Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngoại truyện: Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài Trong Truyền Thuyết. - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-24 11:05:57
Lượt xem: 3

Vô Thường mở mắt, phát hiện mình quay trở lại bối cảnh cánh đồng xác giống hệt như giấc mơ tối qua. Vị trí cô đứng y hệt với trước lúc cô tỉnh dậy, xác c.h.ế.t xung quanh, không nhiều không ít đi bất kì cái nào.

 

Vô Thường: "..."

 

Rồi tại sao cô lại quay trở lại nơi này nữa? Cô nhớ là mình vẫn đang mua sắm ở trung tâm thương mại mà? Vừa rồi cô mới uống một cốc trà sữa cỡ lớn, vừa vào phòng vệ sinh để giải quyết vấn đề cấp thiết xả nước cứu thân... đột ngột bị kéo lại đây là sao?

 

[Chào mừng ký chủ quay trở lại với thế giới Mộng Huyền, sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn bàn tay vàng, tiếp theo đây, tôi sẽ phổ biến bối cảnh thế giới.]

 

Đây là thế giới tu tiên kiếm hiệp, chính là thể loại nhìn có vẻ rất tu tiên nhưng thật ra lại là kiếm hiệp. Thế giới này tồn tại năm đại môn phái, mỗi môn phái sẽ tu luyện theo một cách khác nhau.

 

Đại Mạc tu kiếm. Đối Kiên tu trí. Nam Nhan tu y. Phong Đảo nuôi linh sủng. Nhiễu Mây tu đạo.

 

Mỗi môn phái đều có trí hướng riêng, gắn kết chặt chẽ với cách tu hành. Tuy nhiên, những cách tu hành này không tồn tại riêng lẻ mà vẫn có thể cùng tồn tại. Người Đại Mạc vẫn có thể nuôi linh sủng. Người Nhiễu Mây vẫn có thể học y. Sự phân chia giữa năm môn phái này là dựa vào lịch sử hình thành, người sáng lập tu gì sẽ quyết định hướng tu chính của cả môn phái.

 

Trải qua thời gian, năm đại môn phái có giao lưu sâu sắc, dẫn đến một số bí tịch rơi vào tay người khác, bởi vậy việc tu hành cũng trở nên hỗn loạn.

 

Nhiệm vụ chính của ký chủ là sắp xếp lại trật tự thế giới mới.

 

Vô Thường: "..."

 

Ê, sao nghe như phim siêu nhân ấy nhỉ? Trật tự của một thế giới? Nói sắp xếp là sắp xếp lại được hả? Nếu vậy thì cũng quá tùy tiện rồi.

 

[Nhiệm vụ được giao dựa trên bàn tay vàng ký chủ đã chọn từ trước. Mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.]

 

Lưu ý: bên cạnh nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một số nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ ký chủ có thể hoàn thành hoặc không, nếu hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

 

Vô Thường đọc thật kỹ những thông tin mà hệ thống cung cấp cho mình, cô phát hiện, hệ thống này, so với những hệ thống khác cô đọc ở trên mạng, cực kì dễ dãi. Nhiệm vụ đơn giản, bàn tay vàng bá đạo.

 

[Ký chủ vui mừng đúng không? Niềm vui của ký chủ là niềm tự hào của tôi. Nếu như ký chủ đã hiểu rõ toàn bộ yêu cầu nhiệm vụ, vậy thì thế giới Mộng Huyền chính thức bắt đầu. Chúc ký chủ có trải nghiệm vui vẻ.]

 

Tấm kính trước mặt biến mất, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng tiếng côn trùng kêu cực kì hưu quạnh. Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua mặt cô, khiến cô không tự chủ được mà rùng mình.

 

"Lạnh quá!"

 

Vô Thường cảm thán, xoa xoa cánh tay không còn nhiệt độ. Cô cần phải đổi một bộ đồ mới. Dù sao cũng là thế giới tu tiên gì đó, cô không thể cứ mặc bộ đồ ngủ này được. Vô Thường nhấc chân, lập tức giẫm phải cánh tay lạnh lẽo của người nào đó.

 

Vô Thường: "..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ngoai-truyen-vo-tinh-nhat-duoc-tong-tai-trong-truyen-thuyet/chuong-2.html.]

Cô quên mất, từ nãy đến giờ, cô vẫn còn đứng trên một đống xác chết. Cô liếc mắt, nhìn đống t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn, m.á.u tươi chảy khắp nơi, không khỏi rùng mình lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng đáng sợ thế này, cho dù đây không phải thế giới thật, cô cũng nhịn không được sợ hãi.

 

Cô khó khăn lắm mới rời khỏi được thảo nguyên xác người rộng lớn, đang định men theo đường mòn rời đi thì đột nhiên đứng khựng lại.

 

Khoan đã, rồi tiền đâu? Cô mới tới nơi này, ngoài cái bàn tay vàng kia ra, trong người cô không hề có thứ gì liên quan tới thế giới này chứ đừng nói là tiền.

 

Vô Thường hỏi hệ thống, ngay lập tức nhận được hồi âm.

 

[Ngoài bàn tay vàng được cung cấp đầu tiên, ký chủ cần hoàn thành các nhiệm vụ phụ để đổi lấy phần thưởng từ hệ thống. Những vật dụng thiết yếu khác, ký chủ hãy tự mình tìm kiếm.]

 

"Nhưng trong người không có tiền, không có tiền, ngươi nói ta làm sao tồn tại ở thế giới này được?"

 

Cho dù có là tu tiên đi chăng nữa, cũng không thể thiếu tiền chứ nhỉ?

 

[Ký chủ đừng lo, không phải đang có một mỏ tiền ở trước mặt chờ ký chủ khai thác hay sao?]

 

"Mỏ tiền nào?"

 

[Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.]

 

Phía cuối đoạn hội thoại, còn có một mũi tên chỉ hướng. Cô nhìn theo mũi tên, lập tức nhìn thấy đống xác c.h.ế.t khó khăn lắm cô mới bước qua kia.

 

Vô Thường: "..."

 

Ê, ngươi đừng bảo ta là ta phải lấy tiền của những người c.h.ế.t này nhé?

 

[Chính xác, nhiều người thế này, ký chủ nhặt một lúc, chắc chắn sẽ nhặt được không ít. Ngoài tiền ra, những người này, còn có không ít di vật hay ho, ký chủ có thể từ từ tìm hiểu.]

 

Không đời nào, cho dù ta có đói chết, lạnh chết, ta cũng sẽ không lấy đồ của người đã chết.

 

[Vậy tôi cũng không còn cách nào.] Nói rồi, hệ thống liền tắt máy.

 

Vô Thường: "..."

Đại Đại đến nhà

 

Nuốt một ngụm nước bọt.

 

Hít một hơi thật sâu.

 

Không sao, đây không phải thế giới thật, những thứ trước mặt chỉ là ảo mộng, không có xác c.h.ế.t nào cả, cứ coi như đang chơi một ván game đi.

Loading...