Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:17:09
Lượt xem: 1,044

Bạn thân tôi nói phòng ký túc xá của chúng tôi không được sạch sẽ, bảo tôi làm thêm một ngưỡng cửa lắp ngay cửa phòng.

 

Bảo rằng quỷ không thể nhấc chân, sẽ không thể vào phòng được.

 

Buổi tối bạn cùng phòng trở về đều nói tôi mê tín dị đoan.

 

Ai mà biết được vừa tắt đèn, liền truyền đến âm thanh đá cửa “bịch bịch bịch” của quỷ.

 

1.

 

Buổi tối đầu tiên tôi được phân đến phòng ký túc xá mới.

 

Nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh.

 

Lại nhìn thấy có một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, xoay người liền nhảy lên giường của người bạn cùng phòng của tôi là bé tư.

 

Tôi bị dọa sợ đến nỗi không dám động đậy.

 

Ngay sau đó liền truyền đến âm thanh vô cùng khó tả của bé tư.

 

Nhưng tôi lại nghĩ lại, cửa ký túc xá được khóa từ bên trong, nếu như có người cạy khóa thì tôi phải nghe thấy chứ.

 

Nhất định là nửa đêm con bé đã lén lút mở cửa cho bạn trai vào.

 

Hôm sau tôi kéo con bé lại mắng cho một trận.

 

Con bé tỏ ra vô cùng oan ức, kéo tôi đến phòng trích xuất camera xem.

 

Vậy mà thật sự không có ai vào phòng cả.

 

Điều này thật kì lạ.

 

Nửa đêm hôm đó tôi lại muốn đi vệ sinh.

 

Quả nhiên, người đàn ông hôm qua lại đến.

 

Tôi lập tức lấy điện thoại ra quay lại bằng chứng.

 

Ai mà biết được người đàn ông này vậy mà lại trèo lên giường của chị hai, một người bạn cùng phòng khác của tôi.

 

Tôi hét lên một tiếng, bật đèn lên.

 

Mọi người trong phòng đều tỉnh dậy.

 

Trong phòng vậy mà lại không có người đàn ông nào.

 

Tôi mở điện thoại ra xem lại video đã quay, nhưng bên trong cũng không có gì.

 

Mọi người trong phòng đều mắng tôi là đồ thần kinh.

 

2.

 

Tôi đem chuyện này nói với cô bạn thân hiểu biết về huyền học.

 

Cô bạn thân của tôi lập tức bảo tôi quay lại mọi thứ xung quanh phòng gửi cho cô ấy xem.

 

Sau khi xem xong, sắc mặt bạn thân liền thay đổi.

 

Nói căn phòng ký túc xá của chúng tôi đằng sau dựa vào núi, đằng trước lại đối mặt với quỷ môn, thêm nữa phòng chúng tôi có 4 cô gái âm khí quá nặng.

 

Rất dễ dẫn dụ một vài con quỷ dâm tà đến.

 

Tôi nghe mà sởn cả da gà.

 

Cô ấy bảo tôi lập tức đi đến chợ bán vật liệu xây dựng đặt làm một ngưỡng cửa bằng gỗ cây hòe, đặt ở cửa phòng.

 

Quỷ không thể nhấc chân, không bước qua được ngưỡng cửa thì sẽ không thể vào phòng.

 

Liên tiếp ba ngày như vậy nếu như hắn không vào được, sẽ tự rời đi thôi.

 

3.

 

Tôi chạy một vòng quanh chợ bán vật liệu xây dựng, nhưng lại không có bán ngưỡng cửa làm bằng gỗ cây hòe.

 

Lúc tôi đang lo lắng, thì gặp được một ông lão thợ mộc râu tóc bạc trắng, nói nhà ông ấy đúng lúc có cái này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguong-cua-quy/chuong-1.html.]

Ông ấy ở trong phòng lục lọi cả nửa ngày, lấy ra một thanh ngưỡng cửa đã cũ, nhưng kích thước trùng hợp rất vừa vặn.

 

Tôi vui mừng khôn xiết, hỏi ông ấy hết bao nhiêu tiền.

 

Ông lão lại nói cái thứ đồ cũ nát này không ai cần đến cả nên tặng cho tôi.

 

Nhưng ông ấy muốn biết tại sao tôi lại cần loại ngưỡng cửa này.

 

Tôi cảm thấy chuyện này vẫn không nên cho nhiều người biết thì tốt hơn. 

 

Liền bịa ra một lý do, đưa cho ông lão 100 tệ rồi vội vàng quay về ký túc xá.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

4.

 

Trở về phòng, tôi vội vàng tìm dụng cụ lắp ngưỡng cửa vào.

 

Lúc này ba người bạn cùng phòng trở về, hỏi tôi đây là đang làm cái gì vậy.

 

Tôi đem mọi chuyện nói cho bọn họ, nói chỉ cần đặt ngưỡng cửa này thì ma quỷ sẽ không thể vào phòng được.

 

Bạn cùng phòng vừa nghe thật sự có ma quỷ, sợ tới mức đến mức không dám bước vào phòng lập tức quay người bỏ chạy.

 

Tôi cũng mặc kệ bọn họ.

 

Tắt đèn.

 

Tôi nằm trên giường, quay đi quay lại không thể ngủ được.

 

Cũng đúng lúc này, tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng “bịch, bịch, bịch.”

 

Lông tơ của tôi trong chốc lát dựng đứng cả lên.

 

Tôi cẩn thận nghe xem âm thanh này xuất phát từ đâu, nhưng đây không phải là âm thanh gõ cửa.

 

Mà là tiếng chân đá vào ngưỡng cửa.

 

Cảm giác như là âm thanh của một đôi chân đang muốn nhảy qua ngưỡng cửa, nhưng lại không nhảy qua được, mũi chân đụng lên trên đó.

 

Tôi sợ tới mức lập tức chui vào trong chăn, bịt chặt tai lại không dám động đậy.

 

Lúc này một tiếng rung vang lên, khiến tôi giật nảy cả mình.

 

Là tiếng điện thoại kêu, cô bạn thân gửi tin nhắn cho tôi hỏi thăm tình hình.

 

Sau khi tôi kể cho cô ấy xong, cô ấy liền gấp gáp, nói thanh ngưỡng cửa này có vấn đề.

 

Đây không phải là tiếng chân quỷ đá vào ngưỡng cửa, mà là quỷ dập đầu.

 

Là tiếng đầu của quỷ đụng lên trên vách ngăn.

 

Nếu như cô ấy đoán không nhầm, thanh ngưỡng cửa này có lẽ là ngưỡng cửa quỷ, chuyên dùng để mở quỷ môn.

 

Con quỷ dẫn đầu chỉ cần dập đủ ba ngày, quỷ môn sẽ mở, đến lúc đó mấy người chúng tôi đều sẽ phải chết.

 

Tôi trực tiếp bị dọa sợ, hỏi cô bạn thân của tôi phải làm sao được.

 

Bạn thân hỏi tôi đã gặp ông lão kia ở đâu.

 

Tôi đem mọi chuyện kể cho cô ấy.

 

Cô ấy mắng tôi không có não.

 

Đâu có thể dễ dàng trùng hợp gặp được một ông lão đúng lúc có ngưỡng cửa mà nguyên liệu kích thước lại đều vừa vặn đến như thế chứ.

 

Lúc đó tôi há hốc mồm, hỏi bạn thân phải làm sao bây giờ.

 

Cô ấy bảo tôi nhanh chóng gỡ ngưỡng cửa kia ra.

 

Nhưng tôi căn bản là không dám đi, hai chân đều mềm nhũn hết cả rồi.

 

Cô bạn thân thực sự không còn cách nào cả, liền bảo tôi lấy điện thoại tải một bức ảnh động có ba cây nhang xuống.

 

Sau đó giơ lên hướng về phía cửa phòng lạy ba lạy, trước tiên cứ an ổn qua được tối nay rồi nói tiếp.

 

Quả nhiên, sau khi lạy xong, tiếng bịch bịch đã không còn nữa.

 

Loading...