Người Máy Của Cố Hành Miên - Chương 2: Mật ngọt chết ruồi.

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:22:57
Lượt xem: 816

Thực ra Cố Hành Miên không biết thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Và anh là nam chính thứ hai trong cuốn tiểu thuyết này.

Vì yêu mà không được, nên đã khiến vô số độc giả trong thế giới thực cảm thấy đau lòng.

Vì thế, dưới sức mạnh của ý niệm mãnh liệt, tôi trở thành robot duy nhất trong tiểu thuyết có ý thức tự chủ, chỉ để ở bên cạnh Cố Hành Miên, bù đắp cho sự tiếc nuối đau lòng này.

Theo như thiết lập chương trình được cài sẵn, anh ấy là chủ nhân của tôi, cũng là người yêu của tôi.

Suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi có ý thức, trước đó đã không ít lần vì loại cài đặt ràng buộc này mà phải tuân theo anh ấy vô điều kiện.

Tôi được tạo ra là vì anh ấy, nên khi lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng nói cho cùng, sức mạnh của cốt truyện vẫn quá mạnh mẽ.

Dù tiểu thuyết đã đi đến hồi kết, nam nữ chính trong thế giới tiểu thuyết đã kết hôn và sinh con, nhưng trong lòng Cố Hành Miên vẫn luôn có một chỗ dành cho Bạch Uyển.

Anh ấy có lẽ cũng thích tôi, dù sao thì trong những đêm dài tháng rộng này, đều là tôi túc trực bên cạnh anh ấy.

Tôi thậm chí đã làm xong chứng minh thư, có thân phận hợp pháp của một con người, thậm chí váy cưới cũng đã đặt xong, chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa, tôi có thể trở đường đường chính chính ở bên cạnh Cố Hành Miên với thân phận là một người vợ.

Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Nếu như... Bạch Uyển không bị bệ/nh.

Bệnh tim bẩm sinh ban đầu được dựng lên nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ giữa nam và nữ chính.

Vốn dĩ kết cục của câu chuyện này là cảnh nam nữ chính cùng kết hôn, sinh con, hoàn thành một đại kết cục viên mãn cho độc giả.

Nhưng ở một thế giới khác, câu chuyện vẫn đang diễn ra.

Thế nên, căn b/ệnh ti/m hi/ểm ngh/èo, một mối ngu/y hiể/m tiềm ẩn vẫn chưa được loại bỏ, đã hoàn toàn lộ diện.

Thân thể nữ chính có sự đặc biệt, điều này đã định sẵn rằng trái tim này không phải là thứ mà người bình thường có thể tương thích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-may-cua-co-hanh-mien/chuong-2-mat-ngot-chet-ruoi.html.]

Nhiều năm chờ đợi, không ngừng tìm kiếm người hiến tạng, mỗi lần đều thất bại.

Ngoại trừ trái tim trong cơ thể tôi có thể tương thích một cách hoàn hào với tất cả mọi người.

"A Dung, em vốn dĩ là người máy, không có trái tim cũng không sao. Anh vẫn sẽ yêu em, chúng ta vẫn sẽ kết hôn, tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ không vì chuyện này mà phai tàn, em tin anh được không?"

Anh ấy giống như sợ tôi từ chối, liền vội vàng hứa hẹn rất nhiều điều.

Nhưng anh ấy vốn là người làm việc thận trọng, dù đã ở bên tôi nhiều năm, cũng chưa bao giờ dễ dàng hứa hẹn.

Tôi cũng từng như những cô gái bình thường mà nổi giận, mỗi lần như vậy anh ấy đều mỉm cười xoa đầu tôi, sau đó nghiêm túc nói: "Lời hứa là phải nghiêm túc, nếu anh không làm được, anh sẽ không dễ dàng nói ra, cũng không biến lời hứa thành công cụ l/ừa d/ối em."

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Đó cũng là một lời mật ngọt chec ruồi có đúng không.

Dù sao thì, trong lòng tôi lúc đó chính là bị anh ấy rót cho một hũ mật.

Thậm chí từng có lúc nghĩ rằng mình bị bệ/nh, lo lắng đến mức nửa đêm kiểm tra tất cả các bộ phận trên cơ thể, sợ rằng có vấn đề gì.

Nhưng thiết bị tìm kiếm đã dõng dạc nói cho tôi biết, đó chính là biểu hiện của trái tim rung động, là bằng chứng của việc yêu một người.

Nhưng đến cuối cùng, người nói được không làm được lại chính là Cố Hành Miên.

Bởi vì nếu anh ấy thực sự yêu tôi, thì sẽ không thể thốt ra câu muốn moi trái tim của tôi ra được. Cho dù tôi là một người máy, nhưng khi cảm nhận được nỗi đau, trái tim vẫn có thể vỡ vụn thành trăm mảnh.

Tôi nhìn anh ấy, nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm trong mắt anh ấy, lồng n.g.ự.c trái nơi trái tim đang co bóp bỗng nhiên co thắt đ/au đớn.

Từ lúc có trái tim này chưa được nửa tháng.

Tôi còn chưa thích ứng với tất cả cảm xúc của con người, cảm giác đau đớn không rõ này, khiến tôi cảm thấy nặng nề, mặc dù biết đây chính là loại cảm xúc đau đớn tuyệt vọng của con người.

Nhưng tại sao lại đau lòng chứ?

... Bỏi vì, anh ấy đang vì một cô gái khác mà làm tổn thương tôi.

 

Bình luận

10 bình luận

Loading...