Người Máy Của Cố Hành Miên - Chương 5: Nếu em đã hiểu chuyện như vậy thì ở lại chăm sóc Bạch Uyển đến khi cô ấy xuất viện đi.

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:50:47
Lượt xem: 81

Cố Hành Miên tức giận rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi, anh ấy còn ném lại một câu: "Nếu em đã hiểu chuyện như vậy, vậy thì giúp anh chăm sóc Bạch Uyển cho đến khi cô ấy hồi phục được xuất viện."

Có một sự thật đó chính là, cho dù có trái tim, Cố Dung cũng chưa một lần thích Bạch Uyển.

Cố Hành Miên biết rất rõ điều này.

Cũng chính lý do đó mà anh ấy đã nhiều lần bảo tôi đừng ghen tuông, vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau không ít lần, gây ra đủ loại rắc rối.

Nhưng hiện tại... tôi chỉ coi đó như một mệnh lệnh.

Trước khi hợp đồng thời hạn 7 năm chấm dứt, tôi vẫn không thể kháng lệnh của anh ấy, đây là quy tắc thép.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-may-cua-co-hanh-mien/chuong-5-neu-em-da-hieu-chuyen-nhu-vay-thi-o-lai-cham-soc-bach-uyen-den-khi-co-ay-xuat-vien-di.html.]

Vì vậy tôi liền gật đầu: "Được, tôi sẽ tải thông tin về việc chăm sóc người b/ệnh, hoàn thành sẽ chuyển sang chăm sóc cho cô ấy."

Tôi nghĩ điều này sẽ khiến Cố Hành Miên hài lòng.

Nhưng khi thấy tôi không do dự mà gật đầu, trong mắt tràn ngập khó tin. Giây sau lập tức cúi người ghìm chặt bả vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Cố Dung, giận dỗi cũng phải có giới hạn, sao em phải ép bản thân làm chuyện không muốn làm?"

Tôi nghiêng đầu, rất nghiêm túc phân tích cảm xúc trong mắt anh ấy lúc này, rồi cười đáp lại: "Không ép buộc, hoàn toàn không ép buộc."

Cuối cùng, Cố Hành Miên bị tôi làm cho tức giận bỏ đi.

Chỉ là tôi không hiểu... rõ ràng tôi đã nghe lời anh ấy như vậy, tại sao anh ấy vẫn giận nhỉ?

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

... Nhàn rỗi quá chăng?

Bình luận

10 bình luận

Loading...