Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-25 20:31:07
Lượt xem: 146

Chẳng biết vì sao xuyên về cái kịch bản cũ mèm tám mươi đời rồi, bởi vì ta mới sinh ra, ta liền nghe được giọng nói của mẫu thân: “Bảo bảo, nương thực xin lỗi ngươi.”

 

Ta còn chưa kịp nghe rõ câu sau, ta đã bị một người cưỡi trên ngựa đoạt lấy, sau đó trơ mắt nhìn xe ngựa của mẫu thân dần dần đi xa.

 

Có ý tứ gì đây, ta mới sinh ra đã bị bắt cóc sao?

 

Chưa kịp tự hỏi, bản tỉnh thuộc về trẻ con buồn ngủ liền dần dần đánh úp lại, ta ngay lập tức ngủ.

 

Chờ ta dần dần tỉnh lại, nghe thấy một tiếng phụ nhân khuyên nhủ: “Vương gia đừng có gấp, tiểu quận chúa chỉ là ngủ rồi, không có xảy ra chuyện gì.”

 

Nam nhân đem ta ôm vào trong ngực, thanh âm vội vàng: “Nha đầu này ngủ rất lâu nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Nếu nữ nhi xảy ra chuyện gì, bổn vương sẽ hỏi tội các ngươi.”

 

Sau đó chính là giọng nói sợ hãi của đám người.

 

Ta nỗ lực mở to mắt, phỏng chừng đây là lão phụ thân tiện nghi của ta. Dù sao khí thế lẫn diện mạo hơn nhiều người như thế, cũng không có khả năng là người qua đường Giáp Ất tầm thường nào.

 

Đang nghĩ ngợi tới, ta liền cảm giác được hạ thân một cỗ nhiệt nóng bỏng phụt ra.

 

Xong rồi, nước tiểu ta chảy!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/1.html.]

 

Khuôn mặt tuấn tú của lão phụ thân tiện nghi lập tức cứng đờ, dò hỏi: “Này… Đây là tình huống như thế nào?”

 

Phụ nhân kia cung kính trả lời: “Vương gia đừng hoảng hốt, đây là nước tiểu của tiểu quận chúa, để nô tỳ giúp tiểu quân chú.” Nói xong hướng tay về lão phụ thân, muốn bề ta đi.

 

Hắn miễn cưỡng gật gật đầu, lại không muốn buông ta ra, mà là nói: “Ngươi dạy bổn vương đi, bổn vương tự mình làm được.”

 

Phụ nhân tuy rằng biểu tình khiếp sợ, lại vẫn như cũ tuân theo yêu cầu của ông ấy, từng bước một dạy ông.

 

Lòng ta không khỏi suy xét, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng hiện tại xem ra, lão phụ thân rất thương ta.

 

Rất nhiều năm về sau nữa, theo ta không ngừng lớn lên, cuối cùng hiểu rõ sao lại thế này.

 

Chuyện tình của phụ mẫu ta đại khái chính kịch bản ngược văn nam nữ chủ, nam chủ cưỡng ép nữ chủ yêu đương m.á.u chóa. Cha ta là quyền khuynh triều dã phúc hắc Nhiếp Chính Vương, nương ta  lại là tuyệt thế thần y trên giang hồ đã mai danh ẩn tích. Do cả hai không mở miệng ra làm rõ mọi chuyện, sau đó 7749 kịch văn hiểu lầm, ngươi đuổi ta truy cẩu huyết.

 

Sau đó nương ta trong thời gian sinh ta đã thiết kế một hồi hoả hoạn, bản thân vì muốn trốn thoát khỏi cha ta. Đương nhiên theo ngược văn máo chóa này, chắc chắn sẽ thiết lập song thai hay long phượng thai đại loại như vậy.

 

Thực bất hạnh, ta chính là long phượng thai trung trong thể loại đó.

 

Nói cách khác, ta còn có một ca ca hay đệ đệ chưa gặp qua mặt.

Loading...