NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-01 20:42:23
Lượt xem: 3

Nó bó tay, mặc kệ 3 người đó mà bỏ vào trong. Đêm đó 4 đứa nhậu nhẹt đánh bài xong xuôi ai cũng lăn ra ngủ, nó thì khó ngủ nên ra ban công tầng 2 ngồi đeo tai nghe nghe nhạc ngắm sao. Lúc này cũng hơn 12h đêm rồi nên trời đầy sao, không gian yên tĩnh. Nó đang ngồi tận hưởng thì thấy điện thoại có thông báo tin nhắn FB. Nó mở ra thì thấy tin nhắn từ Page cứ trợ của nó. 

Trung Trần:

"Sao 2 hôm nay không thấy bạn cập nhật ảnh mấy bé mèo thế"

"=.=" "Tụi nó vẫn khỏe nhé chú, mấy hôn nay tôi bận việc không ở thành phố, 5 hôm nữa tôi mới v tôi cập nhật cho chú sau"

Thằng cha này nửa đêm đi nhắn tin hỏi gì vậy trời. 

Trả lời xong nó bỏ điện thoại xuống. Chưa được 1p sau thì nó lại có thông báo tin nhắn FB. Nó nghĩ chắc thằng cha đó ok hay gì đó nên nó không thèm xem. Được tầm 5p thì nó nhận được thông báo airdrop ( ai đó chia sẻ hình ảnh) nên nó thấy lạ cầm điện thoại lên thì thấy "Socs muốn chia sẻ hình ảnh với bạn" 

Nó ngạc nhiên không hiểu cái gì đây, nó bấm chấp nhận thì thấy ảnh một con sóc con kèm theo 1 dòng chữ "sao em không gửi ảnh cho anh"

Nó ngạc nhiên, nhìn lại tin nhắn thì từ Sóc. 

"Em chưa ngủ à? Thế gửi tấm ảnh lúc chiều cho anh xin nhé, tấm đó anh đẹp"

Nó cười.

"Thế có cần kéo chân bóp mặt gì không để em chỉnh cho em siêu lắm"

"Không cần đâu, vậy là xinh rồi."

Nó cười, nó vào album rồi chọn gửi cho anh 2 tấm ảnh chụp lúc chiều.

"Uây, xinh nhỉ"

"Gớm thật, anh tự khen anh nảy giờ rồi á"

"Anh bảo em xinh mà"

Tự dưng ông này lại trêu nó nữa, thù dai thật.

"Trời, em nói rồi, em chỉnh ảnh siêu lắm, không xinh nhưng xing, xing-tu(app chỉnh ảnh)"

"Thật không, anh đâu thấy chỉnh gì đâu vẫn vậy mà"

"Thì thiên tài chỉnh ảnh mà sao anh nhận ra được kaka"

"Thế để anh nhờ cao thủ check var nhé(Kiểm tra, xác thực lại thông tin)"

"Xời, vô tư anh ơi kkk"

Nó thấy anh đã xem mà không phản hồi, không lẽ anh đi nhờ người khác xem thật à? Anh không ngốc đến vậy chứ? Nó đợi hơn 20p chưa thấy anh trả lời nên nó cũng không xem điện thoại nữa. Vừa bật lại bài nhạc là thấy có thông báo tin nhắn. Trong phần tin nhắn anh chụp lại màn hình vài dòng comment (Bình luận) gửi cho nó:

"Xinh thế anh, nghi vấn ảnh mộc nhé"

"Em là thách đấu ( cấp bậc trong game) chỉnh ảnh đây, chỉnh như không thế này mà bảo cao thủ à, gà gà gà...."

Hàng loạt bình luận trong bức ảnh chụp màn hình nhưng nó nhìn không hiểu lắm. Tự dưng nó thấy phía trên bình luận hiện tên FB anh, 18p trước. Là sao? Sao giống anh đăng gì quá vậy. Nó liền vào trang cá nhân FB của anh thì thấy anh đăng tấm ảnh anh đứng phía sau nó lên FB với dòng caption :

"Người ta nói ảnh này người ta đã chỉnh rồi nên mới xinh như thế nhưng theo tôi thì ở ngoài người ta xinh hơn thế nữa mấy ông ạ"

CÁI GÌ VẬY?? 

Ở phía dưới tấm ảnh là bùng nổ bình luận, đủ thứ trên đời. Nó choáng. Nó không nhắn tin nữa mà gọi thẳng cho anh:

"Ơ anh, anh đăng ảnh nói vậy người ta hiểu lầm đấy, trời ơi anh."

Đầu điện thoại bên kia nó nghe giọng anh vừa cười vừa nói:

"Hiểu lầm gì vậy Ny"

"Hiểu lầm tưởng em với anh có quan hệ gì đó chứ sao nữa. Anh thấy có giống fan chụp ảnh với thần tượng không?"

"Thì vốn dĩ anh đâu phải thần tượng của em, em trêu anh mà"

Nó cứng họng. 

"Thế em trêu anh nên giờ anh trả thù em trêu em lại à? Thôi em biết lỗi rồi, anh xóa ảnh hay đích chính lại hộ em đi, fan nữ của anh mà soi ra em thì có mà khủng bố em"

"Trêu người ta xong xin lỗi là xong à"

"Anh cũng trêu em ngượng mấy lần rồi còn gì? anh nhỏ nhen thế"

"Anh trêu em bao giờ?"

Nó lại cứng họng.

"Thôi coi như em xin lỗi anh Sóc ạ, lỗi em dám trêu anh, em xin lỗi anh so much. Anh xóa đi nhé"

"Giờ mà anh xóa thì còn khả nghi hơn đấy"

"Chứ như thế này thì ai cũng nghĩ là có gì đó chứ không có nghi gì nữa luôn á"

"Thôi để anh đính chính nhé"

Nó im lặng, bấm lại vào trang cá nhân của anh, đọc lướt qua bình luận mà nó muốn nhức cái não, chưa gì nhiều người đòi tìm thông tin nó rồi. 

Nó thấy anh Vào bình luận:

"Mọi người ơi, đừng hiểu lầm, lâu quá mới được xin chụp ảnh chung nên xin tấm ảnh đăng FB flex tí thôi, đừng khủng bố người ta sợ đấy"

Nó cảm thấy đọc cứ lấn cấn thế nhỉ, mà thôi có còn hơn không, vậy cũng được.

"Được chưa cô nương. Em thấy anh nhảy số nhanh không"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi/chuong-3.html.]

Nó cạn lời, không biết nói sao với anh luôn. Đang không biết nói gì thì anh nhắn tiếp: 

"Anh khó ngủ quá, đi dạo biển với anh tí không, coi như anh vừa cứu em khỏi sự truy lùng của thám tử mạng mà đi dạo với anh đi"

Anh trai, anh có nhầm không vậy? Anh tự tạo anh tự dập rồi bắt người ta cảm ơn hả. Mà thôi nó cũng muốn đi mà có 1 mình nên không dám đi giờ có người đi chung cũng được, dù sao nó tiếp xúc với anh thấy anh cũng khá thân thiện.

"Vậy đợi em tí, em thay đồ rồi qua villa anh"

Nói xong nó vô thay lại cái áo rồi đi xuống thì thấy anh đứng đợi ở phía trước rồi. 

"EM mặc có 1 cái áo thun có lạnh không đấy"

"Em không, em dân miền núi mà ba cái lạnh của biển không ăn thua với em đâu, anh yên tâm"

2 đứa đi ra phía bãi biển lớn, vừa đi dạo vừa trò chuyện.

"Mà anh hỏi này, em nhỏ tuổi hơn anh à?"

"Đúng rồi, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Em bằng tuổi Rost( 1 thành viên trong team anh) ấy. "

"Em xem anh Minh lâu chưa?"

"Em xem anh Minh chắc 5 năm rồi ấy, ngày trước lúc em mới ra trường tối nào em cũng mở nghe anh Minh stream rồi làm việc, thời đó ảnh còn chửi bậy ghê lắm"

"À, anh nhớ rồi, thế em biết anh từ lúc nào?"

"Từ lúc xem anh Minh luôn ấy, xem anh chơi game chung với ảnh á. Chứ bình thường em ít xem stream anh lắm do giờ anh stream là lúc đó em còn bận làm nên lâu lâu em rảnh em mới xem thôi"

"À, thế à, thế em rảnh lúc mấy giờ để anh đổi giờ stream"

Nó nhìn anh cười:

"Ôi thế mà anh Minh suốt ngày bảo thằng Sóc nó nhát gái gặp gái không hé được mồm nên ế. Nói chuyện thế này chắc khối cô c.h.ế.t nhỉ anh nhỉ"

Nó vừa cười vừa đùa anh. Anh cũng cười:

"Bình thường anh thế, nhưng chắc do lúc trêu em thấy vui quá nên anh không thấy ngại nữa"

"Hừ, anh còn nói nữa à, anh đăng tấm ảnh vậy rồi mọi người hiểu lầm, fan nữ của anh mà tìm được em thì có mà khủng bố em bắt em tránh xa anh Sóc."

"Cái nào anh biết thì anh sẽ nói mấy bạn đấy còn không thì em cứ block thôi, tập trước cho quen"

"=_=" "Lại trêu nữa à, anh thù dai thế, anh trêu em cả ngày rồi đấy"

Anh chỉ cười mà không trả lời. Hai đứa đi một đoạn thì ngồi xuống. Anh nằm dài ra cát rồi nhìn lên trời :

"Ở thành phố H chẳng bao giờ ngắm sao được như thế này. Em nằm xuống đi nhìn ảo diệu lắm"

Nó cũng nhìn lên trời rồi nằm xuống, lúc nằm xuống thì cảm giác nằm trên tay ai nên nó định nhổm dậy thì anh kéo vai nó nằm xuống. 

"Nằm lên tay anh đi cho khỏi dính cát vào tóc"

Tuy nằm lên tay nhưng khoảng cách giữa nó và anh vẫn cách 1 đoạn mà cả 2 không thề chạm nhau. Với lại không biết có phải do cả 2 đều có tí men bia nên có vẻ thoải mái hơn không. 

Nó và anh nằm ngăm sao rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, anh kể anh vừa mất 1 bé chó nên anh buồn lắm, rồi nó kể cho anh nghe công việc cứu trợ động vật của nó, cả 2 cứ nằm nói trên trời dưới đất cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Đang ngủ thì nó nghe tiếng ai đó xì xào, rồi tiếng bàn tán gì đó nên nó mở mắt ra.  

Đập vào mắt nó là phần n.g.ự.c người nào đó, tay nó thì đang choàng sang cả người của người đó. 

Thôi chẳng cần nhìn cũng biết ai, nó ngồi bật dậy nhìn phía sau. Thôi tới mức này thì có 10 cái miệng cũng không giải thích được nữa. Nó cúi chào team anh Minh rồi bỏ chạy vào villa, phía sau là team anh Minh còn "ôi dồi ôi em Sóc thoát ế rồi"

Chạy về tới Villa nó nhảy vào nhà tắm rửa mặt rồi tự vả 10 cái. Trời ơi tại sao lại ngủ quên, lại còn ôm người ta ngủ, mới gặp người ta chưa được 1 ngày đã xà vào kiểu này trời ơi. 

Nó tắm xong thì ra bật ti vi bật nhạc rồi nằm lên giường. Giờ nó rối quá, biết giải thích thế nào. Nó tự an ủi bản thân, họ không biết mình là ai, đi xong chuyến này về thì chắc cũng chẳng ai nhớ mình là ai, không sao đâu. 

Đang nằm thì nó thấy anh Sóc gọi đến, giờ nó cũng chẳng muốn nghe máy nữa, muốn tự đào hố chôn sống bản thân quá. 

Anh Sóc gọi 3 lần thì anh không gọi nữa mà anh nhắn tin:

"Anh xin lỗi, anh cũng ngủ quên mất, mà anh ngủ còn say hơn cả em nên không đánh thức em được. Bên nhà anh anh sẽ giải thích nhé, đừng nghĩ nhiều"

Nó nghĩ: Dù gì thì cũng nốt 2 hôm nữa về lại rồi, 2 hôm nay nó sẽ cố tránh mặt team bên đó là được.

Nó nằm một hồi thì Tiên và mọi người thức dậy nên lên rủ nó đi ăn sáng ở sảnh. Nó tuyệt đối không đi, đi ra đó gặp có mà đội quần. Nó bảo mọi người đi đi khi nào ăn xong nó sẽ kêu xe để ra đi chơi mấy trò chơi bên công viên nước với mọi người. Thế là mọi người đi ăn, nó không đi. 

Đang nằm tự vả ở phòng thì anh Sóc nhắn:

"Em không ăn sáng sao? Anh mang gì vào cho em nhé"

Trời ơi thằng cha này chưa đủ xì can đan hay sao vậy. 

"Em ăn đồ ăn ở phòng rồi, cảm ơn anh, em mệt nên ở lại ngủ."

"Thế em ngủ đi, anh giải thích rồi. đừng nghĩ nhiều nhé"

Giải thích quần què, 10 cái miệng anh giải thích cúng chả ai tin, rồi đêm qua lại đăng tấm ảnh ấy nữa chứ. Đúng là số con bọ mà. 

Nó nằm được 1 tiếng thì Tiên gọi:

"Em mặc đồ tắm đấy, chị nhớ đem theo mặc với em nhé chứ e mặc 1 mình ngại lắm"

Con này đi chơi cảm giác mạnh mà kêu mặc bikini có khùng hông. Tuy vậy nhưng Nó cũng chọn 1 bộ đồ tắm không quá hở cũng không quá gò bó, choàng thêm khăn lụa mỏng bên ngoài rồi kêu xe đi ra sảnh. 

Nó đội 1 cái mũ bành che hết mặt, lúc xe mới đến nó hối 3 người kia lên xe nhanh. 3 người không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chân vọt lẹ lên. Hên quá, chẳng gặp ai.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...