côi từ trong bụng mẹ, nhưng lại không phải đệ đệ ruột.

 

Còn có con vợ cả của Triệu quốc công, từ khi một lần từ hôn sau đó vẫn luôn không hề nghị thân với nhà nào nữa. Mỗi người đều nói hắn có đoạn tình với Nhân gia cô nương không bỏ xuống được. Có điều chỉ có ta biết, cái vị bạch nguyệt quang đích công tử này, trên thực tế thích biểu thiếu gia ăn nhờ ở đậu phủ mình. Mà hơn nữa vị biểu thiếu gia kia, cũng không hoàn toàn vô tình với hắn.

 

Đó mới là từ từ số ít, còn có rất nhiều.

 

Tuy rằng mỗi ngày ta cái gì cũng không làm, chỉ biết ăn ăn uống uống làm con sâu gạo, nhưng trong kinh thành này thanh danh ta lại cực tốt, trên dưới đều nói ta là tiểu tiên đồng tiên giới hạ phàm.

 

Việc này còn phải từ việc ta đương tay chấp bút.

 

 

 

Loading...