Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 2

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:10:18
Lượt xem: 74

3.

Tôi nói: "Em thích anh ở chỗ anh không thích em."

Anh ta hết chỗ nói, tùy tiện vớ đại một cái gối ôm ném vào người tôi.

Nhưng dù sao thì, ở một chỗ lâu như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nước chảy đá mòn.

Tôi dùng dáng vẻ đó suốt mười năm cảm hóa anh ta, mà anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng với tôi.

Mãi cho đến một ngày, đội thắng một trận đấu, cùng nhau đến KTV xả stress, mọi người ồn ào bảo tôi hát với support một bản tình ca.

Anh ta đứng bật dậy, kéo tôi ra ngoài hành lang, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm:

"Vẫn còn thích tôi à?"

"Không có ai là không thích anh đâu, Chu Uyên ạ."

Tôi nói thật lòng, người như anh ta người hâm mộ thực sự đếm không xuể.

Máy tính của bất kì người chơi b.ắ.n s.ú.n.g góc nhìn thứ nhất (fps) cũng sẽ có một vài bức ảnh của Chu Uyên, khoảng cách giữa anh ta và Chân thần chỉ còn có một mạng người nữa thôi.

Hôm ấy, anh ta nhìn tôi rất lâu, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn lên má tôi.

"Vậy thì sau này đừng cùng ai hát tình ca nữa."

"Làm bạn gái tôi đi."

4.

Suốt khoảng thời gian ở bên Chu Uyên, ngoại trừ anh em trong đội và một vài người trong giới, chúng tôi chưa từng công khai nhau lên mạng xã hội.

Việc có quyết định công khai không vốn là chuyện Chu Uyên quyết định, nhưng đôi lúc tôi cũng sẽ không khỏi cảm thấy có chút bận tâm.

Những lúc như thế anh ta sẽ kéo tôi vào lòng.

"Công khai với công chúng thì có gì tốt đâu chứ?"

"Hôm nào em đi mua đồ ăn thôi cũng sẽ bị người ta hỏi em có phải là bạn gái của Chu Uyên không, có phiền không cơ chứ?"

Đúng vậy, tôi chỉ là một người bình thường, fan nữ của Chu Uyên rất nhiều, ai mà biết sau khi công khai thì sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Cũng bởi vậy nên ngày anh ta giành được chức vô địch, bạn gái cũ của anh ta mới up một bài đăng dài cả trang lên weibo.

"Tôi và A Uyên đã quen biết nhau được 9 năm rồi."

"Hôm nay đọc được tin tức cậu ấy giành được chức vô địch, trong lòng tôi có chút phiền muộn, người con trai cùng tôi đi qua những tháng năm tuổi trẻ ấy đã trưởng thành rồi."

"Cậu ấy bị đau bao tử, những lúc vô tình nhìn thoáng qua cốc sữa nóng được đặt bên giường, tôi mới chợt nhận ra, chàng trai vẫn luôn làm nũng với tôi, muốn tôi dỗ dành đã không còn ở đây nữa rồi."

"Viết những lời này ra cũng chỉ là tôi đang hoài niệm lại quá khứ, tôi và cậu ấy, đã sớm không thể quay về như xưa được nữa rồi..."

Người viết bài này là một nữ bình luận viên nổi tiếng vừa ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu về.

Trên weibo mọi người đồng loạt đẩy comment.

"Aaaaaa!! Tái hợp đi, nối lại tình xưa điiii!!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/2.html.]

"Huhuhu, tôi cũng muốn gương vỡ lại lành huhu."

"Cầu xin chị trở về bên Chu thần đi huhuhu, em bằng lòng gọi chị một tiếng chị dâu."

Không hiểu sao tôi lại có chút khó chịu, liền tắt điện thoại đi.

Cửa mở ra, bọn họ vừa mới đi chơi về.

Anh ta mặc áo khoác đen, cau mày, uể oải nói với tôi.

"Sao trông bực bội thế?"

"Không định ngủ à?"

Anh ta biết hết mọi chuyện.

Nhưng lại không sẵn lòng đưa ra bất kì lời giải thích nào về nó. 

"Chu Uyên, em có chuyện muốn nói với anh."

Chiều hôm sau hơn hai giờ Chu Uyên mới đi từ phòng ngủ ra, tôi thì đã thức trắng nguyên đêm.

Tôi đứng trước mặt, chặn anh ta lại.

Người đàn ông híp mắt nhìn tôi, anh ta mặc một chiếc áo ngắn tay, trên mặt còn dính bọt bước, đoán chắc là vừa mới rửa mặt xong nhưng vẫn còn chưa lau lại.

Như thế cũng không có chút ảnh hưởng nào đến vẻ đẹp trai của anh ta.

"Nói sau đi."

"Anh còn phải livestream."

Anh ta bước qua tôi mà không thèm nhìn tôi một cái.

...

Chu Uyên vừa mới đoạt giải đã livestream, nhân khí rất cao, chỉ là tôi không ngờ được.

Anh ta thế mà lại livestream cùng bạn gái cũ của mình.

"A Uyên này, tớ chơi kém lắm, cậu đừng mắng tớ nhé."

Cô gái kia ngọt ngào nói, Chu Uyên thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Khu bình luận lập tức ồn ào trên đùa:

"Coi ảnh cưng chiều cổ kìa aaa!!!"

"Tên nhóc Chu Uyên này, nói chuyện với gái là nhỏ nhẹ liền chứ gì?"

Tôi cũng không biết tôi ôm tâm tình như thế nào mà xem hết livestream.

Chu Uyên đều được mọi người biết đến với tính tình nóng nảy lúc chơi game, thao tác của anh ta quá nhanh, đồng đội có rất nhiều lúc theo không kịp hắn.

Tôi nhớ rõ lần đầu tiên anh ta chơi game cùng tôi, anh ta phát cáu rất nhiều lần.

 

Loading...