Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 3

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:10:46
Lượt xem: 32

"Có mỗi việc ngắm b.ắ.n rồi nổ s.ú.n.g thôi cũng làm không xong, khó lắm á?"

"Đã bật chưa? Màn hình hiển thị ấy."

"Lâm Giản, chơi dở thế thì đừng bảo anh chơi cùng."

"...”

Cô gái kia thậm chí còn chơi tệ hơn tôi lúc ấy.

Cơ hồ gặp người là gục, lúc nào cũng suýt thì để người ta ăn mạng.

"Ừm, cái đó, A Uyên, tớ vừa về nước, chơi game không ổn lắm..."

"Cậu... giận rồi hả?"

Bởi vì từ đầu đến cuối Chu Uyên vẫn luôn im lặng, trong lúc chờ ở sảnh game, cô ta bật mic hỏi anh ta.

Khu bình luận lại bắt đầu xôn xao.

"Xem thao tác của cổ, tao nuốt không nổi cơm luôn ấy."

"Chu Uyên chắc chắn là tức giận rồi, anh ấy hẳn là chưa từng phải mang theo một người chơi dở như này đi ăn gà."

Người đàn ông im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng.

"Không giận."

"Vừa nãy là do tôi."

"Không mang cậu ăn gà được là do tôi, không phải lỗi của cậu."

.................

Trong nháy mắt, khu bình luận lập tức bùng nổ.

"Hả hả hả???? Chu Uyên bị điên rồi hả?"

"Ảnh nói không ăn được gà là do ảnh?? Hả???"

"Ảnh thật là, đừng mù quáng thế chứ."

"Thồn cơm chó c.h.ế.t tao đi, Chu thần, rốt cuộc là bao giờ thì công khai??"

.................

Tôi sững sờ ngồi đó, trái tim đau đớn co rút.

Hóa ra, anh ta cũng không hẳn là kẻ tàn nhẫn.

Lúc mới vào đội, huấn luyện viên từng nói với tôi, tình đầu của anh ta rất quan trọng với anh ta.

Tôi cũng chỉ nghe qua, chỉ vì anh ta muốn cùng cô gái kia ra nước ngoài, suýt chút nữa còn muốn hủy hợp đồng với đội tuyển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/3.html.]

Hóa ra, cô ta thực sự rất quan trọng.

Tôi rời livestream, đi tới phòng huấn luyện, lẳng lặng nhìn anh ta qua cánh cửa thủy tinh trong suốt.

Tôi thật lòng thích anh ta, anh ta có thể xem như là toàn bộ tín ngưỡng thanh xuân tôi tôn thờ.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, miễn có thể trở thành bạn gái của anh ta, nằm mơ cũng cười tỉnh.

Nhưng bây giờ, tôi dường như có chút thông suốt rồi.

Người được người người yêu mến, vạn vật ưu ái, là Chu Uyên trên sân đấu.

Không phải người luôn coi rẻ tình cảm của bạn gái mình đang ở trước mắt tôi.

6.

Chu Uyên 6 giờ hơn mới ngừng livestream.

Tôi đứng được cửa phòng huấn luyện chờ anh ta, anh ta vừa mở cửa ra đã thấy tôi đứng đó.

Anh ta cau mày.

"Sao thế? Em có nhất thiết phải làm như thế này không?"

"Muốn anh công khai chứ gì?"

"Ăn cơm xong sẽ đăng bài, nói em mới là bạn gái anh, được chưa?"

Hắn khom lưng, ghé sát người vào người tôi.

Sau đó nở nụ cười.

"Khóc rồi à?"

"Lâm Giản, có mất mặt không cơ chứ?"

Giọng điệu của anh ta còn mang theo chút ngữ khí trêu chọc, nghe không ra là đang đùa hay đang chế giễu tôi.

Tôi hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không cần đăng bài."

"Chúng ta chia tay đi."

Anh ta sững sờ đứng đó.

Nhất thời có chút mờ mịt nhìn tôi.

"Em nói cái gì?"

Tôi hít một hơi, nghiêm túc nhìn anh ta:

"Tôi nói, chúng ta chia tay đi, Chu Uyên."

 

Loading...