Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI CHỒNG GIẢ VỜ BỊ BỆNH THẬT SỰ ĐÃ MẮC BỆNH NAN Y - CHƯƠNG 10 (HẾT)

Cập nhật lúc: 2024-10-12 00:22:41
Lượt xem: 3,573

10

 

Việc phát hiện Lâm Đức mắc bệnh nan y không phải là vào thời điểm tốt.

 

Ly hôn vào lúc này, đạo đức khó có thể nghiêng về phía tôi, mà tôi còn muốn mang theo con gái.

 

Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, thì Lâm Đức đã đưa tôi tờ kết quả khám sức khỏe và yêu cầu ly hôn.

 

Vấn đề duy nhất là, anh ấy nói với tôi đó là giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa.

 

Nhưng bác sĩ nói với tôi đó là giai đoạn giữa, vẫn còn cơ hội.

 

Ngay lập tức tôi đoán được bảy tám phần và nghĩ ra một kế hoạch.

 

Thuận nước đẩy thuyền.

 

Hãy để anh ấy hiểu lầm như vậy đi.

 

Qua việc thăm dò, tôi đã biết được phần lớn những ai biết chuyện này.

 

Tôi tự cho rằng mình có trách nhiệm với gia đình, chỉ vì tôi không muốn từ bỏ quyền quyết định sinh con của mình, mà bố mẹ chồng lại ghét tôi đến vậy.

 

Chỉ cần Lâm Đức, không, chỉ cần có một người, vạch trần trò đùa kinh tởm này.

 

Tôi sẽ từ bỏ kế hoạch, “ngạc nhiên” mà nói với họ rằng Lâm Đức thực sự bị bệnh.

 

Nhưng không có ai làm vậy.

 

May mắn là không có.

 

Tất cả bọn họ đều là những kẻ góp tay đẩy Lâm Đức đến cái chết.

 

Tôi đã thấy tất cả mọi người đều ủng hộ Lâm Đức từ bỏ điều trị và khuyên chúng tôi ly hôn.

 

Tôi để Lâm Đức nhổ bỏ những viên thuốc cứu mạng, sức khỏe của anh ngày càng xấu đi.

 

Tôi đưa Lâm Đức đi khắp nơi, kéo dài thời gian, dùng phản ứng với độ cao để che đậy sự suy sụp sức khỏe của anh, biến giai đoạn giữa thành giai đoạn cuối.

 

Tôi lo lắng sẽ làm phiền vị bác sĩ kia.

 

Càng lo lắng hơn việc họ có thể liên lạc riêng tư, làm lộ sự thật rằng Lâm Đức thực sự mắc bệnh.

 

Vì vậy tôi quyết định chủ động liên lạc với ông ta, nhờ ông ấy khuyên chồng tôi điều trị.

 

“Vì một số chuyện trong quá khứ, anh ấy có định kiến với bệnh viện.

 

“Ngài có quen với Viêm Thanh không? Anh ấy là bạn của Viêm Thanh, nếu ngài nhắc đến tên Viêm Thanh, có lẽ anh ấy sẽ dễ tin tưởng hơn.”

 

Viêm Thanh là bạn cũ của Lâm Đức và Lý Tuyết Thanh.

 

Ngay từ đầu anh ta đã không ưa tôi.

 

Tôi biết chắc chắn sau lưng có bàn tay của anh ta.

 

Chỉ cần bác sĩ nhắc đến anh ta, Lâm Đức nhất định sẽ nghĩ rằng đó là người do Viêm Thanh gọi đến để diễn kịch.

 

Tôi thuận lợi bán căn nhà, tiện cho việc mang con gái đi sau này, tránh bị quấy rầy.

 

Tôi biết anh ta có một khoản bảo hiểm.

 

Tôi chỉ cần đóng vai một người vợ tình cảm, thủy chung và kiên định, khuyên anh ấy, cầu xin anh ấy.

 

Cho đến trước khi ly hôn, tôi vẫn nghĩ cho anh ấy.

 

Những ngày tháng sau đó, khi bị mọi người quay lưng, anh sẽ luôn nhớ đến tôi.

 

Cuối cùng, anh thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm ban đầu.

 

Mọi việc diễn ra đúng như tôi dự đoán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-chong-gia-vo-bi-benh-that-su-da-mac-benh-nan-y/chuong-10-het.html.]

 

—----------

 

Video là phương án dự phòng, ngay cả ở Teriberka, trên biển hay trên cao nguyên, tôi cũng không buông điện thoại.

 

Mọi người đều nói rằng Lâm Đức là người tình cảm, vậy tôi sẽ để họ thấy anh ấy yêu tôi đến mức nào.

 

Không dùng đến thì tốt, nhưng nếu cần dùng tôi cũng không sợ.

 

Tôi phải là nạn nhân hoàn hảo, bởi vì tôi còn có con gái.

 

Dù cuối cùng đã tạo dựng hình ảnh cho Lâm Đức là một người đàn ông tốt đến mức hoàn hảo, điều đó có hơi ghê tởm.

 

Nhưng sao cũng được chứ? Không lẽ vì tiền mà điều đó cũng không chịu nổi sao.

 

Con gái tôi sẽ không biết rằng bố nó là một kẻ tệ hại như vậy, nó chỉ biết rằng bố nó là một người cha tốt.

 

Sau này, kênh livestream của bố mẹ Lâm Đức bị khóa, tất cả các quà tặng và tiền thưởng đều bị trả lại.

 

Lý Tuyết Thanh đã phá thai, gia đình họ Lâm đã không còn gì, bố mẹ Lâm Đức phát điên, suốt ngày quấy rầy cô ta.

 

Tài sản của Lâm Đức đã bị tiêu hết trong quá trình chữa trị, bây giờ họ không còn tiền, cũng không còn con, không còn cháu, danh tiếng lại thối nát, không ai muốn giúp đỡ họ, tương lai của họ chắc chắn sẽ rất thê thảm.

 

Viêm Thanh, vì tiết lộ giới tính thai nhi trái với quy định y tế và cung cấp giấy tờ giả, đã bị tố giác và bị sa thải.

 

Thậm chí những người đã lên tiếng bênh vực Lâm Đức khi xảy ra chuyện, tiện thể dẫm lên tôi một cái, cũng bị cư dân mạng tấn công:

 

“Người ta tốt như vậy, lúc người ta bệnh anh có cho mượn tiền không?”

 

Lưu lượng từ việc dẫm lên tôi đã quay ngược lại, khiến họ khổ sở.

 

Lúc này, tôi nhớ lại câu cuối cùng trong bức thư, không khỏi bật cười.

 

“Chưa đủ”?

 

“Chỉ để cuộc sống của mẹ con em tốt hơn một chút”?

 

Đủ rồi, Lâm Đức sẽ không nghĩ rằng, nếu anh ấy còn sống, những gì anh ấy làm có thể khiến chúng tôi xúc động hơn số tiền này.

 

Anh ấy c.h.ế.t đi, hữu ích hơn nhiều so với việc còn sống.

 

Tôi gọi con gái lại và hỏi nó có muốn đổi tên không.

 

Nó hỏi tôi sẽ đổi thành tên gì.

 

Tôi nói: “Không còn họ Lâm nữa, đổi sang họ Giang, Giang gì nhỉ?”

 

Con gái vui vẻ giơ tay lên: “Tên ‘Giang Chân Thật’ ạ.”

 

Tôi vỗ đầu nó: “Nghịch ngợm quá.”

 

Nhưng nghĩ lại, “Giang Chân Hòa” thật sự cũng rất hay.

 

“Kính giữ điều thật, đó là sự chân chính.”

 

Cây bạch dương cũng tượng trưng cho sự kiên cường, dũng cảm, không chịu khuất phục.

 

Ghi lại trước, làm tên dự bị.

 

Lần này, nhất định phải đặt cho con bé một cái tên thật đẹp.

 

Một cái tên mang theo lời cầu nguyện.

 

Một cái tên mà mỗi lần gọi lên đều là một lần chúc phúc, mỗi khi nghe thấy nó, con bé sẽ nhớ đến lời cầu nguyện này và không nhịn được mà mỉm cười.

 

Một cái tên chỉ chứa đựng tình yêu dành cho con bé.

 

HẾT

 

Loading...