Ngọc Thai - 13

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:08:54
Lượt xem: 410

Tôi chỉ đành cười trừ cho qua: "Chuyện ngọc thai vốn là lời đồn nhảm nhí. Những ngọc liệu tốt của nhà họ Đường tuy không rõ nguồn gốc nhưng chắc chắn không liên quan gì đến nhà họ Ngọc. Nếu có ngọc thai thật, nhà họ Ngọc đã tự mình kinh doanh đồ ngọc rồi."

Tự dựng lên hình ảnh một người con hiếu thảo, chịu đựng và từ bỏ tình yêu. Có người trong giới gửi cho tôi video phỏng vấn của anh ta, tôi chỉ cười khẩy. Đến nước này rồi, còn ai chơi trò này nữa chứ.

Một ngày trước khi triển lãm ngọc của nhà họ Đường khai mạc, Đường Hoa Bích còn chủ động hẹn tôi: "Ngọc Minh, anh đồng ý hủy hôn ước vì đó là hôn nhân sắp đặt. Điều anh muốn là được ở bên em bằng cả tấm chân tình. Anh không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ là vỏ bọc, đầy toan tính và lợi ích."

Anh ta say khướt, mắt long lanh tình cảm, trên mặt đầy vẻ kìm nén, như thể đang mượn rượu để giải tỏa, đưa tay ra định ôm tôi. Tôi còn chưa kịp tránh thì Lục Vi không biết từ đâu chạy ra, ôm chầm lấy anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-thai/13.html.]

Lục Vi trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn: "Không phải nói người nhà họ Ngọc tự trọng tự ái sao? Sao nửa đêm còn gặp gỡ đàn ông?"

Hơn một tháng không gặp, làn da cô ta còn đẹp hơn, giống như bạch ngọc thượng hạng, đến cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Tôi tiến lại gần cô ta, ngửi ngửi, liếc nhìn Đường Hoa Bích, rồi bỏ đi với vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện.

Có những thứ, một khi đã dính vào, sẽ luôn để lại dấu vết. Triển lãm ngọc của nhà họ Đường, tôi và vài người trong giới đã đến. Họ muốn xem những viên ngọc đẹp gần đây được đồn thổi rất thần kỳ, lại tin chắc tôi sẽ giám định, nên cứ kéo tôi đi.

Tuy rằng hôn ước của tôi và Đường Hoa Bích đã hết, nhưng giang hồ còn dài, không nên xé rách mặt nhau. Huống chi, đây chính là lúc thu lưới, sao tôi lại không tận mắt chứng kiến chứ.

Nhà họ Đường quả thật đã đưa marketing lên một tầm cao mới. Khi khách mời đến nơi, tất cả sản phẩm trưng bày vẫn được phủ kín bằng vải đen, còn gian triển lãm thì ngập tràn các thiết bị livestream, khiến không khí còn long trọng hơn cả một buổi họp báo.

Bình luận

1 bình luận

  • truyện hay, li kì, mà ngữ ngữ xưng hô nhiều chỗ bị loạn

    trời ơi 2 ngày trước · Trả lời

    Loading...