Ngọc Thai - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:34:47
Lượt xem: 1,603

Ngọc Tằm thực chất là Ngọc Chủng được nuôi trong cơ thể thiếu nữ. Chỉ cần lấy vòng tay hình lá dâu trên cổ tay người nhà họ Ngọc, đặt ở bên ngoài, Ngọc Tằm sẽ hóa thành nước ngọc, tự bò ra ăn lá dâu. Loại vòng này, tôi có một chiếc, mẹ tôi cũng có một chiếc.

Mẹ tôi tai nạn xe, t.h.i t.h.ể không còn, chiếc vòng đó tự nhiên cũng không tìm thấy. Chắc là ở trong tay người cha tốt của tôi rồi, nếu không Ngọc Tằm làm sao có thể tự bò ra được. Ông ta chính là chắc chắn, dù ông ta có trộm, tôi cũng không dám lên tiếng, cho nên mới trắng trợn như vậy.

Mẹ tôi thật sự là thân mật với ông ta, gần như tất cả bí mật của nhà họ Ngọc đều nói cho ông ta! Liếc mắt nhìn Đường Hoa Bích, cười khẽ: "Đúng vậy, một con Ngọc Tằm, đổi lấy nhà họ Ngọc đứt tay cầu sống. Hy vọng Đường thiếu gia, cho một con đường sống."

Sắc mặt Đường Hoa Bích trầm xuống: “Coi bắt đầu tính toán từ khi nào? Trước khi đính hôn với tôi?"

Trong giọng nói, toàn là không cam lòng.

Không biết là vì nhà họ Ngọc rút vốn an toàn, tôi tính kế anh ta. Nhưng đều là cáo già trên thương trường, ai có thể đảm bảo luôn cam tâm tình nguyện chứ. Tôi nhấp một ngụm cà phê, không nói thêm gì nữa.

Ba nhà Ngọc - Lục - Đường liên quan quá sâu, các vấn đề liên quan đến dự án nhiều và phức tạp, còn có nhiều tài liệu cần ký kết với các cơ quan chính phủ. Trải qua hai ngày một đêm thức trắng, cuối cùng sự việc này cũng đã lắng xuống. Tôi thức đến mức mắt đỏ hoe, mỉm cười với Đường Hoa Bích - người cũng đang thức trắng, không quan tâm ánh mắt như sói dữ của Lục Anh, xoay người rời đi.

Vì tôi và Đường Hoa Bích đã hủy hôn, biệt thự nhà họ Ngọc tự nhiên sẽ không cho Đường Minh Duệ ở nữa. Ngay tối hôm đó, toàn bộ hệ thống an ninh đã được thay thế. Chuyện này không ồn ào lắm, nhưng trong giới cũng đã lan truyền không ít lời đồn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoc-thai/12.html.]

Sau khi tôi tiếp quản Ngọc Phượng Các, ra ngoài làm việc, những người đó nhìn tôi, đều lộ ra vẻ đồng cảm và dò hỏi. Dù sao thì em gái kế suýt chút nữa thành mẹ chồng, chuyện này thực sự rất phù hợp với những câu chuyện cẩu huyết của giới hào môn, ai mà chẳng muốn hỏi tôi vài câu.

Vì việc rút vốn của nhà họ Ngọc, triển lãm ngọc của nhà họ Đường cũng bắt đầu chuẩn bị ráo riết, đi theo hướng đấu giá, mời tất cả các bậc thầy có tên tuổi trong ngành đến bình luận tại chỗ.

Mời tất cả những người có thể mời. Còn mời rất nhiều blogger trong lĩnh vực này, phát sóng trực tiếp tại hiện trường.

Để tạo thanh thế, nhà họ Lục còn cố tình tung tin úp mở, rằng sau khi sinh tôi, mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Bà ngoại quá đau buồn nên chỉ đưa tôi về nhà họ Ngọc, miếng ngọc thai mẹ tôi từng nuôi dưỡng vẫn ở lại nhà họ Lục.

Lục Vi sinh ra, nhà họ Lục liền cấy miếng ngọc thai đó vào người cô ta. Nhà họ Đường vốn nổi tiếng là am hiểu về ngọc. Ban đầu Đường Hoa Bích đồng ý liên hôn với tôi cũng vì tò mò về miếng ngọc thai, nhưng hóa ra tôi không có. Lục Vi có, nên đã lọt vào mắt xanh của Đường Minh Duệ và được gả vào nhà họ Đường.

Hiện tại, những ngọc thạch, ngọc liệu của nhà họ Đường đều là do miếng ngọc thai Lục Vi nuôi trong người điểm hóa mà thành. Người ta còn nói rằng nhà họ Ngọc không thể nuôi dưỡng ngọc thai, nếu không thì tại sao cả trăm năm nay không kinh doanh đồ ngọc nữa.

Dù sao thì cũng thật thật giả giả, thêm chút mưu mô tính toán, mọi người đều thích thú bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Ngay cả những người bạn lâu năm trong giới ngọc khí cũng tò mò đến tận nhà họ Ngọc để hỏi chuyện.

Bà ngoại đều tránh mặt không gặp.

Bình luận

1 bình luận

  • truyện hay, li kì, mà ngữ ngữ xưng hô nhiều chỗ bị loạn

    trời ơi 2 ngày trước · Trả lời

    Loading...