Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 18

Cập nhật lúc: 2024-09-01 08:31:21
Lượt xem: 37

“Được rồi, đừng làm loạn.” Ta cười nhìn hai người bọn họ đang không ngừng chí chóe: “Các thứ mà hai ngươi đưa tới, ta đều rất thích chúng.”

 

Hai người bọn họ nhìn ta, lại hỏi ra câu hỏi mà ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, nói: “Vậy ngươi thích của ai hơn?”

 

Ta đã sớm lưu lại giáo trình để trả lời đám ấu trĩ này, đáp: “Đều thực thích hết nha, Chỉ Xuyên bận rộn như vậy, còn nhớ mua cho ta loại quả ta thích. Chỉ Hành mang đến chim nhạn cũng thật xinh đẹp, ta xem trọng nhiều người đã thành thân rồi cũng chưa chắc săn được con chim đẹp như vậy đâu.”

 

Hai người bọn họ thật sự bị ta dỗ đến ngốc, cơ bản ta nói khen vài câu liền cao hứng cười không khép được miệng.

 

Ta nói lên chính sự: “Ngày mai Trần quốc sứ thần sẽ đến đây, nhưng ta nghe nói Trần quốc hiện giờ cũng không thái bình, bá tánh hàng ngày sống cũng không được tốt lắm. Cho nên ta phỏng chừng bọn họ lần này tới, cũng sẽ làm nên chuyện không tốt đẹp gì đâu.”

 

Ân Chỉ Xuyên mở miệng nói: “Hoàng đế bệ hạ thông tuệ, sẽ không làm ra đại sự gì đâu. Nếu là thực sự có, ngươi cũng yên tâm, có ta ở đây.”

 

“Ân, Phong Hòa tỷ tỷ yên tâm, nếu bọn họ dám đề vô lễ yêu cầu, ta sẽ đánh đến Trần quốc khi không còn nó nữa.” Ân Chỉ Hành cũng trả lời, có chứa ánh mặt trời tự tin trong hình bóng thiếu niên này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/18.html.]

 

Ta không phải sợ hãi Trần quốc muốn làm gì, mà là ta xem phương tượng Trần quốc này, sớm bị một đoàn lệ khí bao phủ, chỉ sợ hiện giờ Trần quốc đã sớm rơi vào tay của Ma Tộc.

 

Thiên giới dù đưa ra quyết sách gì,căn bản ta đều không thể biết. Nhưng có thể dự kiến chính là, mọi chuyện Ma Tộc đã làm ở Trần quốc, muốn lộng quyền nhúng tay vào Đại Yến này.

 

Tuy rằng Nhân giới cũng có người tu hành, nhưng nhân lực vốn là linh căn yếu ớt, phải đối phó Ma tộc thật không dễ dàng chút nào.

 

Nhưng ta lo lắng về sau, chung quy vẫn là muốn xem hiện giờ bộ mặt thật của Trần quốc muốn giở trò gì.

 

Trần quốc từ mấy trăm năm trước, vẫn luôn là nước phụ thuộc của Đại Yến, cho nên mỗi năm sứ thần tới gặp, đều mang cống phẩm dâng hiến cũng không hiếm lạ.

 

Mỗi khi lúc này, vì thể diện nước lớn Đại Yến trong bữa tiệc tiếp đãi sứ thần, thuận tiện lại ban phát một số lễ vật cho các nước phụ thuộc.

 

Nhưng lần này không khí phá lệ không giống nhau, Trần quốc sứ thần cũng không có mang bất luận cống phẩm gì, còn đưa ra yêu cầu muốn kết thân cùng Yến quốc.

Loading...