Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 18

Cập nhật lúc: 2024-09-21 23:50:39
Lượt xem: 3

18

Hôm nay nó bay ra tp.H thăm bố anh rồi sẽ đi tỉnh L ngay. Nó có gọi trước chị Trang chắc chắn rặng anh không ơt tp.H thì nó mới sang. Nó ăn với bố anh 1 bữa cơm rồi nói

"Có thể 1 khoảng thời gian nữa con không ra thăm ba được nên hôm nay chắc là mình ăn tiệc 1 hôm nhé ba, sáng mai con phải đi sớm rồi"

Cả ba anh và chị trang đều buồn nhìn nó. Nó chỉ cười cũng không muốn nhắc đến anh cũng không muốn giải thích gì nhiều, chỉ là đi chợ với chị Trang rồi về nấu ăn rồi ăn uống no nê thôi.

"Sáng mai con mới đi thì tối hôm nay ở lại đây nhé, sáng rồi đi"

"Dạ con có đặt khách sạn rồi ạ, không cần thiết đâu ạ"

"Ừm tùy con"

Đến chiều nó kéo vali đi, tạm biệt mọi người lần cuối. Nó về khách sạn ở gần sân bay để mai bay đi tỉnh L. Nó đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tp.H 1 lúc thì lại nhớ anh, từng ký ức cứ bủa vây. 

Còn về phần anh thì hôm nay anh vào lại tp.S. Lúc anh đến tiệm thì thấy chị Thư nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi

"Sao vậy chị, gì nhìn dỗi thế?"

Chị Thư không nói gì mà tiếp tục dọn dẹp. Hôm nay sẽ là ngày khai trương chính thức, lúc đầu định là khai trước trước tết nhưng xem lại ngày thấy qua tết ngày đẹp hơn nên chị dời lại. Lúc chuẩn bị mở cửa đón khách làm lễ thì chị đi thẳng lên tầng 3, chị định xong hôm nay mới đưa lại anh nhẫn mà nó trả nhưng chị ấm ức bực mình nên không chịu được. Khi chị đẩy cửa bước vào thấy anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với My thì tức giận đi lại đặt 1 hộp nhỏ trước mặt anh

"Có người trả cho mày"

Nói xong chị lườm anh rồi đi xuống tiệm. Anh nhìn chị khó chịu mà khong hiểu mình đã làm gì.Cầm hộp nhỏ trên tay mở ra, anh ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn và sợi dây mỏng nằm trong hộp. Anh ngơ ngác 1 lúc thì anh biết là mình thật sự đã làm nó giận rồi, nó thật sự muốn chấm dứt với anh nên anh chạy xuống tiệm chị Thư. 

"Chị, như vậy là sao?"

"Sao là sao?"

"Ny đến gửi lúc nào vậy chị?"

"2 3 hôm rồi"

Nghe chị Thư nói thì anh rút điện thoại ra gọi cho nó thì thuê bao. Chị Thư nhìn anh thở dài

"Mày không cần gọi, nó đến đây tạm biệt chị rồi bỏ lại hộp nhẫn, nghe như nó đi đâu đó sẽ không gặp lại nên hôm sau chị gọi cho nó thì thuê bao, đến nhà nó thì nhân viên báo nó đi du lịch rồi nhân viên cũng không biết ở đâu"

"......"

"Đáng đời mày, cứ dây dưa qua lại với con bé My làm gì vậy?"

"Em với My không có gì chị biết mà, em chỉ muốn trêu cô ấy..."

"Ừm, lúc nó ốm nằm viện mày cũng nằm viện, nó snag thăm mày thì thấy mày với cái My, đến tao còn không lọt mắt nói gì nó. Thôi chuyện của mày anh chị hứa không xen vào rồi nhưng mày đã không có ý định gì nữa thì buông tay cho con bé tìm hạnh phúc mới"

Anh nghe chị Thư nói thì giật mình rồi lại bắt xe chạy sang nhà nó, nhân viên nó gặp anh cũng nói y hệt nói với chị Thư rồi anh lại gọi cho ba mẹ nó rồi cả Tiên nhưng không ai biết nó đi đâu, nó chỉ nói đi du lịch nghỉ ngơi nhưng thật sự ai cũng biết, chỉ là không muốn nó lại đau khổ bên cạnh anh nên chẳng ai hé môi. 

Suốt 1 tháng trời anh ròng rã tìm nó, về tp.B đi tp.Đ rồi về tp.S. Anh đi hết những nơi anh có thể nghĩ đến. Anh đến tp.P, vào lại khu resort anh và nó gặp nhảu lần đầu. Anh thuê 1 căn villa y hệt như lúc đó vậy. Tối hôm đó anh gọi nhân viên mang bia vào cho anh thì lúc nhân viên mang bia. Đêm hôm đó anh vừa xem lại những tấm ảnh những video những tin nhắn của anh và nó. Anh nhắn cho nó

"Tha lỗi cho anh, là anh quá đáng rồi, về với anh được không?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đến lại ngôi làng ở tỉnh L ở cũng hơn 1 tháng rồi, khí hậu rất trong lành ấm áp. Sáng hôm nay nó vui vẻ thức dậy, ra phía ngoài ngôi trường đi dạo. Lúc ngồi lên xích đu thì nghĩ 1 lúc nó lấy điẹn thoại ra, bật lại chế độ bình thường rồi chụp 1 tấm ảnh thật xinh gửi cho mẹ, hằng ngày nó không gọi cho bố mẹ nhưng vẫn đều đặn gửi ảnh cho bố mẹ yên tâm. Lúc nó đang bấm gửi ảnh cho mẹ thì 1 tin nhắn đến từ anh

"Tha lỗi cho anh, là anh quá đáng rồi, về với anh được không?"

Nó nhìn tin nhắn của anh mà lòng lại nặng hơn vài phần, nó đã 1 phần vui vẻ hơ nhưng nó biết nó vẫn rất nhớ anh. Nó khôgn trả lời mà cất lại điện thoại vào túi. 

Ngày hôm nay là chủ nhật nên nó cùng cô Thắm đi xuống chợ phiên mua thịt, xúc xích chiên và tôm cua về để hôm nay làm tiệc cho tụi nhỏ, từ ngày nó đến đây vẫn thường xuyên tổ chức tiệc cho dân trong làng nên mọi người ai cũng biết về ngày hôm nay. 

Nó nhìn đám trẻ ngồi ăn thịt cua mà bất giác hạnh phúc lây, nó lấy điện thoại ra chụp gửi cho mẹ vài tấm ảnh của tụi nhỏ đang vui vẻ ngồi ăn. Đến đêm nó ngồi mở điện thoại lên thì thấy chị Thư nhắn rất nhiều cho nó nên nó đành phải trả lời chị

"Em đây, em chỉ đi du lịch thôi mà chứ có gì đâu"

Nó vừa trả lời là chị Thư gọi lại cho nó ngay nhưng mạng ở đây khá yếu nên nó tắt máy rồi nhắn

"Ở đây sóng yếu lắm chị ơi ban đêm nên hơi chập chờn"

"Em đang ở đâu vậy, thằng Sóc nó đi tìm em cả tháng rồi"

"tìm em làm gì vậy chị?"

"Em cho nó 1 cơ hội nói chuyện được không?"

"Em với ảnh đâu có gì để nói nữa đâu chị, haizz, giờ em đang gần chữa lành tâm hồn em rồi, em không muốn phải cứ đau khổ như trước nữa đâu ạ. "

Nó nói rồi gửi cho chị 1 tấm ảnh nó chụp với mấy đứa nhỏ

"Giờ em đang thấy cuộc sống ý nghĩa lắm chị ạ, không chỉ có tình yêu mà còn nhiều điều tuyệt vời ngoài kia"

Nói với chị Thư vài câu nó lại tắt điện thoại rồi đi vào ngủ. 

Ở 2 tháng trên làng thì nó thấy bản thân đã vui vẻ hơn, trở lại là con người lúc trước của nó rồi. Tuy nó muốn ở lại thêm nhưng nó đã bỏ bê công việc quá lâu rồi nên nó phải về thôi với cả nó cũng nhớ mấy con mèo của nó nữa.. 

Lúc nó chia tay tụi nhỏ thì có hứa mùa đông sẽ lại về thăm mọi người. Nó về lại tp.H rồi sang tiệm chị Thư rủ chị đi ăn. 

"Em ổn hơn chưa?"

Nó cười tươi nhìn chị

"Em ổn rồi, hihi em nghe nói chị có em bé hả"

"Ừa"

"Wow, chúc mừng chị nha, dạo này tiệm ổn không chị"

"Cũng tạm tạm ấy, thế giờ về lại tp.S à?"

"À, em có hẹn bạn đi xem shownhacj ở tp.H nên e ở lại 3 hôm rồi mới về tp.S"

"Show gì đấy?"

"Dạ show của tlinh ( 1 ca sĩ nổi tiếng) ở quán bar 19XX ấy chị, lâu quá em cũng không đi quẩy với bạn bè nên em hẹn bạn ra tp.H đi luôn"

"Khi nào đi?"

"Tối nay em đi, chị đi shopping với em không?"

"Đi luôn"

Nó với chị Thư vừa đi vừa trò chuyện

"Sóc dạo này nó cũng trở về cuộc sống bình thường rồi, 2 đứa không thể vì anh chị mà làm bạn nhau được hả?"

Nó cười nhìn chị Thư

"Em trước giờ không làm bạn với nyc cơ mà Sóc thì em có thể coi ảnh như bạn của anh chị vì em cũng quý anh chị lắm hihi"

"Vậy thì được"

Nó với chị Thư đi mua quần áo 1 lúc thì chị Thư đi về còn nó bắt xe về khách sạn. Nó đón 2 đứa bạn của nó, 1 đứa làm stylist 1 đứa làm make up về khách sạn rồi đi theo tụi nó đến quán bar 19XX vì 2 đứa nó trong team của tlinh. 

Lúc đến đó thấy tlinh đang được thay quần áo rồi. Nó chào hỏi 1 vòng rồi được đứng cạnh sân khấu để quẩy, nó rất thích bạn ca sĩ tlinh này. 

Lúc quán lên nhạc thì nó đứng quẩy với 2 đứa bạn nó rồi uống rượu cùng. Vì nó đứng dưới quẩy nhiệt quá nên quẩy được 3 bài đã mệt. Hôm nay nó mặc 1 váy jean ngắn và 1 áo croset jean cúp n.g.ự.c trông vừa có tí bụi đời 1 tí quyến rủ. Lúc nó đang đứng hát theo thì ánh mắt vô tình chạm phải người đối diện. là anh, anh đang nhìn nó. Nó nhìn anh khẽ gật đầu chào rồi tiếp tục quẩy. Vì nó khá xinh với quẩy nhiệt nên nhiều người để ý, đến lúc tàn show có 1 vài người đến xin số điện thoại nhưng nó từ chối với lí do mang điện thoại rồi đánh bài chuồng. 

Đứng được 1 lúc thì nó thấy hơi choáng nên đi vệ sinh rửa lại mặt 1 tí. Lúc nó rửa mặt ra thấy khá đau đầu vì tiếng nhạc nên đi thẳng ra cửa đứng bắt xe về. Lúc ngồi trên xe nó đãbawts đầu thấy choáng váng rồi. Đọc địa chỉ cho bác tài xong nó lại nghe điện thoại đỗ chuông

"Alo"

"Ủa đi đâu rồi má"

Lúc này nó mơ màng trả lười

"Ê quên, đau đầu quá tao về trước nha"

Sau đó nó làm sao về được nhà nó cũng không nhớ rõ

Sáng hôm sau nó cảm giác có cái gì đó đè ngang người nó nên nó khó chịu mở mắt, đúng thật uống rượu ngoại lúc đầu chưa say mà nó lại cứ ngấm từ từ. Khi nó mở mắt thì thấy 1 cánh tay đang ôm ngang người nó, nắm tay nó ôm nó vào lòng. Nó giật mình mở to mắt bất động 

"Chuyện gì vậy, không lẽ đêm qua say quá mà lên cả giường người lạ rồi sao trời?" Nó thầm nghĩ

Vì nó đang nằm nghiên xoay lưng về phía người đó nên nó không thấy mặt. Đến lúc nó lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh thì nghệch mặt, sao căn phong fnayf trông quen vậy?

Nó từ từ nhất tay người đó ra rồi nhìn cơ thể mình trong chăn, quần áo đã thay bằng 1 chiếc áo thun, bên dưới chỉ mặc vỏn vẹn đồ lót. Nó còn không dám quay mặt lại mà nhẹ nhàng ngồi dậy. Nó đi đến nhặc quần áo của nó, vơ tay lấy túi xách định đi nhưng vì hqa nó mặt croset nên làm gì có áo n.g.ự.c rồi lại nhìn phía dưới tuy áo đã che hẳn băo chân nhưng làm sao mặ thể này ra đường. Nó rón rén đi lại kéo tủ đồ lấy đại 1 cái áo khoác với 1 cái quần đùi rồi đi thẳng ra cửa. Nó đứng ngay cầu thang mặc lại quần áo rồi tức tốc bấm cửa chui ra. 

Lúc nó vừa ra khỏi cửa thì thò tay bấm cửa đóng lại. Cô hàng xóm đối diện đi ra nhìn nó lên tiếng

"Lâu quá không thấy con"

Nó nhìn cô gật đầu chào thì cô nói tiếp

"Làm gì hôm qua con uống say thế, đến nhà rồi còn cãi nhau với taxi không chịu trả tiền cho người ta, may cô thấy cô ra gọi cho thằng Sóc đấy"

"...." 

Nó đứng chào hỏi cô thêm 1 2 câu thì bắt xe về khách sạn, trên xe nó cố nhớ về những việc hôm qua nhưng thật sự nó chỉ nhớ nó lên taxi thôi, trời ơi, nó làm gì vậy không biết. 

Nó dự định sẽ ở chơi 2 hôm rồi về cùng bạn nó luôn nhưng nó về khách sạn xong là lập tức bay về tp.S. Trên đường nó đi ra sân bay nó nhấc máy gọi cho Khoa

"ALo, tao về tp.S trước nha, có việc, nói thằng An luôn nha" 2 thằng bạn nó thuộc cộng đồng LGBT. 

"Ủa hôm qua đi với anh nào dạ? Chồng nào dạ?"

"Chồng gì?"

"Hôm qua tao đợi không thấy mày báo về khách sạn thì tao gọi mày kêu đang ở với chồng mày rồi kêu cả chồng mày nghe máy mà?"

"...."

"Ai dợ, nối lại tình xưa hả?"

"Không, tình 1 đêm thôi"

"Hả? Mày á? Tình 1 đêm? Giỡn thiệt vậy?"

"thôi về rồi nói, tao vô sân bay đã"

Nó tắt máy rồi đau đầu thở dài, cúi cùng nó cũng nhớ được 1 ít, nó nhớ nó đọc địa chỉ nhà anh trong vô thức cho tài xế, nó nhớ nó ôm anh kể lễ tài xế thấy nó say nên đòi thêm tiền, nó nhớ anh hỏi nó

"Em có chắc em không hối hận không?"

Nó nhớ nó cười ngọt ngào hôn anh, nói nhớ anh,nó nhớ anh nói với nó đừng bao giờ xa anh nữa. Nó nhớ anh cũng hôn nó, nhớ cả 2 đã giải tỏa nỗi nhớ bao nhiêu lâu nay đến khi cả 2 thiếp đi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó về đến tp.S thì thấy tin nhắn của anh

"Em đi lúc nào sao không gọi anh?"

Nó nhìn tin nhắn của anh rồi quyết định làm ngơ, nó không biết đối mặt ra sao. Cả ngày hôm đó anh gọi nó vài lần rồi lại nhắn tin nhưng nó mặc kệ. 

Nó xuống shop thì thấy vài thùng hàng chưa khui đặt trên bàn

"Hàng gì đây mấy đứa?"

"Dạ giao cho chị á?"

"Ủa chị có mua gì đâu ta?"

"Không thanh toán gì hết ạ, tuần nào cũng có người gửi đến"

Nó tò mò ngồi xuống bàn khui từng hộp quà ra, có hộp thì là con gấu nhỏ, hộp thì lắc tay, hộp thì 1 cái túi tote xinh xắn, nói chung là hơn 8 9 hộp quà toàn những món đáng yêu. nó nhìn người gửi là Trung thì thở dài. 

Cả ngày nó ngồi ngơ ngẩn ở shop rồi tối lại lên nhà. Nó ngồi tước tivi chần chừ rồi mở tivi lên nhưng lại không thấy a live. Nó lên giường nằm trằn trọc không thể ngủ được. Hơn 20h nhân viên nó đnag dọn dẹp chuẩn bị ra về thì nghe chuông cửa kêu nên ra cổng xem ai. Lúc nhân viên thấy anh thì anh cười chào rồi hỏi

"Ny đâu em?"

Nhân viên nó biết ý lâu nay nó luôn không muốn gặp anh nên cười bảo

"Em cũng không biết nữa để em hỏi chỉ nha anh"

Nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho nó

"Alo chị ơi chị đang ở đâu vậy?"

"Chị ở trên nhà chứ đâu?"

"Bao giờ chị về? À, có anh Sóc sang tìm chị"

nó nghe nhân viên nói vậy thì ngồi bật dậy chạy lại hé cửa nhìn ra cổng

"Nói chị không có ở nhà nha"

"À dạ, vậy chị chơi vui vẻ ạ"

Nhân viên nó tắt điện thoại rồi cười nhìn anh

"Lúc nảy chị Ny đi chơi rồi anh ạ, chị bảo hôm nay chị không về"

"Ny tự lái xe đi hả em?"

Anh nhìn nhân viên rồi hỏi tiếp

"Đi ô tô hả em?"

"Dạ..."

Nghe nhân viên trả lời thì đánh mắt nhìn về chiếc ô tô đang đậu trong sân, nhân viên biết mình lỡ lời nên nói tiếp

"Anh nào đưa đi bằng ô tô ấy ạ"

Anh cười nhạt rồi nói

"Vậy anh vào nhà đợi"

Nói rồi anh xông thẳng vào nhà mặc kệ nhân viên can ngăn phía sau. Khi nó thấy anh đi vào cổng thì không biết làm sao nhanh chân chạy lên tầng. 

Nó nghe nhân viên năn nỉ anh đừng l.à.m t.ì.n.h huống khó xử nhưng anh mặc kệ anh đi thẳng lên phòng ngủ nó, thấy đèn bật sáng thì rút điện thoại ra gọi. Tiếng chuông điện vang lên ngay lập tức, anh vén chăn lên thì điện thoại bị nó vứt trong đó. Nó trên tầng 4 im lặng nghe tiếng động bên dưới tầng. Đột nhiên nó nghe anh di chuyển về phía cầu thang đi lên tầng 4, nó nhanh chân trốn sau bộ sofa ngồi im 1 góc.

"Em tính trốn anh đến bao giờ?"

Anh đứng ngay cửa nói lớn lên, bạn nhân viên thì vẫn lẽo đẽo theo sau

"Em quên chuyện tối hôm qua rồi à?"

Nó khẩn trương nhìn về phía cửa, làm sao đây, anh sẽ không đứng đó mà nói bậy bạ chứ

"Em vào nhà anh rồi còn........"

"ĐÂY, em đây"

Nó đứng dậy la lên, anh nghe tiếng nó nói thì dơ tay bật đèn nhìn về phía nó, có nén cười

"em về đi, cảm ơn em" Nó nhìn bé nhân viên rồi nói. Bé nhân viên cũng biết ý chạy nhanh ra về

Nó nhìn anh rồi lại ngồi trên sofa

"Anh muốn gì?"

Anh đi lại ngồi nhìn nó nói

"Em sao lại trốn anh nữa?"

"Em trốn anh lúc nào?"

"Em dụ anh ăn sạch anh rồi lại bỏ trốn à?"

Nó nhìn anh trợn mắt đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng

"Anh có cần làm quá lên không? Với anh biết tôi say mà?"

"Anh đâu biết em say? Em tỉnh táo lắm, còn hôn anh...."

"Thôi được rồi, anh cứ coi như tình 1 đêm đi"

"Tình 1 đêm?"

"Ừm, anh và em đều lớn rồi chuyện này có gì mà làm quá lên, cũng chỉ ngủ cunngf nhau 1 đêm thôi mà"

"???"

Nó nghe anh im lặng thì nhìn sang anh thấy anh đang cười

"Vậy được chưa, 1 đêm qua rồi thôi tìm nhau làm gì"

"Em chắc là 1 đêm chưa?"

Nó hơi khựng người nhưng vẫn trả lười

"Chắc....." Chưa kịp nói hết câu thì anh đã vác nó đi xuống tầng. Nó bị bất ngờ nên chưa biết phản ứng sao, đến khi anh vưta nó lên giường thì nó mới ý thức được

"Anh làm gì vậy? Tự ý xông vào nhà em rồi làm gì vậy?"

"Giống em vậy, em cũng xông vào nhà anh rồi đè anh như vậy"

"....."

Nó giẫy dụa đẩy anh ra, anh nằm cả người đè lên chân nó, 1 tay giữ chặt 2 tay nó tay kia chống lên giường nhìn nó nghiêm túc nói

"Nói chuyện với anh được không?"

"Nói chuyện thì anh cũng thả em ra, cần thiết phải vậy không?"

"Em hứa sẽ ngồi im nghe anh nói anh sẽ buông ra"

"Được, anh thả ra đi đã"

Anh nhìn nó rồi từ từ ngồi khỏi người nó ngồi 1 bên nhìn nó. Nó ngồi dậy kéo chăn lên che người

"Muốn nói gì thì anh nói đi"

Anh nhìn nó rồi ngồi ngay ngắn lên giường nói

"Anh biết hết, tất cả những chuyện em làm cho anh, lí do vì sao em lại chia tay anh, vì sao em nói những lời đó với anh, anh biết hết"

Nó nghe anh nói thì nghĩ chắc mấy anh chị trong team kể cho anh. Nó nghĩ việc này có lẽ làm anh thấy có lỗi với nó chăng?

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay như nào cả, anh cứ sống cuộc sống của anh, xem như đó là điều cuối cùng em làm cho anh..."

"Em cứ để anh nói đã. Anh biết là anh nói ra em lại nghĩ anh vì thương cảm em mà đề nghị quay lại với em mà. Nhưng em phải biết là sau khi qua Đức 2 tháng thì anh đã biết rồi"

"???"

"Lúc đó anh vẫn rất buồn, anh tiều tụy, cả ngày chỉ tập luyện mà ăn uống có phần không để ý nên anh ngất xỉu nhập viện. Lúc đó anh Ben đã kể cho anh nghe, muốn anh vì em mà cố gắng. Lúc đó đúng thật anh rất thương em, anh đã trách em rất nhiều. Lúc anh biết thì anh lại càng quyết tâm làm em tự hào, anh cũng muốn gọi cho em, nói em hãy chờ anh, đợi anh nhưng anh Ben nói anh không nên như vậy, nếu anh thành công thì không sao nhưng nếu anh thất bại thì có thể em lại trách bản thân là do em làm anh không tập trung tập luyện nên anh quyết định sẽ cố gắng thật nhiều để về gặp em. Em không thấy lạ à, từ ngày sang Đức anh luôn làm vlog chủ yếu là để cho em xem, anh luôn đặt điện thoại ảnh em nên ai cũng biết anh có bạn gái ai ngờ đâu em lại không biết đó là em hả? Anh đã nhận ra em từ lúc em đến buổi off fan của anh nhưng anh thấy em bỏ về giữ chừng nên anh chẳng biết em đang nghĩ gì. Lúc anh nghe chị Chi gọi ra gặp em anh đã nghĩ là sẽ trêu em cho em ghen ai ngờ em lại trốn anh biệt tăm biệt tích. Anh chừa rồi, anh có lỗi, vì anh cũng ấm ức mà, anh cũng buồn nên anh muốn trêu em 1 tí thôi"

Anh nói xong thì bò lên giường ngồi đối mặt với nó

"Anh rất vui khi hôm qua em trong cơn say mà vẫn luôn tìm đến anh chứng tỏ trong lòng em luôn có anh, đúng không? Em có nhớ em đã nói gì không? hử?"

"Nói....nói gì?"

"Em ôm anh khóc nói em không muốn làm người thứ 3, bắt anh chia tay My"

"......."

"Em có nhớ đêm mọi người về nhà em ngủ không? Mà từ bao giờ em lại hay nhậu nhẹt như vậy hả? Em hư quá rồi đó. Cả đêm anh ôm em ngủ em cũng chẳng biết, ngủ ngon lành"

"....." Nó đúng là nhớ hôm đó có cảm giác ai đó bế nó xuống giường nhưng mơ hồ lắm nên nó nghĩ nó tự đi xuống

"Tụi mình đừng làm cho nhau phải buồn nữa được không vợ? Mấy tháng qua anh nhớ em biết nhường nào, tụi mình lại còn cứ người trốn kẻ tìm tốn biết bao thời gian ở bên nhau, được không?"

Nó nhìn anh mà không biết nên nói gì ngay lúc này, nó đã dành 2 tháng để trấn tỉnh bản thân thế nhưng khi nghe anh thừa nhận hết tất cả, giải thích tất cả mọi hiểu lầm thì tim nó vẫn lỗi nhịp. 

"Anh có lỗi với em, em cũng trừng phạt anh suốt 2 tháng biến mất, em cảm giác như anh thật sự mất em rồi. Anh biết nah làm em buồn, em không cần phải đón nhận anh ngay, nhưng em đừng trốn anh được không? Cho anh cơ hội được không? Cơ hội để  cua lại vợ anh được không?"

"....."

Anh nói rồi nhìn đồng hồ nói

"Lát 1h anh phải bay về lại tp.H rồi, ngày mai anh có buổi đấu giải quảng cáo cho hãng điện tử cùng với mấy anh em. Anh chỉ còn hơn 2 tiếng để ở đây thôi, em nói gì được không?"

"Thế anh bị điên à, anh bay vào đây làm gì?"

"Anh sợ em lại trốn anh, anh không chịu được"

Anh nhìn nó làm nũng, nó nhìn anh như vậy thì cũng mềm lòng thở dài

"Thôi được rồi, em không trốn anh, được chưa. Để em đưa anh ra sân bay"

Nói rồi nó đúng dậy định đi thay quần áo đưa anh đi nhưng anh nắm tay nó kéo lại ngồi lên đùi anh

"Anh không đói, lát anh bắt xe đi được không cần em đưa đi"

"Anh làm gì vậy, anh bảo sẽ tán lại em mà chưa gì ôm ấp gì vậy?"

Anh nhìn nó cười rồi buông nó ra, vỗ tay lên giường

"Vậy em ngồi xuống đây"

Nó ngồi xuống, anh nâng cả 2 chân nó lên, nhìn lòng bàn chân có 1 vết sẹo dài cộng với 1 vết sẹo tròn to chèn lên

"Đau lắm phải không?"

"Không đau"

"Thế sao em lại bị đạp phải mảnh thủy tinh vậy?"

"Vô tình thôi, không sao"

"Em còn không nói thật à, hay để anh đi hỏi thằng cha Trung"

"...."

"Nhanh đi"

"Em nhậu nhẹt vô tình làm vỡ chai rượu nên đpaj phải thôi"

"em nhậu ở đâu mà có ông Trung?"

"Em nhậu 1 mình"

"Em có kể cho anh nghe không hử?"

"thôi được rồi, do anh hết chứ tại ai, em buồn nên đi tp.P nhậu 1 mình rồi bị đạp mảnh thủy tinh, còn ông Trung thì vô tình ổng làm sự kiện mà tổ chức đám cưới ở đó nên ở cạnh vila em, sáng đó em đành phải nhờ ổng mượn 1 bạn nhân viên sang rút miếng thủy tinh giúp, rồi ổng đưa em đi viện giúp, vậyt hôi"

"Lỗi của anh, anh xin lỗi"

"Hừ"

"Anh ôm 1 lát thôi, được không? Anh nhớ em muốn điên"

"...."

Nó nhìn anh rồi mềm lòng, đứng dậy ngồi vào lòng anh, ôm anh. Anh cười ôm nó rồi hôm đầu nó, tay vuốt lưng nó. Được 1 lúc nó đẩy anh ra

"Được rồi đấy"

Anh nhìn nó cười định cúi xuống hôn nó

"Anh được voi đòi tiên à?"

Anh cười rồi dơ tay ra cho nó xem, cả nhẫn cả vòng tay anh đều đeo lại, còn nó thì nhẫn nó đã cất đi rồi chỉ còn mình vòng tay

"Đừng nói em giận anh mà vứt nhẫn rồi nhé"

"Vứt rồi" Nó trêu anh

"thế mai anh mua chiếc khác"

"đùa, em còn giữ"

"Không tin, em lấy ra anh xem"

Nó di đến mở tủ lấy chiếc nhẫn cất phí trong 1 hộp nhỏ đưa đến cho anh xem. 

"Được chưa?"

Anh nhìn rồi kéo tay nó đeo vào

"Sao anh bảo anh tán lại em mà em chưa đồng ý anh đã đeo nhẫn lên rồi?"

"Vốn lúc nó nằm trên tay em em cũng đã yêu anh đâu"

"...."

Nó nhìn đồng hồ hơn 23h thì nói

"thôi anh đi ra sân bay đi, về nghỉ ngơi mai còn làm việc"

"Còn 1 việc nữa"

"Sao nữa? "

"Em kết bạn lại FB với anh"

"...."

"Không anh không về đâu"

Nó nhìn nah thở dài rồi đi đến bàn lấy điện thoại bấm bấm 1 lúc thì điện thoại anh hiện thông báo. Anh vui vẻ chấp nhận kết bạn rồi lại cười nhìn nó, mượn điện thoại nó. Nó đưa anh mượn , anh bấm gọi từ điện thoại anh sang thì thấy nó lưu anh là " ..." 

"Ba chấm là sao, sao lại lưu anh vậy?"

"Không qua thân thiết để lưu tên nhưng cũng nênn lưu lại số"

Anh nhắn nhó rồi lưu số anh lại số anh thành "Chồng Cưng"

"Anh bị bệnh à?"

Anh dơ điện thoại cho nó xem

"Từ lúc quen em anh chưa hề đổi tên"

"thôi được rồi, anh xong chưa, đi nhanh đi để muộn"

Lúc nó tiễn anh ra cổng anh cũng ráng hôn trộm nó 1 cái rồi lên taxi rời đi. Nó vào nhà nằm nhìn chiếc nhẫn trên tay mà trong lòng rối bời, không biết nên làm thế nào, có nên cho bản thân cơ hội làm lại với anh không hay sống 1 cuộc sống mới.

Đang nằm suy nghĩ 1 lúc thì nó thấy Phương bạn nó nhắn, cũng rất lâu rồi, hơn cả năm rồi Phương mới nhắn cho nó

"Ngủ chưa mày?"

Nó thấy Phương nhắn thì hơi chần chừ nhưng vẫn trả lời

"Chưa, sao vậy?"

"Lâu quá không hỏi thăm, nay gọi hỏi thăm bạn mình chứ gì đâu"

Thật sự nó hi vọng Phương không cong thích nó nữa vì thật sự nó không muốn mất một người bạn như Phương. Lúc trước nó có 1 bé mèo bị chết, cho dù là lỗi nó không canh chừng em mèo để mèo mẹ đè em nghẹt thở nhưng Phương luôn động viên an ủi nó dù chỉ qua màn hình điện thoại, Phương như 1 người tri kỉ của nó, luôn là chổ dựa tinh thần của nó, vậy mà mối quan hệ cả 2 bây giờ lại xa lạ đến vậy...

"Mày còn nhớ tới tao à? Ba mẹ mày qua đó ổn chưa?"

"Ổn rồi, 1 tháng nữa tao về VN"

"Ủa có việc gì hay về chơi?"

"Hì, về lấy vợ"

Nó thấy Phương nhắn vậy thì tự dưng lại thấy nhẹ lòng cũng rất vui, có lẽ nó thật sự không mất người bạn này rồi. Nó bấm gọi cho Phương

"Đù **, thiệt á hả? Lấy ai vậy sao không nghe nói gì?"

"Bé đó là em gái bà chị bạn chị tao, cũng dễ thương, nói chuyện cũng hợp, tao cũng thích mà nó cũng thích tao"

"Á Đ**, ghê vậy, quen được bao lâu rồi"

"8 tháng rồi"

"Ngon, vậy nay gọi là mời cưới đó hả?"

"Ừm, đi không?"

"Giỡn hả, bạn thân mà không đi sao được"

"Tao biết đợt trước tao làm mày khó xử nên tao cũng không biết nói sao nhưng mà giờ thì tao hết rồi, mày yên tâm"

"....."

"Chứ không lẽ bắt tao thích mày quài?"

"Không, tao cũng khó xử không biết làm gì, mày biết tao với mày thân thiết bao năm, tao với mày tự nhiên nói chuyện tâm sự nên lúc mày làm vậy tao thấy tự dưng tao với mày có khoảng cách..."

"Tao biết, giờ thì sao, có muốn làm bạn tiếp không?"

"Mày biết tao quý mày mà"

"tởm, dạo này yêu đương sao rồi"

"Sao đâu mày, cũng dậy à"

"Có hạnh phúc không?"

"Không thì yêu làm gì cha?"

"Vậy thì được"

"Làm đám cưới ở đâu?"

"Ở tp.S, ngày 10.07"

"Oke, có cần tao phụ gì thì alo"

"Có, phù dâu, người yêu tao không có bạn nên mày làm phù dâu dùm đi"

"Được, dễ. Ở bên đó bất tiện thì cần gì alo tao giúp, kêu người yêu mày gọi tao"

"haha nói vậy thì tao khỏi từ chối nha"

"Cho bồ mày FB tao có gì tao phụ cho, khỏi ngại, ít bữa tiền mừng tao lấy bớt lại là được"

"Nhớ dắt người yêu theo nha mày"

"Ừa, tới hồi đó còn quen thì tao dắt đi"

"Gì gớm vậy má"

"Haha"

"Thôi, ngủ đi tao làm"

"Ừm"

Nó tắt máy 1 lúc thì nhắn cho anh

"Về tới nhắn em 1 tiếng rồi ngủ đi"

Nhắn xong nó nằm 1 lúc thì thấy có 1 bạn nữ tên "Mẫn Nhi" kết bạn với nó. Nó chấp nhận kết bạn thì bạn đó nhắn tin cho nó ngay

"Em chào chị, em là bạn anh Phương, ảnh kêu có gì cần hỏi thì cứ hỏi chị hihi"

"Hello em, có gì cần hỗ trợ cứ nhắn chị nha, chị rảnh là chị giúp, chị với thằng Phương cũng chỗ thân quen"

"Dạ, em biết đêm hôm mà nhắn chị vậy em ngại lắm cơ mà hiện tại em còn chưa biết nên trang trí đám cưới như nào chị ạ huhu"

"Em muốn trang trí đơn giản hay sao?"

"Dj đơn giản thôi chị ạ, em muốn trang trí 1 sảnh ngoài để làm lễ kiểu như đọc thư cho nhau các kiểu ấy chị, chỉ có mấy người thân thôi ạ, rồi vào sảnh tiệc thì mình làm theo nghi thức ở VN."

"À à, thế tìm 1 bên tổ chức sự kiện làm, không nên để khách sạn làm đâu"

"Chị có quen không chị?"

Tự dưng nó nghĩ lại đám cưới mà Trung tổ chức ở tp.P thì nói ngay

"Chị có quen, khi nào em có thời gian chị đưa em đi gặp"

"Thật ạ chị, thế ngày mốt nhé được không chị?"

"Để chị hẹn người ta xem sao nhé?"

"Dạ, hic em cảm ơn chị, chị ghái em cũng chưa lấy chồng nên không có kinh nghiệm"

"Thằng Phương nó nói với em chị mấy đời chồng rồi?"

"Dạ ảnh nói mà em không có tin. Ảnh kêu chị 3 đời chồng rồi nên nhiều kinh nghiệm nhưng em nghĩ chắc chị chắc chỉ vừa lấy 1 người thôi đúng không ạ?"

"....."

Biết ngay thằng này không tốt đẹp gì mà.

"Thôi em ngủ đi, cứ ghi ra những việc cần làm rồi gì cần thì chị giúp"

"Dạ em cảm ơn chị, chị ngủ ngon ạ"

Nó bấm vào FB của Nhi thì thấy Nhi là 1 cô gái theo kiểu nhẹ nhàng dịu dàng, nhìn có vẻ hiền lành, nó cười thầm mừng cho bạn mình. 

Nó nhắn cho Trung

"Anh ngủ chưa?"

Hơn 5p sau Trung trả lời

"Có chuyện gì sao?"

"gọi anh được không?"

Nó vừa nhắn là thấy Trung gọi cho nó

"Alo"

"Sao, có chuyệng gì sao?"

"À, anh có tiện nói chuyện không?"

"Có, em nói đi"

"Chỉ là tôi khá thích cách trang trí tiệc cưới của team anh, định hỏi anh ngày 10.7 này bên anh có lịch trình gì không? Có thể cho tôi đặt lịch được không?"

"Không nhận"

"Ơ sao vậy? Tiền không quan trọng, đẹp là được"

"Không nhận"

"......"

"....."

"Tại sao?"

"Em có ác độc quá không? Từ chối tôi thì thôi còn bắt tôi tổ chức đám cưới cho em?"

"Anh bị bệnh à? Đám cưới bạn tôi."

"Bạn em à?"

"Ừm. Thế ý anh sao?"

"Được, tôi sẽ sắp xếp rồi báo lại em"

"Được, nếu được thì ngày mốt cho tôi cái hẹn nhé"

"Được."

"Ok, cảm ơn anh. Anh ngủ đi"

Nó nói xong thì tắt máy. Khó xử thật nhưng nó thật sự thích cách team Trung trang trí lễ cưới. Ngày mai thì nó bận đi ăn tiệc thôi nôi con gái của Tiên rồi, từ ngày Tiên sinh em bé nó không vào thăm được vì nó còn đang ở tỉnh L, đợi đến hôm nay mới đi thăm được, nó còn đã mua sẵn cả quần áo vàng vòng bông tai rồi.

Nằm 1 lúc lướt FB thì anh cũng nhắn

"Anh về đến nhà rồi nhé vợ"

Nó đọc được tin nhắn nhưng không trả lười mà bỏ điện thoiaj xuống ngủ, nó cũng khá mệt rồi. 

Sáng hôm sau nó ngủ hơn 10h mới thức, lúc ngồi ăn sáng dưới shop thì nó mở máy tính check shop xem như nào, dạo này tiệm nó ế thì phải. Nó lại mở phim vừa xem vừa ăn, dạo này có 1 bộ phim khá đáng yêu của hàn quốc, Nam chính đúng kiểu gu nó luôn nên nó vừa xem vừa hú hét với sự đẹp trai này. 

"Ủa chị, chị không xem người yêu chị đấu giải mà ngồi xem trai rồi phấn khích vậy hả? Chị tệ"

"Gì mày, giải gì?"

"Haiz chị tệ"

Nói rồi Vương, nhân viên nam của shop nó đưa cái điện thoại ra trước mặt nó, team anh minh đang đi thi đấu gì đó, hôm qua nó nghe anh nói rồi. Lúc nó xem là đang giới thiệu team anh Quang

"Tới team Sóc chưa Vương?"

"Chưa chị, chị đợi chút đi"

Giới thiệu 1 lượt thì đến team anh, anh hôm nay khá tươi tỉnh đẹp trai, lúc giới thiệu tên anh thì nó nghe thấy toàn là nữ hét. Nó trề môi xem giới thiệu rồi đẩy ra cho Vương lại

"Thôi, anh Sơn của tao vẫn là nhất, đẹp trai chung tình"

thật ra nhân vật chính của phim tên Seon nhưng fan VN gọi là Sơn. 

Nhân viên nó bó tay trề môi định bỏ đi nhưng lại cười nham hiểm dơ điện thoại quay từ phía sau nó đang hú hét vì anh Sơn quá đẹp trai. Nó ăn xong thì cũng hết tập phim nên nó chuyển qua lướt FB. Nó bấm vào thông báo check thì thấy hôm qua anh có mời nó vào group của anh trên FB nên nó bấm chấp nhận. Nó vừa chấp nhận xong thì thấy được set làm quản trị viên bởi 1 bạn quản trị viên khác. Nó không hiểu định nhắn cho anh nhưng anh đang bận nên nó sẽ nhắn sau vậy. 

Đến loay hoay 1 lúc thì thay quần áo rồi đi qua chở chị Vy đi sang tiệm chị Thư gội đầu. Nay chị Thư không ở tiệm nên nó chỉ gội đầu rồi dắt chị Vy lên quán cà phê của Sóc mua 2 ly trà trái cây trên đường qua nhà Tiên uống. Lúc nó lại nhận nước dơ thẻ ra thanh toán thì nhân viên cười

"Chị làm khó tụi em quá, sao em dám tính tiền bà chủ ạ?"

"......"

"Anh Sóc mắng tụi em mất. Chị mang nước đi đi ạ"

Nó thở 1 hơi rồi cười

"Mình là bà chủ à?"

"Dạ"

"Vậy thì bà chủ yêu cầu bạn tính tiền giúp bà chủ nhé?"

"..." Nhân viên nhìn nó cười nói thì đành nhận thẻ quẹt 1 cái.

"Cảm ơn bạn, tuy mình không phải bà chủ như các bạn hiểu lầm nhưng bạn nên nói với ông chủ bạn. đã kinh doanh thì không có chủ cả gì, ông chủ mua nước vẫn phải tính tiền"

Nó nói rồi cầm 2 ly nước đi trước chị Vy cười tủm tỉm đi phía sau

"Sao vậy quuyết định quay lại rồi hả?"

"thôi hôm nào em kể chị nghe, quay lại thì chưa mà mọi chuyện hơi rắc rối. À mà Hiền nó đi sang nhật lâu rồi có gọi chị không?"

"Không, nó đi lúc em đi chữa lành đó em, nó bận học lắm, công ty cữ đi học mà đâu thể qua loa được"

"Giỏi nhờ, nghe oách ghê, nữ kỹ sư, kinh nhờ"

Nó với chị Vy đến nhà Tiên chào hỏi 1 vòng rồi thăm bé Xoài (con Tiên) rồi thăm Tiên. Nó đeo cho Xoài 1 cái vòng chân còn chị Vy tặng 1 cái lắc tay. 

"Bao lâu rồi em không gặp chị hả Béo?"

"Sao, nhớ tao quá hả?"

"Gớm, đi trốn chạy tình yêu à?"

"Mới đẻ xong mà miệng vẫn chua ngoa"

"Nào rảnh qua kể em nghe với"

"Có gì mà kể"

"gớm, nhẫn cũng đeo thẳng lên tay như kia mà kêu không gì?"

"...." Nó quên mất tay nó đã đeo nhẫn của anh nên có hơi ngượng ngùng chuyển chủ đề

"Xoài ơi, lớn lên đừng nhiều chuyện như mẹ con nhé"

"...." 

Tiệc thôi nôi Tiên chỉ rủ vài nguyowif bạn thân thiết đến ăn lễ nên không quá đông. Ăn tiệc từ 17h đến hơn20h thì cũng tàn tiệc, nó với chị Vy cũng về, dạo này chị Vy có gì bí mật lắm, hay bận lắm rồi có phim gì hay cũng đi xem trước không còn rủ nó nữa nên nó nheo mắt nhìn chị Vy

"Chị khai đi, đang yêu ai đúng không?"

Chị Vy cười ngại ngùng

"Chưa, nào quen chị kể, chưa chắc chắn"

Nó nghe vậy thì vừa lái xe vừa trêu chị Vy vài câu rồi thôi, nó mừng cho chị. 

Nó về đến nhà thì nằm ỳ lên giường bấm điện thoại. Trung nhắn cho nó hẹn nó 14h ngày mai gặp Trung nên nó nhắn cho Nhi hẹn Nhi.

"Mai 14h đi gặp bên sự kiện nha em, em ở đâu chị đón"

"Dạ thôi để em sang đón chị,em ở quận T"

"Vậy tiện đường, để chị sang đón khỏi nắng, em nhắn chị địa chỉ đi, chị hẹn người ta quán ở quận T"

"Dạ, vậy phiền chị quá, huhu"

"Không sao, cứ nhắn địa chỉ cho chị"

"Dạ, đường XX phường XX ạ"

"Ok, mai chị đến chị gọi nhé"

Nó nói xong  thì nhắn cho Trung

"Mai hẹn bên quận T được không ạ?"

"Được, tùy em."

"thế hẹn ở nhà anh cho thuê nhé"

"Quán cà phê cậu kia à?"

"Ừm, thế có ok không, có tiện anh không"

"Được, mai gặp lại"

Nó tắt điện thoại rồi đi tắm. Đến khi nó cầm đến tin nhắn thì thấy anh gửi 1 đoạn clip lúc sáng nó ngồi hú hét vì nhân vật trong phim quá đẹp trai kèm theo tin nhắn "Đồ mê trai"

"????"

chắc chắn là nhân viên nó gửi rồi nhưng gửi kiểu gì nhỉ, tin nhắn thì chắc chắn anh không đọc được rồi. 

"Em quên, sáng có bạn nào đó set cái quản trị viên cho em ấy"

"Sao vậy?"

"chứ set cho em làm gì?"

"em để đó thôi, anh cần 1 acc tin tưởng làm quản trị viên"

"Thế clip kia ai gửi cho anh vậy?"

"Anh đâu biết, đang ngồi check bài đăng trong group thì thấy có ai đó đăng lên, anh nhìn là biết em"

"Vậy chắc nhân viên em rồi, để mai em mắng nó"

"Mê đến thế à?"

"Ừm"

"Tại sao, anh cũng đẹp trai màa"

"Sơn sỉ đẹp trai hơn anh"

"Giận"

Nó im lặng không nói gì anh lại nhắn tiếp

"Hôm nay em làm gì?"

"Anh giận mà? Thôi live đi, nói sau"

"Ừa, thế sáng mai anh gọi, giờ em ngủ đi"

"À mai em bận rồi"

"Em bận gì?"

"Em đi gặp ông Trung"

"Chi vậy?"

"Bàn việc nhờ bên ổng tổ chức đám cưới?"

"Của tụi mình hả vợ?"

"Anh khùng hả? Đi với vợ thằng Phương"

"Phương nào? Bạn em ở mỹ á?"

"Ừm, tháng 7 nó lấy vợ, em giúp nó giới thiệu ông Trung, ổng làm khá đẹp"

"thế sau mình nhờ ổng làm"

"thôi anh làm đi, nói đi đâu đâu vậy. Làm đi, em đi ngủ đây"

"Vợ ngủ ngon, love you"

Nó lấy ipad mở xem anh livestream rồi để đó ngủ. Đến sáng hôm sau nó dậy thấy anh gửi ảnh đang ở tiệm làm tóc

"???"

"Anh quyết định đổi kiểu tóc"

"Sao vậy?"

"Cho đẹp trai"

"Thế nay anh rảnh rổi à mà đi làm tóc"

"Chiều anh đi chụp quảng cáo, mai anh vào tp.S mốt lại chụp quảng cáo"

"Chà, thế anh bận đi"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/18.html.]

"Mai anh vào ở với em đấy"

"Anh cần em đặt khách sạn giúp không?"

"Khôngggggg"

"..."

"Anh bận đi, em dậy ăn sáng đã"

"Love you"

Sáng nay shop nó có nhập lô hàng lớn nên nó xuống nhập hàng rồi kiểm hàng. Thế mà nhập xong cũng hơn 12h trưa, nó đặt đồ ăn về cả tiệm ăn trưa. Lúc ngồi ăn trưa thì thấy anh gửi 1 tấm ảnh với tóc mới thì nó cười. Trong ảnh kiểu tóc của anh y hệt với nhân vật Seon trong bộ phim Hàn nó đang xem, đến cả cách ăn mặc cũng y hệt, quần tây áo thun trắng khoác ngoài sơ mi trơn tay dài màu xanh nhạt, thề là anh chẳng bao giờ ăn mặc kiểu này.

"Sao em cứ thấy quen quen nhỉ?"

"Không phải em thích thế sao, em thấy ai đẹp trai hơn?"

Thật sự mà nói thì chắc chắn Seon đẹp trai hơn nhưng với nó thì đương nhiên anh sẽ đẹp trai hơn rồi

"Đương nhiên oppa của em"

"Thôi, em đừng dối lòng mình, anh vừa đăng lên FB là quá trời người khen anh đẹp trai rồi"

"Rồi anh đẹp, thế anh lo ăn đi rồi còn đi bán mình cho tư bản"

"anh biết rồi vợ, em ăn chưa"

"em đang ăn"

"thế em ăn đi, nào anh xong việc anh gọi nhé"

"Okie"

Nó lên FB anh xem tấm ảnh anh vừa đăng rồi nghịch ngợm ghép ảnh anh 1 bên rồi tìm 1 tấm ảnh Seon 1 bên. Rồi bên Seon để chú thích hàng đặt trên mạng còn bên ảnh anh thì chú thích hàng nhận thực tế rồi cười. 

Nó nghĩ 1 lúc thì nhắn cho anh

"Em có thể đăng 1 bài trong group anh được không?"

"Được, em đăng đi, về anh là được, không quảng cáo tài xỉu là được"

Nó thầm vui vẻ rồi đăng vào group ảnh tấm ảnh vừa rồi. Nó vừa đăng xong anh liền thả icon phẫn nộ vào bài đăng

"Đề nghị ban (chặn) cô này ra khỏi group tôi"

Nó thấy phía dưới mọi người đồng tình với nó rồi hỏi anh bên trái (Seon) là ai mà đẹp trai vậy nên nó lại càng cười vui vẻ. Rồi ở dưới cũng có vài bạn cmt 

"chị này là quản trị viên mới ạ?"

"Thấy quen quen nhỉ?"

Rồi lại 1 loạt cmt đoán mò thế là anh lại cmt thêm 1 câu

"Tối nay ngủ sofa cho tôi"

thế là lại bùng nổ cmt trêu chọc

"Ôi thì ra vợ chồng nhà người ta phát cơm chó"

"Ôi, con tim của em..."

Được 1 lúc nhiều cmt quá nó không đọc nữa mà ăn tiếp, đến lúc ăn xong đã gần 13h. Nó lên thay đồ rồi nhắn cho Nhi kêu giờ nó sang đón được không thì Nhi đồng ý nên nó sang đón Nhi rồi dắt Nhi vào tiệm chị Thư gội đầu

"Gội đi, còn 1 tiếng nữa mới đến hẹn mà"

"Dạ, thế cho em mời nhé chị"

"Oke, thế em kêu thằng Phương đền cho nhé"

2 đứa nằm gội đầu xong thì gần 14h chứ chưa 14h. Nó dắt Nhi lên quán rồi hỏi nhân viên

"chị cần 1 phòng họp, tầng 4 có trống phòng không em?"

"Dạ có, để em đưa chị lên"

"À thôi, chị order nước xong đợi khách rồi tự lên được rồi"

Nói rồi nó với Nhi ngồi order 2 ly trái cây đá xanh. Ngồi được 5p thì Trung đến, nó hỏi Trung uống gì thì Tủng trả lời

"giống em là được"

Thế là nó lại order thêm 1 ly. Lúc có nước thì Nhi dành lại tính tiền

"Dạ ông chủ dặn bạn bà chủ thì mời nước không lấy tiền ạ"

Nhi nghe vậy thì hỏi

"Bà chủ bạn là ai?"

"Dạ chị Ny đó ạ"

Nhi nghe thì shock ngang rồi lại cầm thẻ đi lại

"Nhân viên không tính tiền cho em"

Nó nghe vậy thì lại đi lại kêu nhân viên tính tiền rồi lại nhắn tin chửi anh

"Kinh doanh kiểu anh rồi có lời không? Lần sau em khỏi ghé nữa nhé"

Nhắn rồi nó đưa 2 người lên tầng 4. Nhi và Trung ngồi bàn bạc về ý tưởng rồi quy mô chi phí còn nó chỉ ngồi nghe thôi, được 1 lúc thì nhân viên mang 1 đĩa trái cây lên rồi cười đi xuống. Cả 3 bàn được hơn 1 tiếng, chốt kế hoạch xong xuôi thì Nhi ngỏ ý trả trước 70% chi phí Trung nhìn nó thì nó ngạc nhiên hỏi

"Nhìn tôi làm gì"

"Là bạn em nên anh không cần cọc"

"Thôi, anh cứ làm như bình thường, đừng làm tôi khó xử"

Thế là anh nhận trước 70% chi phí vì Nhi muốn hoa tươi nên chi phí khá cao. Nó và Nhi tạm biệt Trung xong thì Nhi rủ nó đi mua nhẫn cưới

"Em mua vậy thằng Phương không đeo vừa sao? Nhẫn cưới thì 2 đứa đi cùng nhau"

"Vậy ạ chị, vậy thôi chị đi mua ít trang sức với em nhé với em muốn đưa chị đi thử đồ phù dâu"

Lúc nó đưa Nhi về nhà là đã hơn 17h rồi nên nó rủ chị Vy đi ăn tối luôn, Nhi có bận việc nên không đi được hẹn nó dịp sau

"Nay chị bận rồi hihi"

thế là nó lại cô đơn ăn 1 mình rồi. Nó đi thẳng về nhà rồi đi tắm rồi lại đặt đồ ăn về nhà ngồi ăn. Nó lại ngồi ăn vừa xem tập phim vừa chiếu hôm nay lại nhớ đến anh mà cười ngất, từ khi nó đăng bài vào group anh thì rất nhiều người gửi kết bạn cho nó nhưng nó không đồng ý. Nó vừa xem phim vừa trầm trồ vẻ đẹp trai và độ si tình của nam chính mà ngồi quắn quéo. Lúc nó ăn xong thì lại ngồi xem tiếp, vừa xem vừa hú hét vì độ dễ thương của cả 2 nhân vật nên quên cả mở live của anh xem. 

Đến khi nó xem phim xong thì nhìn lại đã gần 20h rồi, nó cầm điện thoại lên check thấy anh nay off, chắc anh đi chụp về muộn. Nó thấy anh vừa đăng 1 story anh đi chụp quảng cáo nhìn khá là hiphop ngầu, cũng khá đẹp trai kèm theo bài nhạc gì đó có lời

"

Mấy em mà k có tiền là nhăng

Lại không biết nói chuyện dạ Vâng

Thì làm sao mà bằng vợ anhhhhhhh

(WTF)

Vì vợ anh biết cất tiền vào bank

Vợ anh cháy còn hơn là xăngggggg

Vợ anh gốc người chơi hệ căng

Hold uppoo yeahhhhhhhhh (forrrreallllllll) 

Có niềm vui mà để nó mất thì cho em chơi với dế

Yeahhh Anh không ế , ế , vợ cho anh giữ thế ấy

Vợ chăm anh từ sáng, chiều anh thiệt nhiều cho tới buổi xế , uấyyyyyyyyyyyy

Còn mấy em badbitches , hay mơ mộng nhiều , anh cho ước tiếp , nextttttt

hong bé ơi! Anh có vợ rồi

Babe em drop it like it hot nhưng anh có vợ rồi

Hong bé ơi! Anh có vợ rồi

Ngừng lả lơi đi, ngừng lả lơi đi anh có vợ rồi

Vợ a nhất! Vợ a đẹp

Vợ a put it in the bag

Dù cho bitches show me love

Vợ a là nhất cuz she da best

            (Hông bé ơi-  LCKing & Antoneus Maximus )

Nó xem story của anh mà xùy 1 tiếng

"Đúng là chúa nịnh"

Nó cười rồi đứng dậy rửa chén rồi cắt 1 ít trái cây đi xuống phingf ngủ bật máy mở nhạc ngồi làm việc. Ngồi làm 1 lúc thế mà hơn 22h rồi, nó đi đánh răng rồi lên giường lướt Fb 1 lúc thì lại vào Fb mở công khai lại mấy tấm ảnh liên quan đến anh rồi lại để riêng tư danh sách bạn bè sau đó public lại Fb. Anh đã công khai như thế thì nó cũng vậy, cũng sẽ cho cả thế giới biết anh và nó yêu nhau. Không ngoài dự đoán FB nó bắt đầu rất nhiều người cmt rồi like ảnh nhưng nó biết sau này nếu bên anh thì việc này nó cũng nên tập làm quen.

Nó bỏ điện thoại, bật chế độ ngủ rồi lên giường nằm, nó nghe nhân viên đang ở phía dưới cười đùa ra về. Nó nhắm mắt muốn đi ngủ. Bỗng nhiên được 1 lúc nó lại nghe tiếng mở cửa rồi nghe tiếng mở cửa đi lên nhà nó. Nó chột dạ, có khi nào ăn trộm không? Nó bật dạy chạy lại khóa cửa rồi bật đèn lên, chạy lại nhìn ra ban công thấy nhân viên đã về, cổng cũng đã khóa. 

Nếu là nhân viên quên đồ sẽ không đi lên đây làm gì, nó nghe tiếng bước chân lên cầu thang rồi dừng trước cửa phòng nó, nó nín thở cúi xuống giường lấy 1 cây gậy bóng chày bằng sắt cầm điện thoại vào nhà tắm. Nó không biết gọi cho ai đành gọi cho mấy đứa nhân viên nhưng có lẽ tụi nhỏ đều đang chạy xe nên không nghe, nó biết gọi cho ai đây, nó rối quá nên gọi cho anh, anh nhấc máy

"Hình như nhà em có trộm, giờ em nên gọi cho ai"

Nói xong nó thấy anh im lặng 1 lúc thì gấp gáp lên tiếng

"anh có nghe em nói không, em gọi cho ai giờ"

"Là anh"

"Đợi anh vào chắc em đầu thai rồi, lẹ lên em rối quá"

"Là anh đứng ngoài cửa"

Nó nghe anh nói thì ngớ người.....

Tắt điện thoại đi ra cửa hỏi lại

"anh à?"

"Là anh"

Nó mở cửa nhìn anh tức giận

"Anh không báo trước được à mà cứ thích hù dọa người khác vậy?"

Anh nhìn mặt nó tái nhợt thì biết nó sợ nên đi đến ôm nó

"Anh xin lỗi, định làm em bất ngờ thôi mà lại làm em sợ rồi"

Nó thở ra trong lòng anh, tim nó vẫn còn đập mạnh. Nó đẩy anh ra đi vào nhà tắm rửa mặt lại rồi ra nằm trên giường

"Nửa đêm anh đến nhà em làm gì?"

Anh đang lấy quần để đi tắm

"Anh tắm đã nhé, hôi lắm rồi"

Rồi tự nhiên đi vào nhà tắm. Nó nằm trên giường định đợi anh ra mắng anh 1 trận thế mà vì lúc nảy sợ quá nên giờ mới đặt người xuống đã ngủ ngay. Lúc anh tắm ra thấy nó đã ôm gối ôm ngủ ngon lành. Anh cười rồi ngồi lau khô tóc nhất có thể rồi nằm xuống bên cạnh nó, vì nó vừa vào giấc nên chưa ngủ mê lắm nên khi anh nằm xuống tóc anh lại còn hơi ẩm chạm vào người nó nên nó nhăn mặt

"Sấy tóc đi không em đạp anh xuống giường đấy"

Anh im lặng ngồi dậy đi lại sấy tóc. Tuy nó nhắm mắt nhưng lại tỉnh rồi, nhắm mắt để cố ngủ lại nhưng không được. Khi anh nằm xuống chui vào chăn choàng tay ôm cả người nó kéo nhẹ xích vào người anh thì nó lên tiếng

"Miệng anh thì bảo để anh cua lại em nhưng mà việc anh làm có giống đang tán tỉnh không hay anh thường tán tỉnh gái như thế này?"

"Em nói gì vậy, anh cũng tính vậy nhưng vừa yêu vừa tán được không, anh thèm hơi em lắm"

"Hừ".

Nó nói vậy nhưng cũng nằm im để anh ôm

"Hôn anh 1 cái được hông? Anh mệt quá.."

Nó quay người lại hôn nhẹ môi anh 1 cái

"Anh ngủ đi, mai từ từ hẳn dậy"

Anh nhìn nó cười rồi tuột người xuống áp mặt tựa vào nơi mềm mại trước n.g.ự.c vòng tay ôm nó ngủ ngon lành.

"...."

Nó nằm xoa đầu cho anh 1 lát thì cũng ngủ thiếp đi

Đến sáng hôm  sau nó dậy sớm nên nhẹ nhàng làm tất cả mọi thứ rồi lại đi xuống mở cửa shop. Khi nhân viên đến thì nhìn nó trêu, nó lườm rồi giả vờ đưa tay đánh. Nó lái xe đi mua 2 phần súp cua về ăn sáng tạm. 

Đến khi nó về đã thấy anh ngái ngủ đứng trước nhà đợi

"Gì vậy, không ngủ anh đi xuống đây làm gì?"

"Không có em anh không ngủ được"

"..."

Nó vừa bước xuống xe là anh đã đi đến bám dính trên cánh tay nó

"..."

Đến khi lên tầng 4 thì nó kêu anh ăn đi rồi đi ngủ tiếp

"Anh không ngủ nữa đâu, mình đi siêu thị nhe vợ, lâu quá anh chẳng đi với em"

"Vậy anh ăn đi rồi đi"

anh cười tươi nhìn nó rồi vừa ôm nó vừa ăn

"Anh có cần phải vậy không?"

"anh ôm bù, em biết lâu lắm rồi anh mới thấy ngon miệng không?"

"...."

Lúc nó đang thay quần áo thì Phương gọi nó nên nó bắt máy mở loa ngoài để trên giường nghe máy

"Nghe mày?"

"Vợ tao kêu mày giúp vụ tổ chức lễ cưới hả? Cảm ơn nha"

"Gì đâu, ít tiền thì 1000 nhiều thì 3000 được rồi"

"Có con ***"

"Mà chi phí vậy ổn không vậy? 2 bây có bàn nhau không?"

"Rồi yên tâm, vợ tao nghe lời lắm"

"Nghe con***, nghĩ thấy tội vợ mày quá"

"Còn tao nghĩ thấy tội chồng mày"

Anh ngồi trên giường nhìn nó thay quần áo cười

"Không tội"

"...."

Phương nghe anh lên tiếng thì hỏi

"Chồng mày á hả?"

"...." Nó nhìn anh lườm 1 cái

"Thế thôi không làm phiền 2 vợ chồng nhé, à rảnh nhớ rủ vợ tao đi ăn nha, vợ tao đang căng thẳng lắm"

"Ừm"

Nó tắt điện thoại

"ANh á, anh coi chừng em. Mà sao anh vô duyên thế, em thay quần áo mà anh cứ nhìn cahwmf chằm thế?"

"Hay mình ở nhà đi vợ, khỏi đi siêu thị nữa"

Nó nhìn ánh mắt giang ác của anh thì không nói gì cầm điện thoại chạy thẳng ra ngoài

"Cầm chìa khóa đấy"

Nó chạy xuống đứng trước xe đợi anh thì Nhi gọi. Gì hết vợ tới chồng gọi vậy

"chị nghe"

"Chị ơi, chiều đi ăn với em"

"Mấy giờ nè"

"12h chị nhé, mình đi trung tâm thương mại ăn nhé chị"

"thế có bạn chị đi cùng nhé?"

"Dạ"

Lúc nó tắt điện thoại lại thấy anh mặc style y hệt Seon nên nhoẻn miệng cười. Hôm qua anh mặc 1 áo sơ mi ngoài màu xanh nay anh mặc màu hồng nhạt, đi giày trắng. Nhìn anh vừa đẹp trai vừa có nét gì đó hơi đào hoa. Nó bảo anh đứng im rồi đi vào nhờ nhân viên ra chụp cho nó 1 tấm ảnh chung với anh. Lúc lựa được 1 tấm ảnh ưng ý thì nó mới cho anh lên xe, lên xe nó tủm tỉm cười rồi đăng ảnh của anh với nó lên FB nó

"Ryu Seon Jae của mình ạ "

Bên dưới lại có bàn bè rồi cả chị Thư chị Chi bình luận đòi khao 1 bữa rồi lại có mẹ nó khen vẫn đẹp đôi như ngày nào rồi cũng có nhiều bạn fan anh vào bình luận nhưng đa số đều là vui vẻ. Nó vui vẻ quay sang chụp 1 tấm anh đang lái xe rồi cất điện thoại

"Em lại làm gì mà sao vui thế"

"Em đăng ảnh tụi mình thôi mà"

Anh nghe thế thì cười ngọt ngào nhìn nó

"Thế là đồng ý yêu anh rồi nhé"

Nó lườm anh. 

"Đồ ma mãnh"

Anh cười tươi nhìn nó rồi đưa 1 tay muốn nắm tay nó

"Em đạp anh xuống xe đấy, lái cho tử tế đi. À lát đi ăn với vợ thằng Phương á nhe anh"

"Anh biết rồi, à ăn rồi đưa anh sang tiệm nhé"

"Ừm, mà em nói này, anh đã kinh doanh thì ai cũng phải trả tiền, kể cả anh"

"Anh biết rồi"

"Anh muốn mời ai thì anh tự trả tiền mời chứ làm gì có chuyện không cần thanh toán"

"Anh không rành, từ giờ em giúp anhd di"

"Anh đùa à, không biết thì học chứ sao lại đẩy cho em"

"Dù sao anh làm cũng là để cho em"

"Không, anh phải tự làm đi"

Anh chu miệng ra vẻ dễ thương

"Anh biết rồi"

"Em chỉ giúp anh hỗ trợ anh thôi, đừng có tham lam"

Nó với anh đến trung tâm thương mại rồi lại đi thẳng vào siệu thị ở tầng trệt

"Anh muốn mua gì?"

"Anh không biết"

"Ơ thế anh đòi đi siêu thị làm gì?"

"Muốn đi với em cho giống vợ chồng son"

"..."

Nó với anh đi vài vòng mua nào là sữa, bánh kẹo rồi mua nước gải khát nước trái cây.. Khi nó với anh với nó đi đến quầy nước điện giải thì thấy 1 tấm biển quảng cáo treo ở quầy có hình anh, nó nhìn anh cười

"Ô ghê nhỉ, có cần em đưa khẩu trang không, nay người ta làm mẫu quảng cáo rồi"

"..."

Nó nói rồi đi lại đứng cạnh tấm poster quảng cáo bắt anh chụp cho nó

"Lẹ đi anh"

"Người đứng đây em lại muốn chụp với tấm poster?"

"Nhanh đi"

Lúc anh chụp cho nó xong nó mới hài lòng đi tiếp, lúc đi lại quầy rượu thì nó vô tình muốn chạm vào chai rượu nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, anh đi lại đánh tay nó nắm tay nó lôi đi

"Em nghiện rượu rồi à, anh mà thấy em uống nữa thì đừng trách anh"

Nó đi theo anh, trề môi ra vẻ giận dỗi. Đi 1 lúc nó thấy chỉ hơn 11h nên rủ anh vào tiệm kem đối diện siêu thị ngồi nghỉ ăn kem. Lúc nó đang ngồi đợi anh mua kem thì nó có cảm giác ai đó đang nhìn nó nên nó nhìn sang ngay lối vào siêu thị thì nó thấy 1 người mà cả đời này nó chắc chắn không muốn gặp lại, đó là Bảo, người bạn trai thứ 2 của nó. Bảo thấy nó nhìn thì đi lại, nó thấy Bảo thì vô thức muốn đứng dậy nhưng nó bình tĩnh lại ngồi yên nhìn Bảo

"Ny phải không? Em khỏe không?"

Nó nhìn Bảo chưa biết nói sao thì anh từ phía sau đi lại để kem lên bàn nhìn Bảo rồi nhìn mặt nó đang tái nhợt thì hỏi

"Vợ sao vậy?"

Nó nhìn anh rồi nhìn Bảo không nói gì lắc đầu. Bảo thấy nó bài xích mình thì thở dài cười buồn 

"Anh xin lỗi đã làm em sợ, anh đi đây" Bảo nói rồi đi lại về phía trước. 

Anh nhìn nó dùng ánh mắt thù hằn nhìn theo thì ngồi xuống ôm nó vào lòng dỗ dành

"Sao vậy vợ, có anh đây"

Nó ngước lên nhìn anh lấy lại bình tĩnh nói

"Em rất ghét người đó, cũng có chút sợ"

"Đó là ai"

"Là bạn trai cũ của em"

"Sao vậy? Thôi ngoan, ăn kem nhé, không khó chịu nữa nhé" Anh nói rồi đút kem cho nó, nó ăn được vài muỗng kem thì tâm tình cũng tốt lên

"Em có 3 người bạn trai cũ, Hoàng với Minh thì anh đã biết rồi, còn người này tên Bảo bằng tuổi anh. "

"Em với cậu ta có chuyện gì hay sao em có vẻ ghét cậu ta vậy?"

Nó nhìn anh gật đầu

"Lúc em mới đi làm thêm ấy, năm 2016 em đi làm phục vụ ở 1 nhà hàng buffet thì em gặp thằng này. Lúc đó tụi em bạn bè chơi nguyên đám rất vui vẻ, nó cũng rất được rồi lại hay quan tâm em rồi đối xử với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Hơn 4 tháng chơi chung thì nó đủ tiền đi du lịch với bạn bè nên nó nghỉ làm nhưng vẫn hay lên nhà hàng chơi rồi mua đồ ăn cho em quan tâm em. Hơn 1th sau thì em làm bạn gái nó, lúc đầu thì nó vẫn còn tử tế lắm thế mà có 1 lần em đi chơi với tụi Xuân Anh về thì nó bắt đầu nổi điên lên ghen tuông, lúc đó em mới chia tay nó nhưng nó như bị điên vậy, nó đi tìm em đợi em ở trường rồi đến chung cư của em rồi đến chổ làm của em, em sợ lắm đến mức em trốn ở trọ bạn em ấy thế mà nó nhân lúc bạn em đi ra ngoài mua đồ ăn nó đi vào lấy điện thoại ví tiền em rồi bắt em đi theo nó, em sợ lắm lúc đó nó đi cả ô tô xuống lôi em lên xe em sợ lắm nhưng cũng may nó chỉ đưa em về nhà nó cho ba mẹ nó ngồi thuyết phục em quay lại với nó, ba mẹ nó cưng chiều nó lắm. May  là bạn em nó kéo nhau lên rồi báo công an qua tận nhà nó mới chịu buông tha cho em, em thì lại không dám nói ba mẹ vì sợ ba mẹ la nên đành nhờ mẹ của bạn em ra công an yêu cầu đảm bảo nó không đến gần em. Chuyện có vậy thôi nhưng từ lúc đó em ám ảnh lắm, em ngủ say cỡ nào mà ai nhìn em là em cảm nhận dc giật mình liền. Giờ thì qua lâu rồi em cũng bình thường rồi nhưng tự dung gặp lại nó em lại thấy hơi tức giận"

Anh nghe nó kể thì ôm nó vào lòng hôn nó 1 cái

"Em quên mấy chuyện không vui đó đi, nhé? Giờ có anh ở đây thách ai dám làm gì em"

Nó nhìn anh rồi nũng nịu cọ mặt vào áo anh

"Đúng rồi em có anh Trần Thái Seon ở đây ai dám làm gì em nhỉ?"

"Tên hay đấy vợ"

"Cơ mà anh thấy anh với em hôm nay giống đóng phim thanh xuân Hàn quốc không haha?"

Hôm nay anh diện lại style nam chính quốc dân còn nó thì mặt 1 chiếc váy thủy thủy màu trắng xanh, chân đi giày vải trắng, nhìn cũng khá giống mấy cô nữ chính mà hay theo đuổi nam chính vậy

"Ừ nhỉ, em cố tình đúng không?"

"Em xuống trước sao em biết anh mặc gì?"

"Xùy"

2 đứa cầm theo hộp kem rồi đi dạo lên tầng ẩm thực của trung tâm xem có gì ăn không lát rủ Nhi vào ăn luôn. Nó với anh đi dạo 1 lúc thì Nhi gọi

"chị đến chưa ạ?"

"Chị tới rồi, chị ở tầng 4 nha"

"Dạ để em lên nha chị"

Nó tắt máy rồi nắm tay anh đi xem qua 1 lượt quán ăn ở đây, nó ít đi trung tâm thương mại ở đây nên chưa biết ăn gì. Được 1 lúc thì Nhi gọi lại cho nó, nó gnhe máy rồi báo Nhi vị trí. ! lúc sau Nhi đi tới chào nó rồi chào anh

"Có 1 quán Thái bên này, anh chị muốn đi ăn thử không ạ?"

"cũng được, đi ăn đi chị thấy đói rồi"

Lúc cả 3 ngồi vào bàn thì nó giới thiệu

"Đay là Nhi, vợ của Phương bạn em em có kể với anh rồi ấy. Còn đây là Linh, bạn trai chị"

Anh gật đầu chào Nhi rồi Nhi cũng vui vẻ chào lại

"Anh Sóc đúng không ạ, em có biết anh ạ"

Nó trề môi nhìn anh trêu

"Kinh nhờ"

Nhi và anh cười nhìn nó rồi gọi món. Lúc cả 3 đang ngồi ăn thì Nhi có nói về việc Trung gửi bản kế hoạch cho nhi xem sơ lược.

"Chị có muốn xem hông, này bản vẽ 3D á đẹp lắm chị"

"Ghê vậy, mới mà bên đó lên ý tưởng xong rồi à?"

"Vâng, chất lượng thật"

"Em thích là dc r không cần gởi chị đâu"

"À lát anh chị đi với em được không? Em sang đo lại váy cưới còn váy của chị cũng phải chỉnh lại 1 lát á chị"

"À oke nha"

Lúc cả 3 ăn xong thì nó nói Nhi đọc lại địa chỉ cho nó rồi phần ai người đó đi sang đó vì Nhi đi xe riêng. Đến nơi nó cho anh ngồi đợi bên ngoài còn nó với Nhi thì đi vào thử lại váy. Lúc nó thử ra xong thì nhìn anh cười tươi rồi đứng cho nhân viên chỉnh lại váy, váy hơi rộng. 

Anh biết nó xinh rồi nhưng không ngờ 1 cái váy đơn giản như vậy mà lên gnuowif nó lại đặc biệt như vậy. Anh đợi nhân viên đo xong thì đi lại nắm tay nó nói

"Vợ anh xinh quá"

"Xùy, chúa nịnh"

"Anh nói thật mà"

Nó đuổi anh ra ghế rồi đi vào thay váy ra rồi ra ngồi với anh đợi Nhi.

"Thế em thì sao vợ? Bao giờ em mới chịu mặc váy cưới, hử?"

Nó lườm anh rồi nói

"Sinh nhật năm nay anh muốn làm gì?"

"Làm thịt em là đủ"

Nó trợn mắt nhìn anh đánh anh cái bốp xuống đùi

"Người ta nghe giờ, em hỏi thật"

"Anh muốn bên em thôi"

"Mình đi tp.P nha"

"Được, em muốn đi đâu cũng được"

"Nhưng mình đi trước 2 3 hôm rồi sáng ngày sinh nhật anh mình về, tối thì anh cứ làm việc chia vui với mấy bạn như mấy năm hen"

"Em có muốn về làm quản lý cho anh không?"

"Ghê vậy sao, nay là người ta cần quản lý luôn"

"Được không vợ"

"Được"

"Để anh mua cho em 1 cái điện thoại mới với làm mail cho em nhen"

"Thế lương em 1 tháng bao nhiêu?"

"Em muốn lấy bao nhiêu em lấy"

"Xùy"

Nó nói rồi lấy điện thoại ra đặt luôn vila ở tp.P Vì cũng còn gần 1th nữa sinh nhật anh rồi. Đặt xong thì nó nói

"Anh có muốn tụi mình chụp 1 bộ ảnh không? Em tìm 1 bên chụp 1 bộ ảnh hen hihi"

"Ảnh cưới hả?" Anh cười tươi nhìn nó

"Anh tào lao nữa rồi đó"

Anh chu miệng tỏ vẻ đáng thương nhìn nó

"Anh còn đang tán em mà đòi cưới luôn rồi à?"

Nó với anh ngồi đợi Nhi 1 lúc thì cũng xong, rồi đến lượt nó vô thử lại, lần này thì váy khá vừa vặn với nó rồi xong cả 3 tạm biệt đi về. 

Nó với anh ghé sang quán cà phê của anh. Nó đuổi anh lên trước nó vào gội đầu 1 tí. Nó gội sơ qua thôi nên 30p là xong. Gội xong nó lên thì thấy anh đang đứng trong quầy kiểm tra báo cáo này kia với bạn quản lý. Nó lại ngồi bàn nhìn anh tập trung làm việc thì bất giác mỉm cười, đúng lúc anh ngẩng mặt lên nhìn thấy nó cười thì cũng cười với nó rồi tiếp tục kiểm tra. Được 1 lúc thì anh đưa tay vẫy nó

"Vợ vô đây đi, coi hộ anh cái này"

Nó đi vào nhìn màn hình máy tính với anh rồi bắt đầu ngồi xuống chỉ cho nhân viên làm 1 bảng thống kê bằng  excel sẽ dễ nhìn mà cũng nhanh hơn. 

"Tạm thời anh cứ vậy đi, để em về làm lại 1 bảng excel cho anh cho mấy bạn nhân viên dễ tính toán"

"Cảm ơn vợ ạ"

Nó lườm anh ý bảo "Có bớt bớt lại dùm không?"

"Thôi anh về nha mấy đứa, có gì thì cứ gọi cho chị chủ"

"...."

"Dạ"

"..."

Anh nắm tay nó đi ra mà mấy bạn khách ở đó cũng nhìn theo, mặc dù nó cũng quen rồi nhưng vẫn còn hơi ngại, có vài bạn còn chạy theo đến khi anh mở cửa cho nó ngồi lên xe rồi mới có vài bạn lại xin chụp ảnh. 

Anh mang đồ lên tủ lạnh sắp xếp cho nó còn nó thì đi tắm sơ rồi thay 1 bộ quần áo sạch khác, nó có bệnh đi ra ngoài về là phải tắm mới chịu được.  Nó tắm xong lên tầng 4 thấy anh đang ngồi xem stream anh Quang nên nó lại cắt 1 ít trái cây rồi lại ngồi xem với anh thì nó thấy Rost và Tín và 1 bạn rapper bạn anh Quang đến. Anh nhìn sang nó thì nó lại thấy buồn cười

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Nó nhìn vẻ mặt ghen tuông của anh mà buồn cười. Nó ngồi trong lòng anh cho anh đút trái cây cho vừa ăn vừa coi. Hôm nay anh quen rủ bạn Rapper sang lên stream giao lưu văn nghệ nên Rost và anh Tín sang cùng. Nó ngồi nghe bạn rapper rap 1 lúc thì anh Tín hát. 

"Hát hay đó chứ"

Nó lên tiếng nhận xét vì thật sự anh Tín hát rất hay. Nó ngồi nghe 1 lúc thì nhún nhún gật đầu theo. Đến lúc anh Tín rap 1 bài lời khá vui mà đúng vibe bài đó luôn rồi lại rap liền 1 hơi khá dài nên nó cảm thán

"Uây, ghê vậy, đỉnh đấy"

Nó ngồi xem mọi người hát cuốn quá mà không để ý có 1 anh trai đang mặt đen xì xì ngồi giận dỗi sau lưng. Nó nhìn lên thấy anh mặt mày nhăn nhó nhìn tivi thì nó lại buồn cười

"Hát hay rap cũng hay cơ mà vẫn thua anh ca sĩ triều tiên anh nhỉ?"

Nó nói rồi giả vờ dựa hẳn vào người anh thì anh bất ngờ tắt tivi rồi vác nó lên vai đi xuống phòng ngủ

"Ơ sao vậy, em khen anh mà"

Anh vứt nó lên giường rồi đè lên người nó

"Dám khen tình địch của anh hát hay à?"

"Gì mà tình địch của anh?"

"thì Tín nó thích em còn gì"

"chứ em có thích ổng đâu mà anh kêu tình địch"

"Không được, em khen thằng khác là anh không thích rồi, phải phạt em"

Thế là nah "phạt" nó gần 1 tiếng đến lúc nó nhỏ giọng xin lỗi ông xã anh mới buông tha cho nó. 

Lúc nó tỉnh dậy thấy anh đang ngồi máy tính, anh nhìn sang thấy nó ngồi dậy thì dơ tay ý bảo nó đến ôm anh. Nó tưởng anh đang ngồi chơi game nên đứng dậy ngồi lên đùi anh vùi mặt trên cổ anh

"Em đói bụng"

Anh ôm nó rồi cười nói

"Vậy đi rửa mặt rồi mình đi ăn nhé"

Nó nũng nịu

"Bế đi cơ, em mỏi chân"

Anh hôn đầu nó rồi nói

"Thôi nói chuyện với các bạn 1 lúc thôi nhé tôi đưa vợ đi ăn nhé, hẹn mọi người ngày mốt live lại nhé"

Nó nghe anh nói thì tỉnh táo ngồi dậy nhìn anh rồi quay sang nhìn thao tác tay anh đang tắt live

"Anh...anh đang live à?"

Anh bế nó đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm

"Anh live youtube nói chuyện với mấy bạn 1 lúc ấy mà"

"Ơ.....ơ....thế sao anh còn....anh cố ý à?"

Lúc anh đặt nó đứng trước gương thì cười tươi nhìn nó

"Em còn giấu dím gì nữa chứ?"

Đến khi nó thay quần áo vẫn còn lườm anh giận dỗi. Anh ôm nó rồi hôn nó

"Thôi anh sai rồi, thế vợ muốn ăn gì nào?"

Nó giận dỗi nhưng vẫn trả lời

"Em muốn ăn thịt nướng"

Anh xoa đầu nó rồi không cưỡng được mà cúi xuống hôn nó 1 cái mới nắm tay nó đi xuống nhà. Nó ngồi sau xe anh, ôm anh 

"Anh thích đi xe máy hơn, như vậy em mới có thể ôm anh"

"..."

2 đứa đi dạo dạo 1 lúc rồi anh đưa nó đến 1 quán thịt nướng theo kiểu quán nhậu Hàn quốc

"Đợt trước anh đưa nhân viên đi ăn thấy cũng ngon"

Nó với anh vừa ngồi ăn vừa nói chuyện trên trời xuống đất rồi anh nói

"Anh mua điện thoại rồi cả tạo mail cho em rồi đấy"

"Thế à?"

"Ừm, từ giờ ai cần hợp tác gì sẽ liên hệ em nhé, anh có sẵn 1 bạn nam hỗ trợ rồi, em chỉ cần xem dự án như nào là được"

"Em biết rồi, thế mai anh đi chụp quảng cáo gì vậy"

"anh chụp ảnh cho hãng tăng lực M á"

"À, thế có cần em đi cùng không?"

"Không cần đâu, mai em sang xem lại nhân viên rồi họp hộ anh nhé, nhiều khách phản ảnh nhân viên này kia với khách lắm"

"Thôi, cái đó anh nói chứ sao nói em."

"Giúp anh đi mà vợ, em biết anh không giỏi mà"

"vậy hôm nào em đi với anh qua đó chứ em không đi 1 mình đâu"

"Vậy cũng được, vậy mai em muốn đi chụp ảnh với anh không?"

"Mai có ai đi với anh không?"

"Không vợ ơi"

"Vậy mai em đi với anh, quản lý mà đúng hông?"

"Dạa, mai anh chỉ chụp buổi sáng thôi cũng nhanh."

"Vậy mốt anh coi về làm đi"

"Thôi mà vợ, anh ở đi tp.P rồi anh về, không phải em muốn chụp vài bộ ảnh hả, em có muốn chụp ảnh mèo với anh không?"

Nó nghe anh nói thì mắc sáng lên

"Thật á?"

"Thật, anh tìm được bên chụp đẹp lắm, mình chụp ở nhà rồi lên tp.P chụp nữa là chụp 2 bộ nhé"

Nó nhìn anh cười ngọt ngào

"Dạ chồng yêu"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau hơn 6h sáng anh với nó đã đi đến studio để chụp ảnh. Nó ngồi nhìn anh make up rồi thay quần áo rồi ra chụp ảnh. Nó nhìn anh chuyên nghiệp tự tin, tỏng lòng bỗng có cảm giác tự hào mãnh liệt. Anh chụp rất chuyên nghiệp, rất nhanh. Khi chụp xong anh  thay quần áo rồi chạy thật nhanh ra ôm nó, nói nhỏ cho nó nghe

"Anh đẹp trai lắm hả, em nhìn anh không thèm chớp mắt nữa"

Nó đẩy anh ra nhón chân xoa đầu anh

"đúng rồi, chồng em đẹp trai quá em không cưỡng lại được"

Anh nắm tay nó rồi cũng nó rời đi. Cả 2 lại đi chợ rồi anh lại nấu cho nó ăn. Nó ngồi trên sofa ngắm anh đứng bếp, nó chỉ mong 2 đứa bên nhau bình yên như vậy, ngày ngày đều có thể nhẹ nhàng bên nhau như thế, thế là nó cũng nghĩ đến việc về chung nhà với anh. Anh quay lại tì thấy nó đang nhìn anh ngọt ngào cười nên anh cũng rửa tay đi đến quỳ dưới chân nó

"Sao vậy? Lại thấy anh đẹp trai quá à"

Nó nhìn trên trán anh có vài giọt nước, cũng không biết là mồ hôi hay chỉ do anh rửa mặt, nó đưa tay lau nước cho anh rồi cười nhìn anh, sáng nay anh đã mệt như thế nhưng vẫn muốn đứng bếp nấu cho nó ăn, nghĩ vậy cảm xúc trong lòng nó lại càng cuộn lên

"Đầu năm sau mình cưới nhé?"

Anh nghe nó nỏi thì ngơ ngác nhìn nó ngạc nhiên 1 lúc thì vui vẻ nắm tay nó

"Em nói thật không?"

"Thật"

Anh nhào lên ôm nó ngã ra sofa, nó thì cười thành tiếng

"Gì vậy, làm em giật mình"

Anh ôm nó lăn 2 3 vòng, cũng may sofa nhà nó cũng khá to

"Vợ ơi em hứa đi anh mới tin"

Nói rồi anh đưa ngón út của anh ra đòi ngoắc nghéo với nó. Nó cười đưa tay hứa với anh rồi hôn anh 1 cái lên má

"Đóng dấu"

Anh vui vẻ ôm nó hôn khắp mặt nó, nó thì nhột nên cứ nằm cười còn anh thì cứ hôn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sang ngày hôm sau anh đã book ngay bên chụp ảnh về nhà. Bộ ảnh ở nhà nó với anh chỉ định sẽ mặt 2 bộ đồ ngủ dài tay kiểu mấy cặp đôi trong phim hàn hay mặc rồi chụp 1 vài tấm với mấy bé mèo, concept như 1 cặp vợ chồng son mới cưới, cùng nhau đọc sách, cùng xem tivi, cúng nấu ăn rồi bên studio còn thêm cả 1 cảnh anh và nó cũng ngồi chơi game nữa. 

Chụp cả 1 ngày trời cuối cùng cũng xong. Anh với nó cả 2 đều mệt, cũng may chụp trong nhà chứ nếu ở ngoài chắc còn vất vả hơn

"Em thấy hay sau mình chụp ảnh cưới chụp ở trong nhà thôi anh ạ"

"Không được, mình sẽ chụp ở tp.S, tp.H, tp.B rồi cả tp.P rồi tp.Đ nữa cơ"

"Anh định cưới mấy lần mà chụp lắm thế"

"Anh muốn vậy đó, cưới em thì mấy lần chả được, em muốn thì kỉ niệm năm nào mình cũng tổ chức cưới tiếp như lúc ban đầu"

"Anh giàu nhỉ?"

"Thế em không biết anh là MVP (Người chơi xuất sắc nhất) thế giới à?"

"Gớm"

"Tiền giải anh còn chưa đụng vào nữa"

"Thế à, thế để đi sau em về xài hộ cho"

"Thế giờ em xài hộ anh đi đợi sau này làm gì"

"Đợi sau em nghèo đã, giờ em cũng giàu lắm chư acanf haha"

Nó với anh nói vài câu với nhau rồi anh lại đòi tắm cùng nó rồi tự ý vác nó lên vai đi vào nhà tắm

"Dạo này anh ngang ngược lắm đấy nhé"

"Hehe"

Hôm nay là ngày 8/6, là ngày mà anh với nó đi tp.P để đón sinh nhật anh. Nó và anh ở lại ngày 8, 9 và sáng ngày 10 anh sẽ bay thẳng về tp.H để tối đó làm việc luôn với cả mấy anh em trong team có hẹn anh ngày 15/6 đi 1 cái vịnh gần tp.H để mừng sinh nhật muộn cho anh, dự định nó cũng sẽ đi ra để đi với anh. 

Anh với nó đến villa rồi nắm tay nhau chạy ra bãi cát mà 2 đứa quen nhau nhưng do hơn 8h sáng nên khá nắng nên anh với nó hẹn nhau chiều lại ra. 2 đứa có hẹn ngày mai sẽ chụp 1 bộ ảnh hoàng hôn nên hôm nay 2 đứa tranh thủ đi dạo dạo tp.P rồi ăn uống. Thật ra thì tp.P vẫn vậy còn anh với nó thì đã đi nhiều lần nên không có gì đặc biệt, chỉ là 2 đứa vui vẻ ở bên cạnh nhau tận hưởng phút giây này. 

Lúc cả 2 về đến villa thì lại rủ nhau bơi ở hồ bơi của villa, anh nói

"Anh nhớ tối hôm đó đứng ở ban công nhìn thấy 1 cô gái ngồi nhìn xa xăm rồi khi bị anh trêu thì mặt biến đổi liên tục, rất đáng yêu. Đến khi đi dạo với cô ấy thì cô ấy thực sự coi anh như 1 người bạn mà tâm sự nói chuyện, đến khi cô ấy nằm xuống ngắm trăng cùng anh rồi ngủ trên tay anh thì anh cứ không hiểu nổi bản thân anh đang nghĩ gì vì khi anh mà để ý ai là anh sẽ soi người ta trước 1 thời gian rồi anh mới bắt đầu làm quen kìa, chỉ có cô gái ấy trêu anh chiều hôm đó làm anh muốn tiếp cận, muốn làm bạn, cứ nghĩ về cô ấy"

Anh nói xong thì cúi xuống hôn nó

"May quá, anh không bỏ lỡ cô ấy"

Nó cười nhìn anh rồi nói

"Thế à, còn em thì suýt bỏ lỡ anh rồi"

"Anh nghĩ nếu tụi mình là của nhau thì sẽ vẫn luôn tìm về với nhau"

"Thật à?"

"Ừm, anh rất tin vào duyên phận, em không thấy tụi mình có duyên à, cho dù em có né anh cỡ nào anh cũng sẽ gặp em"

"Chứ không phải anh cố ý à?"

"Hehe thì có 1 xíu thôi còn đâu là duyên phận cả"

"...."

"Vợ, lỡ sau này...."

"Anh lại lỡ nữa, không có lỡ. "

"Hihi anh biết rồi. Thôi mình lên đi tắm rồi đi ăn tối nhé"

--------------------------------------------------------------------------------

Sang trưa hôm sau là bên studio đã đến make up cho cả nó và anh. Nó thắt tóc cài thêm hoa, mặc áo tắm với quần đùi, anh thì mặc cùng 1 kiểu quần đùi với nó nhưng dành cho nam. 

bức đầu tiên nó muốn chụp chính là kiểu ảnh lần đầu tiên anh và nó chụp. Rồi chụp thêm vài tấm đùa dưới nước rồi nắm tay nhau đi trên cát rồi những cảnh anh và nó đùa nhau, hôn nhau.... Đến hơn 16h30 thì mặt trời bắt đầu xuống nên studio chụp hết công suất cho tụi nó, chụp cỡ nào cũng lãng mạn cả. 

Studio hẹn tầm giữa tháng 7 sẽ có ảnh, nó lựa ra tấm ảnh đầu tiên và 1 tấm anh và nó với hoàng hôn muốn phóng to ra.

Sau khi xong xuôi thì nó bảo anh vào tắm trước rồi lại gọi điện cho bên tiệm bánh kem rồi gọi nhân viên chuẩn bị đồ mà nó đã dặn dò trước. Lúc anh tắm ra thì nó nhờ anh đi lấy bánh kem dùm nó để nó đi tắm. 

Lúc anh vừa đi là nó bắt đầu lên phòng ngủ trang trí lại phòng rồi kiêm tra lại đoạn video nó quay cho anh, thấy mọi thứ ok thì đi tắm thật nhanh rồi đi xuống cổng villa đợi anh mang bánh kem về thì lôi kéo anh đi ăn tối luôn. 

Nó đòi đi dạo vòng vòng rồi cứ dắt anh đi chổ này chổ kia. Nó nhìn đồng hồ hơn 23h30 thì mới cùng anh đi về. Lúc anh với nó về thì cũng tròn 0h ngày 10/06 nên nó đưa nha lên phòng ngủ rồi xuống lấy bánh mang lên,hát chúc mừng sinh nhật anh

"Anh ước đi"

Anh nhìn nó cười hạnh phúc nói

"Ước sẽ luôn bên Ny iu sống vui vẻ hạnh phúc cả đời"

"Anh phải ước thầm chứ.."

Nó chưa kịp nói xong anh đã cúi xuống hôn nó rồi. Đến khi nó đẩy anh ra anh mới thôi 

"Anh không nhận quà à mà cứ hôn thế?"

Nó đẩy anh lên giường ngồi xem video nó quay cho anh, nó bắt đầu quay từ ngày anh đòi tán lại nó rồi. Trong video là nó luôn cười tươi nói "Trần Thái Linh, em yêu anh", "Trần Thái Yeah (biệt danh của anh) Em yêu anh", "Sóc ơi em yêu anh", "Ông xã em yêu anh".... Trong clip chỉ toàn lời yêu nó dành cho anh, lúc thì nó đang ngồi ăn cơm, lúc thì đang dánh răng, lúc thì mới gội đầu xong, lúc thì đang ngồi ở shop gói hàng, lúc thì ngồi cho mèo ăn. Trong đoạn clip có hơn 500 clip nhỏ nói yêu anh, có cả những lúc anh nằm ngủ cạnh nó, những lúc anh chở nó đi ngoài đường..... Cuối đoạn clip là nó của ngày hôm qua

"Giờ tụi mình đang ở tp.P. Anh biết không, lần trước khi đến đây em đã tự hứa sẽ không bao giờ quay lại đây vì em sợ em lại nhớ đến những nổi đau đáng sợ đó thế nhưng khi đến đây với anh thì tất cả kí ức không vui đó nó chẳng còn ý nghĩa gì với em. Hiện tại anh đang đi i*, em biết anh đi i* rất lâu nên em mới quay được clip này. Um..Em chỉ muốn nói là bất kể em ở đâu, em đang làm gì, anh có là ai thì em luôn yêu anh, Trần Thái Linh. Sinh nhật thật vui vẻ, bình an hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc bên em."

Anh xem xong thì nắm c.h.ặ.t t.a.y nó, tuy anh không khóc nhưng nó thấy mắt anh đã đỏ hoe. Nó đẩy 1 hộp quà cho anh

"Đây nữa này, nhưng hộp quà này anh hứa với em là khi nào anh cảm thấy buồn mới được mở ra, nhé?"

Anh ôm nó thật chặt, gật đầu với nó. Cả đêm đó anh cứ ngồi xem đi xem lại clip nó làm cho anh rồi lại cười ngây ngốc. Anh lại đòi nó gửi sang điện thoại cho anh rồi nằm xem lại cái clip hơn 15 phút đó rồi cười. 

"Anh có ngủ không, mai anh còn về sớm đấy"

"Anh biết rồi, anh xem 1 lần nữa rồi anh ngủ nhé vợ?"

"Thôi mà, ôm em ngủ đi em muốn ôm anh"

Anh thấy nó nũng nịu thì cũng buông điện thoại ôm nó ngủ.

Sáng hôm sau anh về tp.H còn nó thì về lại tp.S vì có hứa sẽ phụ Phương tổ chức đám cưới nên nó về xem sao, còn hơn 1th nữa là cưới rồi. 

 

Loading...