Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 17

Cập nhật lúc: 2024-09-01 08:30:52
Lượt xem: 61

Trước kia ta vì sợ hãi mà luôn duy trì khoảng cách với hai người bọn họ. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ hắn phát cuồng đem chung quanh mà giết, nhưng sau lại ta dần dần phát hiện, ta căn bản không cần duy trì khoảng cách quan hệ với hai người bọn họ.

 

Bởi vì mặc dù có cẩn thận đến đâu cũng gặp chút sai sót, cũng có thể kích phát thưởng đại lễ. Khi ta nhìn thấy hai tên này hợp thể lại cũng không đến nỗi phát điên cuồng như ta nghĩ.

 

Hành Xuyên rất biết tự mình dâng tới để ta công lược, hắn đối với ta rất tốt. Chuyện nói là báo ân, càng giống bản năng.

 

Cho nên ta xem hai người bọn họ mỗi ngày đấu võ mồm, không ngừng cho nhau khó chịu, cả hai đều không ngừng một màn tranh đoạt nương tử của mình, ta còn cảm thấy rất có ý tứ.

 

Nhưng về phương diện khác, Thiên giới cùng Ma giới quan hệ giống như càng thêm khẩn trương, sư phụ ta đã không ngừng một lần cho ta báo mộng, muốn ta mau chóng hoàn thành lịch kiếp, còn có công đạo cho nhiệm vụ của ta, sau đó phản hồi Thiên giới.

 

Nàng nói hiện tại Nhân giới không an toàn, tam giới lập tức ắt có đại sự.

 

Vì thế ta chỉ có thể từ bỏ thú vui tao nhã ăn dưa mỗi ngày của mình, trở về trạng thái trâu bò cày công tác, chỉ nghĩ nhanh không ngừng tăng tu vi lẫn công ích củ mình.

 

Nhưng phàm là hỏi qua ta về nhân duyên người khác, không nói đến mỗi người đều đoàn đoàn viên viên, nhưng nhất định dựa vào tình cảm mãnh liêyj cuối cùng hạnh phúc viên mãn. Rốt cuộc có người, mệnh vốn dĩ đã khổ, cho nên mấy năm đổ lại gần đây, đại yến nơi nơi liền miếu thần nương nương, hương khói cực thịnh.

 

Hôm nay ta kết thúc một ngày công tác, ngoài cửa đi vào thấy hai cái bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/17.html.]

 

Ân Chỉ Xuyên một thân hắc y, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm như không thấy đáy hồ nước, như ngày thường mà hướng tới ta, nở nụ cười ôn nhu.

 

Ân Chỉ Hành một thân nguyệt bạch, đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều là nhiệt liệt ý cười.

 

“Tiểu Hòa Miêu, ta cho mang về cho ngươi loại quả mà ngươi thích nhất đây. Ta vừa mới đi tới xem miếu thần nương nương vừa vẽ xong, trở về thấy cửa hàng mà ngươi thích nhất còn mở.”

 

Cung phụng tượng đất ở chỗ miếu thần nương nương, đều do Ân Chỉ Xuyên đi phác hoạ tô màu. Nói cho cùng thì hắn cảm thấy người khác vẽ không được giống lắm, nói vẽ không ra được một phần tư sắc của ta.

 

“Phong Hòa tỷ tỷ, ta hôm nay săn được một con chim nhạn. Ngươi mau nhìn xem nó màu lông nó thích không?”

 

Trong tiểu viện ta đều nuôi đầy động vật quý hiếm trân bảo đầy rẫy, tất cả đều do Ân Chỉ Hành đưa tới, nói khoa trương có thể so thành một vườn sở thú.

 

Sau đó hai người đều thập phần ghét bỏ mà liếc mắt một cái về đối phương, đồng thời nói:

 

“A, bụng dạ khó lường.”

 

“Phi, mưu đồ gây rối.”

Loading...