Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI CHỒNG GIẢ VỜ BỊ BỆNH THẬT SỰ ĐÃ MẮC BỆNH NAN Y - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-10-12 00:22:03
Lượt xem: 2,277

8

 

Tiếp đó là chuyến đi của gia đình ba người chúng tôi đến Disneyland.

 

Tôi đã quay rất nhiều cảnh anh và con gái tương tác với nhau.

 

“Hôm nay con thích chơi trò gì nhất?”

 

Giọng non nớt của con gái vang lên:

 

“Con thích nhất là chơi cùng bố mẹ!”

 

Rồi chúng tôi đến Tây Tạng.

 

Cảnh đẹp ở Tây Tạng và nụ cười của anh đã cho tôi thêm hy vọng.

 

Mũi tôi bị lạnh đến đỏ ửng, nhưng tôi không thể giấu nổi sự phấn khởi:

 

“Nhà đã bán được rồi, có tiền rồi.

 

“Anh chơi vui như thế, có lẽ anh đã sẵn sàng chữa bệnh rồi, tối nay em sẽ hỏi.”

 

Nhưng cảnh tiếp theo là một đoạn video quay lén rung lắc dữ dội.

 

Lâm Đức đang nhổ thuốc vào bồn cầu.

 

Sau đó, ra ngoài.

 

Không thấy mặt tôi trong đoạn video, chỉ nghe thấy tiếng nức nở.

 

Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ngào nói:

 

“Anh ấy không muốn.”

 

Tiếp theo là đoạn đối thoại của chúng tôi trước hành lang cầu nguyện.

 

Anh nói không uống thuốc vì tác dụng phụ.

 

Anh nói muốn giữ hình ảnh tốt nhất trước mặt tôi.

 

Tôi cầu xin anh đừng từ bỏ bản thân.

 

Anh khuyên tôi đừng ích kỷ, cũng phải nghĩ cho con gái.

 

Cuối cùng, giọng nói đầy cảm xúc của Lâm Đức vang lên:

 

“Tiểu Vân, anh yêu em.

 

“Chúng ta chia tay thôi.”

 

—------------

 

【Nghe câu “chúng ta chia tay thôi”, tôi không thể ngừng khóc. Tại sao ông trời lại chia rẽ những người yêu nhau?】

 

【Rõ ràng là cô ấy đã ở bên anh ấy để hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng, tại sao họ lại nói cô ấy làm lỡ dở việc điều trị của anh ấy?】

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-chong-gia-vo-bi-benh-that-su-da-mac-benh-nan-y/chuong-8.html.]

【Nhìn kìa, còn có “quả b.o.m cuối cùng”!】

 

Cùng với video, giấy hòa giải ly hôn cũng được tung ra, việc phân chia tài sản và quyền nuôi con đều được ghi rõ ràng.

 

Thậm chí, người thụ hưởng thực sự của bảo hiểm cũng được công khai.

 

Không phải là tôi, mà là con gái chúng tôi, Lâm Tuyết.

 

【Bỏ rơi là giả, thực ra là do anh ta tự nguyện; không bỏ tiền ra cũng là giả, cô ấy đã bán nhà để chuẩn bị chữa bệnh, khi ly hôn hầu như không mang theo tài sản; quên sửa đổi người thụ hưởng càng là giả, anh ta cố ý để lại cho con, chỉ có điều trước khi con trưởng thành, người giám hộ sẽ tạm thời giữ tiền.】

 

【Rốt cuộc điều gì là thật? Miệng họ có nói câu nào thật không?】

 

【Lời nói dối lớn nhất chính là câu “tôi không cần gì cả”, thật nực cười, làm tất cả chỉ vì tiền bảo hiểm.】

 

【Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ tức mà sống lại mất. Làm sao vợ và con gái yêu dấu của tôi lại bị bôi nhọ và tấn công trên mạng như thế này chứ?】

 

【Một người đàn ông tốt như thế, một người phụ nữ tốt như thế, có bao nhiêu người có thể sánh được?】

 

Có người đã chia sẻ một đường link trong phần bình luận.

 

Đó là một bản tin.

 

Cha mẹ của Lâm Đức đã tố cáo bệnh viện chẩn đoán sai và gây ra cái c.h.ế.t của con trai họ.

 

Tuy nhiên, dư luận chưa kịp bùng nổ thì bệnh viện đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

 

Không hề có chẩn đoán sai, bệnh viện đã làm đúng trách nhiệm của mình và cung cấp bản ghi âm cuộc gọi.

 

Trong đoạn ghi âm, có thể nghe rõ rằng Lâm Đức đã biết về bệnh tình của mình vào thời điểm đó và rõ ràng từ chối điều trị.

 

Vụ việc này cuối cùng được kết luận là hành vi gây rối trong bệnh viện, mọi thủ tục đã được thực hiện đầy đủ, và bệnh viện không thể chịu trách nhiệm cho điều này.

 

【Hiểu rõ rồi, họ chỉ muốn tiền thôi.】

 

【Bệnh viện không đưa thì đi tìm con dâu cũ, thật là một đôi cha mẹ hút máu.】

 

【Nghe đoạn video, họ thậm chí còn mong cô vợ và con gái biến đi để chờ con trai c.h.ế.t rồi lấy tiền bảo hiểm, nhưng họ không ngờ rằng tiền bảo hiểm lại để cho con gái. Ai là người giám hộ thì người đó mới nhận được số tiền đó.】

 

Nhìn hướng dư luận hiện tại, tôi rất hài lòng.

 

Sau đó, tôi mở WeChat và gửi cho đối phương một bao lì xì.

 

Người biên tập video đúng là đáng tin.

 

Người đó trả lời bằng một biểu tượng khóc.

 

【Chị ơi, tiền đã nhận rồi, bao lì xì này em không nhận đâu, bây giờ chị và con gái đang cần tiền hơn.】

 

【Hu hu, vừa biên tập vừa khóc, giờ xem lại vẫn còn khóc.】

 

【Chị ơi, nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại nói với em nhé.】

 

Sinh viên đại học thật là tốt bụng.

 

Lần sau nhân dịp lễ, tôi sẽ tìm lý do tặng một món quà cho em ấy.

 

 

Loading...